Tớ vào điểm danh @NGọc, Em Tom đẹp thía . chẹp chẹp nhìn em bé lại thèm nhưng sợ không kham nổi, thui thì chỉ thèm thuồng vậy @OffThái Lan : suy nghĩ và confirm sớm để Trưởng Đoàn MA còn book vé rẻ tiết kiệm xiền shopping. @Off Lẩu mắm - Nhà kevin có mẹt
Chào cả nhà! Tớ điểm danh cái. Mệt quá cơ. Tớ chả hiểu sao dạo này tệ lắm, chả dỗ con được vì đêm mệt quá. Xíu cứ ọc ạch khóc suốt, mồ hôi đầy đầu, cứ 1 tiếng lại dậy khóc, cho tí cũng không bú. Mẹ phờ phạc quá. Thoa ơi, phải cho đi thử máu mới cho uống canxi à, tớ cho Xíu uống mà chả thấy tác dụng gì cả.
Chúc mừng lễ kỷ niệm 4 năm ngày cưới của Nguyễn Hồng Trang(menhieunhieu) + Bố Phạm Thế Yên Chúc anh chị hạnh phúc đến đầu bạc răng long
Ảnh đẹp quá, cảm ơn cả nhà. Tặng Hằng nhiều (u) nào. Tớ tối nay có một món quà đặc biệt cho chồng, đầu tư cực kỳ nhiều tâm huyết luôn.... để thứ 2 tớ thông báo kết quả nhé. Còn ngày mai sẽ mời nhà ngoại sang ăn lẩu. Báo cáo hết chương trình
All các bà đã đăng ký ọp: Để chờ Minh Bon thi bằng lái xe cho yên tâm, các bà có đồng ý chuyển ọp sang trưa thứ 4 không? Nếu có 2 người trở lên mà không ọp được trưa thứ 4 thì mình vẫn theo kế hoạch cũ là trưa thứ 3 nhé. CHÚC MỪNG NGÀY CƯỚI NHÀ TRANG _ NHIỄU NHIỄU CHÚC ANH CHỊ NGÀY CÀNG MẶN NỒNG NHƯ THUỞ BAN ĐẦU Ý :-({|=
A, bổ xung thêm là sáng tới cơ quan là tớ mở dd luôn, hóng thiệp của Hằng, chờ mãi mới thấy. Nhìn em bé (hay thiên thần nhỉ) trông giống nhiễu nhiếu nhà tớ gheeeeeeee
Mặn nồng HƠN thủa ban đầu chứ....gừng càng già càng cay mà. Cảm ơn An nhiều nhé. Thứ 4 tớ ob cũng được
Minh ơi, em Hải Anh nhà tớ dao này mồ hôi trộm cũng đầm đìa, đêm nào cũng phải thức canh em í để thay khăn lót đầu với lau mồ hôi. Tớ hỏi BS thì BS bảo cứ tiếp tục cho con uông vitamin D đều + phơi nắng. Nhưng mà chr hết gì cả. Tớ ko dám cho con uống cãni vi bs bao chưa cần. Ko biết có phải con mọc răng, co thể cần nhiều canxi nên mới vậy ko
Ngọc ơi, em Tom trộm via yêu quá. Anh Binh ra dáng phết. Vụ đi Thái tao bị bà Hằng úp sọt nên giờ đang phải ngồi nghĩ mưu đây
@Mẹ NN: dạo này chả thấy ọp ẹp gì nhẩy??? Gì mà bựn thế? Con gái xinh quá đấy. @Bô bô và Minh Sếu: ra mồ hôi trên đầu nhiều là biểu hiện thiếu canxi chắc chắn đây. Tuy nhiên, đừng bổ sung canxi nếu bs chưa kê, mà tăng liều vitamin D lên 1 tí. Ví dụ bình thường hằng ngày là 2 giọt buổi sáng, bây giờ lên 3-4 đi. Bao giờ thấy con đỡ mồ hôi thì trở về chế độ cũ. Hoặc có loại siro gì chống mồ hôi trộm quảng cáo trên TV ấy, uống cũng có tác dụng. Con Bảo Anh nhà tớ hồi trước cũng y hệt. Dạo này nàng ta cũng hay tỉnh dạy ban đêm lắm, tớ vẫn nghi là thiếu canxi. @Ngọc Bin: em Tom yêu quá. Làm tớ thèm ghê. Thế cảm giác khi làm mẹ của 2 con thì thế nào? Nói cho tớ biết với.
