Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thôi xong, quả trứng 21x28mm của em. Hu hu, có lẽ nào. Ko thích thế đâu nhá. Uầy, mà giờ em mới để ý, ko hiểu em viết sai hay em nhớ nhầm. Vì trứng mà tính theo mm nghĩa là mắt thường mình cũng có thể nhìn thấy, phải ko các chị?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nóng điên người. Chít mất. .
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em lên chưa hay vẫn dưới bà ngoại ? Tưởng hôm í có cả TL bám đuôi mẹ chứ ! Mà gian hàng vùng miền là ở gian số bao nhiêu ? hỏi trc để còn biết chỗ mò đến khi ko liên lạc đc bằng cái alo @Tilu: Em ơi, như thế là em bị viêm đường tiết niệu rồi ... phải đi khám và ún thuốc ngay thôi ! MC chị cũng bị kiểu đó đấy. Đi khám và ún thuốc cũng nhanh khỏi lắm !
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Oài, trứng của em toàn khủng long thế á ? Chỉ số 21 đầu thì bth, Nhưng sao cái chỉ số thứ 2 là 28 í ... sao toa thế nhể ?
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Trứng nì là trứng ngỗng mà bác. .
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em xác nhận là khi khám cho mình bs có thể nhìn thấy trứng ah.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! nhanh nhỉ chị nhỉ.mới ngày nào c em mình còn off thịt chóa ở Nguyễn Khang, năm ngoái...vậy mà năm nay cả c, em, c Cúc đều có thêm thành viên...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi còn đâu thời oanh liệt. Hu hu hu hu hu hu hu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Các chị sứong thế còn gì bằng. hay là em cũng phải op thịt chóa lấy hên nhỉ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bắt máy bay ra hà nội ộp thịt chóa đê Tròi nì xơi món đó xong ối người lên cơn điên. Hi hi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi khoảng mùng 7 tháng 9 các chị có bận rì không, nếu khôngbận là em ọp ngoài HN đấy.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí kinh đây. Tùy xét ná. .
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đây vấn đề này tối qua chị đọc rồi, nhưng nói thật là lúc đó chị díp hết cả mắt lại nên ko nhắn được với em. Hi vọng là hôm nay em đã tĩnh tâm lại rồi. Rồng Cún ơi, trước hết là yêu bản thân mình đã em ạ. Với những ông chồng, trước tuổi 30 vẫn còn mải chơi lắm. Có thể bây giờ tên nhà em còn ham chơi, ham nhậu nhẹt với bạn bè nên vẫn vô tâm chưa quan tâm em. Nhưng khi em sinh, hắn sẽ khác em, nhất lại là có thằng ku nữa chứ. Chị ngày trước cũng giống em, chồng chị cũng mải mê bạn bè hơn cả vợ. Chị cũng khóc 1 mình nhiều, tủi thân, nhưng chị nghĩ rồi, chẳng ai thương mình nếu mình ko chịu thương lấy bản thân đâu em ạ. Chị nói chuyện với chồng về việc giải phóng cho hắn để hắn có thể thoải mái bạn bè, tự do đi chơi, nhậu nhẹt, tụ tập. Rồi hôm nào hắn đi chơi, là chị cũng đi luôn (cái này em có vẻ khó vì yếu tố của em ko thuận lợi lắm thì phải). Rồi hắn cũng thay đổi dần em ạ, mình nên cho đối phương thời gian để thay đổi dần dần, chứ ko phải bụp 1 phát là thay đổi đc ngay đâu. Rồi từ khi sinh em Cua cho tới giờ, bọn chị cũng nhiều phen sóng gió phết, thế nhưng nghĩ cho con hơn cả nên buộc bọn chị phải ngồi nói chuyện nghiêm túc, nhìn nhận vào khuyết điểm và ưu điểm của nhau để mà hạn chế và phát huy. Đến bây giờ thì chị tin là béo nhà chị toàn tâm toàn ý cho gia đình rồi (ít nhất công sức mình bỏ ra cũng ko uổng phí). Thế cho nên, em cứ bình tĩnh lại em ạ. Chia sẻ với bạn thân của em chẳng hạn, hoặc có thể lên nhà mình chia sẻ. Ko lo người khác nghĩ ko tốt về chồng mình em ạ, vì chồng ai chả có tính xấu, chẳng qua là mọi người có nói ra hay ko mà thôi (các bác đừng ném đá em). Lên đây, bác Doanh sẽ cho chị em mình nhiều bí kíp trị chồng, yên tâm đê. Mẹ khoẻ, bé khoẻ, ko lo nghĩ nữa nhé, em bé buồn đấy.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chia sẻ với em nhé, bầu bì nên dễ nghĩ ngợi, vấn đề MC thì em cứ kệ, bà hơi vô tâm với mình thì mình cũng ko phải lăn tăn khi ko quan tâm hết đến bà đc. Còn chồng em thì chị nghĩ sau đợt này cũng sẽ khác đi đó, em cứ thủ thỉ dần rồi chồng sẽ biết nghĩ thương vợ con thôi. Mẹ con ăn vào cho khỏe nhé, ăn gì em thích í. C nhớ hình ảnh em cười vô tư ngày nào.... CHị ơi hội chợ hôm nào thế ạ? em cũng muốn đi xem và gặp các chị cho vui và đc nhận quà của chị nữa, híhi. Chị và TL về ngoại có khỏe ko, TL vẫn ngoan chứ ạ?
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hiiiiiii chị ơi thịt chóa trứoc khi chị nằm ổ đi hiiii rồi năn nữa thì chị em mình ngồi ăn thịt Chóa có đứa nó phá mâm hiiiiii đúng thế em ạ nếu em đi SA máy mà nét thì em có thể nhìn thấy trứng nhé!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chị ơi em cũng chưa biết là gian số bao nhiêu ạ hiiiiiiii em sẽ báo nhà mình sau nhé hôm đó em hơi bận nên sẽ cho TL bám đuôi mẹ hôm off gần đây nhất chị nhé hii
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! cảm ơn em nha! TL trộm vái ngoan và yêu lắm lên cân đều nên mẹ mừng hiiiiiiiiiii Hội chợ là hôm 23/9nha em hôm đó nhà mình ai đi đựoc thì ta làm một buổi off hiiiii
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cảm ơn em, quê chồng chị cũng gần nên đi về trong 1 ngày là okie em ạ. Chỉ có điều sáng hôm qua ra mộ đúng lúc trời nắng, nên 2 mẹ con hơi mệt tí ti. Tối qua chị lội nhà mềnh xong là đi ngủ luôn đới em ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! HÍc, cám ơn các chị em đã động viên em, báo cáo cả nhà là em đã di khám, KL là bị viêm đường tiết niệu chứ thận ko vấn đề gì, nhưng ko biết sao mà giờ em rất mỏi lưng và tức bụng, khó chịu lắm ạ ....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ngủ ngon là được rồi chị ah. hôm qua chị kiểm tra móng nhà mình chưa. Chị Tilu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đựoc giao.