Ðề: Lá thư đầu cho anh và...Những nỗi niềm Chia sẻ với bạn. Nhà có ng bệnh mới hiểu hết đc tâm trạng của nhau. Mẹ mình trc đây bị tai biến, bác sĩ nói 99% là k qua khỏi, ấy vậy mà chưa bao giờ mình nghĩ chị em mình sẽ mất mẹ. Nhà cũng chỉ 2 chị em, khi ấy em trai mình mới đi làm, còn mình chồng con rồi kt cũng khó khăn. Nhưng rồi cũng qua. Chỉ cần mình có niềm tin, có nghị lực rồi ông TRời k phụ lòng người đâu. Cố gắng lên, đừng khóc. Nước mắt bây giờ chỉ làm mình yếu đuối thêm mà thôi. Siết chặt tay nhé.
Ðề: Lá thư đầu cho anh và...Những nỗi niềm Em đã quên rồi...Khá lâu rồi anh nhỉ? Em cũng biết cười, biết mặc kệ những gì nói em là"ăn xin tình thương" uh, thì ăn xin tình thương đấy, chẳng sao, nếu các bạn có tình thương với mình thì cho mình, các bạn muốn ôm thì ôm thôi chẳng sao nên những ai nói với em rằng: Ăn mày hay ăn xin tình thương, nước mắt của mọi người thì ...Uh, tôi đang đi ăn xin đấy? có sao không?
Ðề: Lá thư đầu cho anh và...Những nỗi niềm em chúc chị và gia đình vững tin. cuộc sống này còn nhiều người họ không có nỗi đau thì họ không hiểu đau như thế nào đâu chị ạ. còn những người sát cánh bên chị thì chị hãy trân trong nó nhé. vì không ai nghĩ chị ăn xin tình thương đâu. cho em ôm chị, tình thương của em là tự nguyện nên chị đừng nghị gì nhé. những kiểu người dèm pha thì nhiều lắm, chấp làm gì. kiểu người đó, em chỉ cười khẩy và đi tiếp thôi tiếp sức cho chị này
Ðề: Lá thư đầu cho Anh Cố lên cưng, còn mấy ngày nữa thôi. Khi mẹ cô và anh trai cô ra khỏi phòng mổ ấy, mọi chuyện sẽ khác, tất cả sẽ khác, sẽ hoàn toàn khác. Sẽ không còn đi chạy thận hàng tuần, không còn sốc phản vệ, không còn phải lo lắng về tình hình sức khỏe của anh cô nữa Là con gái ôm việc việc nhà mình cũng quá nhiều rắc rối, nhưng không ôm không đành, ôm rồi thì không bỏ xuống được, chỉ là cố gắng, và cố gắng, và cố gắng hết sức, thế thôi
Ðề: Lá thư đầu cho Anh Bây giờ em mới vào được đây để thở 1 chút đây Phu...ù..! Cuối cùng thì cũng sắp đến cái ngày anh và mẹ mổ rồi Hôm nay lên nhận kết quả,chỉ số Độc Tố của anh lên cao hơn bình thường nên phải chạy thận tăng cường bác sỹ bảo anh nên mổ sớm vì cầu thận của anh cũng yếu lắm rồi uh, thì mổ sớm đi, ít nhất thì em không còn sợ hãi khi ngủ vì luôn mơ những giấc mơ hãi hùng nữa Nỗi sợ hãi mất anh thường trực đến khủng khiếp 1 tuần nữa chị dâu về quê sinh cháu rồi đúng dịp mùng 2/9 Nhà mình năm nay, những ngày Lễ chẳng đi đâu cả mà luôn bên cạnh anh Đi làm gì anh nhỉ, vì ở đâu cũng được, Miễn là đầy đủ các thành viên trong gia đình Em hạnh phúc nhất khi nhà mình cuống cuồng lo cho anh thì bao nhiêu cuộc điện thoại động viên trấn an Trong lúc lo lắng, yêu nhất là tình cảm sẻ chia của mọi người CHờ qua Rằm Tháng 7 - Nhà mình sẽ tiến hành các thủ tục mổ cho anh nhé Không lâu nữa đâu anh... Anh cố thêm 1 chút nữa thôi Bố mẹ cũng đừng quá đau lòng nhé còn có con, có con rể và có Tũn luôn ở bên ông bà và Bác mà cố lên... chỉ cần 1 chút nữa thôi Chỉ cần bước an làmh ra khỏi phòng mổ thôi...!
Ðề: Lá thư đầu cho Anh mẹ tũn viết văn hay nhỉ, đúng là nhà báo có khác.... cố lên mẹ nó nhé, rùi mọi chuyện sẽ qua thôi mà
Ðề: Lá thư đầu cho Anh Còn 15 ngày nữa là anh tiến hành rồi Giờ cả nhà đang cuống cuồng lo tiền viện Phí nộp vào cho anh cuống cuồng lo cho chị dâu sắp sinh vào viện rồi lại về nhà, rồi lại vào viện những câu nói gắt gỏng vì mệt mỏi của mọi người lại tăng lên cách nói của anh cũng không êm đềm với em như trước nữa có lẽ vì anh lo lắng có lẽ vì anh mệt mỏi và có lẽ... anh chán giờ em biết làm sao đây, em cũng mệt rồi nhưng anh ơi, cùng cố gắng nhé đứng dậy thôi cố lên anh cố lên... 1 chút nữa là chúng ta sẽ vượt qua giờ gấp gáp nên gánh nặng sẽ nặng hơn 1 chút thôi cố lên anh nhé, em sẽ cùng anh cố gắng sẽ cùng bố mẹ bước đi sẽ cùng nhau...đi tới cuối đường
Ðề: Lá thư đầu cho Anh Cho em khóc 1 tý sao lắm việc dồn dập thế hôm qua đã thật sự lo lắng đến phát khóc hôm nay lại nhận DT của bác sỹ bảo chuẩn bị đóng tiền vào chán ko thể tả đường cùng lắm thì...!
