địa chỉ điều trị ung thư bằng thuốc nam bố em năm nay 49 tuổi đi khám sức khỏe phát hiện ra ung thư,em đã khóc quá nhiều ngày và bác sẽ đã nói là không nên mổ vì đã di căn đi nhiều, không có biện pháp hóa trị hay xạ trị nào cả,em không tin vào điều đó,em sẽ tìm mọi cách để kéo dài thời gian,5 năm sau tiến bộ khoa học sẽ chữa được nên em đang tìm thuốc nam để kéo dài và ngăn ngừa sự gia tăng của ung thư. anh chị nào có địa chỉ thuốc nam nào có thể ngăn ngừa sự gia tăng chỉ cho em với,giờ đây là cái phao cuối cùng của em
Vừa hôm qua mình có đọc bài của mẹ Mốt đẹp nói về ông lang chữa ung thư đấy. Tiêu đề hình như là "Vị lang y hiếm có" thì phải. Bạn thử search lại xem.
Link của bài viết đây đây. Bạn xem nhé. Chúc bác khỏi được bệnh. http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?p=1309918
em đọc thấy như có 1 hi vọng, nhỏ em cũng cố gắng,có chị nào có số điện thoại hoặc địa chỉ cụ thể cho em xin với ah
Địa chỉ điều trị bệnh ung thư Chị có biết một địa chỉ của một bà mế ở Bắc Giang, uống thuốc của bà thì rất có tác dụng với những ai phát hiện ra nhưng chưa xạ trị, nhưng khi uống thuốc này vào thì từ đó cho đến hết đời tuyệt đối không được ăn thịt chó đâu. Thôi thì có bệnh thì vái tứ phương phải không em, nếu em vẫn cần thì PM cho chị nhé.
vâng chị cho em địa chỉ với,bố em chưa chữa trị bằng xạ trị và phẫu thuật đâu chị ah,chị cho em địa chỉ với
Mình cũng rất thông cảm với hoàn cảnh của bạn. Vì MC mình cũng đang bị UT, bsy cũng ko phẫu thuật. Nhưng bây giờ nhà mình cho bà vào viện Bạch Mai để truyền hóa chất, hnay bắt đầu truyền đây. Chẳng biết thế nào nữa. Mình có hỏi bên WTT và được mách đến cô Nga, đường link đây, bạn đọc để tìm hiểu thêm nhé! http://hongnga.vnweblogs.com/post/14096/166762#856818 Chúc bạn có lòng tin để chăm bố khỏe mạnh!
Chị đã PM cho em rồi đấy, em đưa bố lên đó lấy thuốc nhé. Khi đi nên cầm theo các kết quả đã kiểm tra thì tốt hơn em à. Chúc tin tốt lành mau đến với gia đình em.
Hôm nay ngày 27 tháng 10 năm 2009, tại kênh VTV2, mình nhớ không nhầm thì VTV 2 có một short khẩu hiệu về 10 cách hiểu sai lầm về ung thư trong đó có một cách hiểu là "ĐÔNG Y CHỮA KHỎI UNG THƯ " khẩu hiệu này cho rằng Đông y chỉ có tác dụng làm trợ giúp cơ thể chống chọi vơi ung thư chứ ko chữa được ung thư! Các mẹ thử check lại lịch vtv xem,
Mình có mấy quyển sách nghiên cứu khoa học về thảo dược rất tốt cho bệnh ung thư, nếu bạn quan tâm thì liên hệ với mình nhé.