Chúc mừng ngày cưới của Trang nhé ! Chúc vợ chồng Trang Hạnh phúc ! Đúng càng ngày càng mặn nồng vì được dạy cho mấy chiêu mới mà ! he he NGọc ơi nhìn em Tôm thì tớ lại muốn có em bé nhưng tối về nhà nhìn Bin thì lại tắt ngay !!!!! Vì 1 thằng cu đã thấy mệt quá là mệt !
Ôi trộm vía Em Tom xinh quá, quả Ava để đời đấy Ngọc ạ, cuối tháng này tớ với Thương đến thăm 2 mẹ con nhé. Còn tối qua nếu k bị kiêng thì cũng quà truyền thống đấy nhỉ :wink:
Chúc mừng ngày cưới gia đình Nhiễu Nhiễu nhé, chúc gia đình ấy mãi mãi hạnh phúc, và sớm mua dc nhà k phải đi thuê nữa. Nhà bà cưới trước nhà tôi 1 ngày và sau đúng 4 năm nhỉ
Chả mấy mà ấy lại được đón em bé đâu. Hi hi. >>Trang: Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng nhé. Chúc ấy một ngày kỷ niệm thật vui vẻ và hạnh phúc. >>Thoa: Em Tom trộm vía ngoan còn tớ thì sữa vẫn chưa đủ. Hôm trước hỏi Trà thì Trà bảo mua thêm ý dĩ và thông thảo để ăn. Tớ ăn thì thấy sữa có vẻ nhiều hơn.
Chào ngày mới, chúc ngày mới tốt lành. Tớ đang nhiều than lắm, ai mua không tớ bán cho ít đây này. @ Huyền Bee: Thứ ba tớ bay, hihi, k ọp lẩu cùng các bà được, online sau vậy nhé. @ Ngọc Bin: Trộm vía hai bé nhà Ngọc yêu quá, có hai con thích nhỉ, hihi, @ Momo: Bà sinh đi, có hai con thích lắm, yêu cực ý, trừ những lúc phải đi bán than
>>MA: He he, bị úp sọt thì đành phải cố nghĩ mưu vậy. Hải Anh 8 tháng rồi mày cho ăn phomai tươi đi. Mình không cho uống canxi thì có thể bổ sung canxi từ các chế phẩm từ sữa. Mà phomai tươi thì dễ hấp thụ hơn phomai viên. Mỗi tội mua phomai tươi thì đau túi bố mẹ thôi. >>Momo, Thương: Hai bà thèm thì đẻ đi. Có đứa thứ hai mệt hơn nhưng cũng nhiều niềm vui lắm >>Giang: Đồng ý với Giang vụ "có hai con thích lắm, yêu cực ý, trừ những lúc phải đi bán than". >>Thủy S: Bà này lúc nào cũng chỉ hot. Hì hì. Lúc nào rảnh qua chơi với mẹ con tớ.
Bàn về vụ International off ở Thái land HR mình đã từng off RS rùi giờ thử suy nghĩ việc sẽ off một trận hoành tráng tại Thái Land coi sao - Thời gian : Từ giờ đến tết dương lich ( 5 ngày nếu máu chơi hẳn 1 tuần) - Địa điểm Hà nội - Tháiland - Hà nội Chi phí ước tính khoảng : 4.9M/Người lớn 3.75M/ trẻ em ( theo tour du lịch) http://www.dulichviet.com.vn/du-lich...ok-ha-noi.html Danh sách đăng ký 1 - Minh Anh (bobo) - ( bố +mẹ +con) Trưởng Đoàn tèng tèng úp sọt 2 - Hằng Kevin ( 1 mẹ và 1kevin) 3 - Thoa Toon ( bố +mẹ +2con) 4 - HuyenBee.( 2 lớn + 1 trẻ) 5 - Hoa Mai ( 2lớn +2bé) 6 - Vui lòng copy danh sách để tiện theo dõi Tèng teng... chuẩn bị xiền và hộ chiếu đi chơi tết dương lich
Hahhha, kém miếng khó chịu Re: Vụ đi tháilan MA lưu ý cập nhật thông tin để có chuyến đi hoàn hảo nhé . ối bà không đi tiếc đứt ruột
èo, muốn đi quá, ko biết có sắp xếp đi đc ko. Mà tôi thấy TL đang nhộn nhạo thế, các bà ko sợ à? Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới nhà trang ! Ngọc em bé trộm vía có ngoan ko? ăn uống thế nào?