Ðề: Lá thư đầu cho anh và...Những nỗi niềm Sao có ai lại nỡ nói vậy à mẹ Tũn? Giúp được gì thì giúp, chia sẻ được gì thì chia sẻ, ko có vật chất thì động viên tinh thần, chia sẻ thông tin chứ sao lại ác mồm thế. Kệ họ bạn ạ. Nhà mình bây giờ kể cả chú nó cũng như mọi người đều lạc quan hơn trước nhiều rồi, tư tưởng thoải mái hơn. Hôm qua chú nó còn đùa với bà nội là giờ bà mà đi mời cưới chắc người ta ngạc nhiên lắm? Cả nhà cùng cười bảo cứ lấy đi, có ai thương mà lấy thì đi mời khách ngay chứ ngại gì. Đấy, tinh thần thoải mái là quan trọng lắm. Chúc anh bạn mổ thành công, may mắn!
Ðề: Lá thư đầu cho anh và...Những nỗi niềm Cho em khóc 1 chút để trải lòng, dù đau, dù nhức nhối em cũng cắn răng để chịu Nắm chặt tay anh mình để nghe anh nguyền rủa cuộc đời sao bạc bẽo Nắm chặt tay và nghe nói rằng mày để anh chết đi nắm để đôi bàn tay đấy không còn rũ xuống như tàu lá dù thế nào, em cũng tin đời có luật nhân quả Hôm nay buồn và rất muốn khóc nhà mình nhiều việc dồn dập quá người hiểu, người không nhưng đau nhất vẫn là sự bỏ lại bỏ lại 1 tinh thần lạc quan bỏ lại sự cố gắng bỏ lại gia đình bỏ lại sự yêu thương bỏ lại...của 1 con người chẳng biết mọi người đã yêu thương người ấy biết bao
Ðề: Lá thư đầu cho Anh E ngồi đọc từ đầu đến cuối, thật sự chia sẻ với gia đình chị, mong rằng ông trời có mắt k phụ người hiền. Làm tất cả để bảo vệ người thân của mình k có j là xấu c ạ, mong c và gia đình vững vàng vượt qua sóng gió ạ.
Ðề: Lá thư đầu cho Anh Có một người thân, mang một căn bệnh khác...nên em rất hiểu những cảm giác chị đang trải qua. Cảm ơn những trải lòng của chị và cầu chúc cho anh trai và gia đình chị vượt qua khó khăn này. Đọc những tâm sự chị viết cho anh, em ngồi khóc như nó chính là cảm xúc của mình vậy. Cố lên chị nhé!
Ðề: Lá thư đầu cho Anh Chị ơi, nghe nói chị còn thiếu 35 triệu nữa để đủ số tiền nộp viện phí cho anh à? Hay chị vay mỗi người 1 ít đi, sẽ nhanh hơn đấy. Chỉ còn có mấy ngày nữa là nộp vện phí, 1 mình chị xoay làm sao mà đủ được???
Ðề: Lá thư đầu cho Anh Ngày nào mẹ với anh giai Yến mổ, để chị em ai có thể ra động viên giúp đỡ được gì, trước hết là về mặt tình thần đã.
Ðề: Lá thư đầu cho Anh Mừng cho anh Mừng cho chị Mừng cho cháu Mừng cho bố mẹ Mừng cho toàn thể ga đình mình Cuối cùng, đứa con mà anh mong đợi nhất cuãng đã chào đời Nụ cười tỏa sáng trên gương mặt xanh xao và gầy gò của anh Chỉ tiếc, anh không được về quê để bế đứa con gái đầu lòng mà anh yêu quý Mong sao, đầu xuôi, đuôi lọt (như chị Rose nói) - Anh sẽ thay quả thận thành công mong sao. sẽ không còn khó khăn nữa
Ðề: Lá thư đầu cho Anh Hôm trước đi chợ (e ở Mễ trì hạ) gặp một chị giống chị thế, cứ ngỡ, cứ định thử hỏi mà ngại sợ nhầm thì xí hổ chít :| @ Chị cố lên nha, e chẳng giúp đc chị gì, chỉ có thể động viên như thế này, hi vọng, a chị sẽ sớm tai qua nạn khỏi!
Ðề: Lá thư đầu cho Anh e chỉ nói 1 điều là e rất thương chị và a ấy . Chúc gia đình chị sơm vượt qua số phận. hix
Ðề: Lá thư đầu cho Anh Chúc mừng đại gia đình em có thêm thành viên mới nhé, hi vọng bé sẽ mang lại nhiều may mắn cho gia đình