có nhiều điều vtv cũng chỉ nói theo cái bằng chứng khoa học hiện đại, còn có nhiều thứ chữa được bệnh tật trong con người, kể cả những bệnh gọi là ko thể chữa được. Đã ai trên thế giới khẳng định rằng ko có loại thảo dược nào chữa được ung thư, nếu tôi nói có thì sao! Nếu tôi cho ví dụ thật về những ng khỏi thì sao! Khi đó lại là phản tác dụng với các bằng chứng khoa học hay sao. Còn có những phương pháp không dùng thuốc, ko trị xạ, ko đông y, ... mà chỉ bằng cách rèn luyện cái tâm được tĩnh,...mà khỏi bệnh. Chẳng lẽ điều đó là không đúng. Có 1 phụ nữ đã chữa được ung thư di căn (bv. Bạch Mai, Việt Đức trả về) hiện bác đó vẫn hàng ngày buổi sáng tập thể dục trong c.v Thống Nhất. Phương pháp duy nhất là luyện tập thể dục, luyện tập tinh thần, làm cho suy nghĩ, cái tâm trí thanh thản (nghe kể lại vậy). Điều này liệu khoa học chứng minh được ko! Bệnh tật là do sự nhiễu loạn trong và ngoài cơ thể tạo ra, muốn trị nó thì hãy đi về cái khởi nguồn của sự sống, về nơi mà cái tâm có được sự an lành....khi đó bệnh tật sẽ tự tiêu tan.
Mình có một bài thuốc bí truyền ngừa và trị ung thư và nhiều chứng nan y rất hiệu quả bạn dùng thử xem vì đã rất nhiều người dùng và cũng đã đem lại hiệu quả bất ngờ luôn mà thuốc lại rất rẻ. Bài thuốc chỉ có 2 vị cỏ không độc * 02 lạng Bạch hoa xà thiệt thảo * 01 lạng Bán chi liên Cách nấu: Nấu với 2 lon nước chừng 2 giờ đồng hồ Uống thay nước, uống suốt ngày Già trẻ trai gái đều dùng được Chủ trị: Ngừa và trị ung thư, rất hiệu quả với ung thư dạ dày, gan, dạ con, nhũ hoa. Thuốc có tác dụng làm mát gan tiêu hết mỡ trong máu, khỏi nhức đầu, mất ngủ, nhức mỏi xương, cốt trị cả huyết áp cao, ho nóng. Nó còn có tác dụng bài tiết các chất dơ bẩn, làm cho đại, tiểu tiện nhiều, các chất voi và các chất mủ đều bài tiết ra ngoài, uống thường xuyên thì người trở lên minh mẫn hơn, khong còn đau nhức. Khi uóng cần kiêng rượu, bia. Chúc bố bạn mau khỏe.
Mình thấy những người có kinh nghiệm về bệnh ung thư thì đi tìm cây xạ đen về uống(nó có tác dụng như phương pháp xạ trị-khoanh vùng tế bào ung thư lại thành 1 cụm và tiêu diệt.sở dĩ bố bạn k trị xạ và truyền hóa chất được vì xạ trị nó chỉ bắn tia laze vào nơi có khối u ,tế bào ung thư cư trú để chúng co cụm vào 1 khối để mổ bóc ra..nếu tế bào lấy lan kiểu di căn thì xạ trị sẽ khó vì k biết chính xác nơi khối u di căn vào đâu mà xạ..vì vậy phương pháp này k dùng đc.truyền hóa chất thì k đc nốt vì cơ thể k chống cự đc...tốt nhất là uống "xạ đen" bạn search google xem công dụng,cây này ở vùng sâu xa k phải tìm khó đâu,rất nhiều trường hợp bệnh viện trả về uống cái này nó giúp kiềm chế khối u -tế bào k lan tỏa khối u nhỏ mới sẽ tiêu dần hoặc nó stay the same như thế cũng giúp mình kéo dài tuổi thọ bạn ạ.Mong gđ bạn lạc quan và nhiều may mắn
Cố gắng lên chị nhé, dù còn 1 tý hy vọng cũng phải cố, 20 năm nữa tất cả mọi cái đều có thể thay thế được, con người sẽ là nửa người nửa máy, hãy cố gắng chị nhé Chúc Bác nhà tìm được bài thuốc hay và nhanh khỏi bệnh Mến thân
uống thuốc nam sẽ giúp bố em chữa khỏi ung thư hoàn toàn. Kể cả di căn giai đoạn cuối vẫn có thể chữa đc. Nếu em cần thông tin giúp đỡ hãy gọi cho tôi: Liệu: 0984.592.114
Chị ah, ko biết hiện giờ tình hình bố chị thế nào rồi ah? E cũng xin chia sẻ 1 chút về tình hình sức khỏe của MC em. Như hồi tháng 10, e có nói bv Việt Đức họ ko phẫu thuật cho mẹ e nữa mà trả về, chỉ cho thuốc của bác Tùng tiêm 2 tháng và kê đơn uống tam thất mật ong, ko làm gì khác. Nhà em đã đưa mẹ vào bv Bạch Mai và nhờ vả bác sỹ bên đó xem còn có phương án điều trị nào khác ko, thì họ cũng cho truyền hóa chất và bảo là phương án cuối cùng rồi. Họ cũng ko hứa là u có teo được hay ko, mà còn tùy thuộc vào thể trạng người bệnh nữa. Mẹ e đi truyền được đến hết đợt 3 (nói chung vào bv Bạch Mai thì khủng khiếp lắm, chả có giường mà nằm, sợ lắm). Trong gần 2 tháng vừa truyền hóa chất này, e cũng có động viên người nhà đưa mẹ đến chỗ BV đông y quân đội theo chỉ dẫn của cô Nga ấy, có lấy 10 thang thuốc, uống trong 1 tháng, rồi kết hợp với linh chi, cả bạch hoa xà, bán chi liên, rồi uống cả tam thất mật ong, và uống cả thực phẩm chức năng Nino. Nói chung là 1 ngày có lẽ bà chẳng cần phải uống nước lọc vì các loại nước cỏ, thuốc... chưa kể nước cam, quýt, hoa quả, cháo thì đã bận rộn lắm rồi. E kể hơi dài dòng nhưng khi truyền hết đợt 3, do cái ống dẫn mật bị tắc nên mẹ e lại phải vào Việt Đức làm lại. Lần này lại chụp chiếu các thể loại như lần đầu vào. Nhưng cũng ko biết có phải ông trời thương tình hay sao mà mẹ e lại được các bsy cho phẫu thuật ah. Có lẽ do truyền hóa chất cộng với uống rất nhiều loại thuốc nên đã có 1 sự tiến bộ nào đó xảy ra. Và bà đã mổ đến giờ là được 2 tháng rồi. Phải đợi đến khi đi kiểm tra lại xem tình hình ra sao mới có thể mừng được nhưng dù sao sau khi phẫu thuật nhà e cũng cảm thấy sức khỏe bà khá lên trông thấy. Giờ bà ở chế độ ăn 1 ngày nhiều bữa và uống sữa nhưng bà đã có thể đi lại và làm việc nhà, có khi là nấu nướng, đi chợ rồi. Chưa thể gọi là quá hy vọng nhưng dù sao cũng đã trải qua được giai đoạn khó khăn rồi, nên e viết vài dòng chia sẻ với chị. Hy vọng sức khỏe bố chị cũng tốt lên. Và điều đặc biệt lưu ý là ko được từ bỏ hy vọng, mình hãy làm hết sức mình chị nhé!
Bạn ơi không biết bố bạn bị UT gì nhưng nếu là gan thì mình mách bạn 1 địa chỉ rất tốt. Bạn tham khảo nhé www.buiphuong.vn
Bố mình bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, mới phát hiện gần 1 tuần nay, bác sỹ nói không nên mổ, cũng không hóa, xạ trị gì. Mình đã gọi cho bạn 2 lần mà chưa được, có còn khả năng hay hy vọng gì không?
Cảm ơn mọi người, thời gian này bố của mình rất gầy mặc dù cụ vẫn ăn uống đi lại bình thường nhưng ngwoif cứ gầy đi, mình chưa nói cho bố biết bệnh tình nên cũng có nhiều điều hạn chế, mình vừa kiếm tiền để hi vọng có thuốc chữa, cảm ơn mẹ nhabibo mình cũng lên lấy thuốc chỗ thỳa lang thìn nhưng bố mình không hợp thuốck giờ đang dùng thuốc ở hoà bình nhưng nhà thầy lang kiểm, mình đang thuyết phục bố mình đi kiểm tra lại nhưng lo lắm vì bố mình di căn khối u lớn lắm toàn 9x8 cm, ở làng lại có máy người mới chết do ung thư. Mình mong được như nhabibo lắm, cảm ơn bạn đã chia sẻ, cảm ơn các chị nhiều, có j e sẽ update và xin ý kiến các chị ah