Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Chúc cả nhà ngựa tuần mới mọi điều an lành. Đợt này tôi Busy quá và ko có mặt ở HN nhiều nên chưa thực hiện việc off được. Thứ 4 hoặc thứ 5 có off ẹp được ko để tổ chức tụ tập nào các mụ ?????
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ối, trộm vía bạn Linh nhà mụ giỏi thía. Mẹ có con giỏi cũng tự hào nhỉ. Có con gái thèm thật đấy, con trai như TIến nhà tớ khó bảo lắm cơ
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Con bà này giỏi thế, con nhà tôi năm nay chưa thì vio vòng nào, thấy về làm bài tập cô giao, mẹ giao đã hết thời gian
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tớ nháo nhào vào nhà điểm danh cái không thì các bạn Ngựa lại quên tớ mất !!! ^^ Vừa vote cho con gái nhà Tam Mao với lại hotgirl Sâu Sâu rồi nhá! Hòa yesterday ơi, nhà bà xây xong chưa? Nhìn dạo này gầy thế!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Cu cậu nhìn trộm vía đấy chứ! Cứ cho uống nhiều sữa vào cũng đc H ạ, cu nhà tôi là vua uống sữa luôn. Giờ hơn 4t mà vẫn đều đều ngày ít nhất 1 cốc sữa bột, sữa tươi ko tính.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Sắp xong rồi Hà à. Tôi chạy đi chạy lại nhiều nên gầy đi đấy. chưa nổi 49kg. Chán nhỉ.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi "điều" con em đi mua đc ít phụ kiện linh tinh rồi, Vải vóc thì tôi còn nhiều lắm may chưa hết với lại cũng ko có mẫu gì hay hay nên thôi. Tôi đang định làm chuyến Ninh Hiệp mua vải may ga giường với cả rèm. Mùa đông rồi thay màu khác cho mới nhà, hii. Thích mày mò vớ vẩn thế chứ mua rẻ hơn ý bà ạ
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 ko, con Linh nhà tôi lên lớp 2 rồi, năm ngoái học lớp 1 bố mẹ cháu cho chạy sô cứ đi chơi và đi chơi thôi. ko học hành gì cả, Vào lớp 1 các bạn của nó đọc sách nhoay nhoáy nhìn mà choáng. may mà bây giờ biết đọc biết viết như thường rồi. Con này chỉ thích học đàn với đan sờ pót thôi nên tôi cho nó học thêm 2 cái đấy. Hii, sếp tôi nhà có 2 giai vừa học giỏi lại giàu nên tôi cũng rắp tâm he he
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 đấy, hôm nào phải cho bọn nó đi đâu gặp nhau cho có tí tinh thần đồng đội bà ạ. con Linh nhà bà to gấp đôi con L nhà tôi ý. con này đc có 20kg. nhưng mà ai cho ăn cái gì bảo là ăn cho béo là nàng bỏ ra ko ăn nữa, thế mới chán. Ăn cho to với chân dài thì thì đc, béo thì ko. chắc nó thấy mẹ nó chân vừa ngắn vừa béo nên nó rút kinh nghiệm!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hic, hết anh Chuối ốm lại đến em Thỏ hâm hấp, chán quá đây......................
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Đang ngồi mơ đến ngày em Thỏ bằng chị Linh đây. Mày bây giờ là quá sướng rồi còn gì.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Chuối: Chúc hai anh em khoẻ mau nhé. Linh xinh: Bên hội may vá cũng đang định rủ nhau đi Ninh Hiệp đấy, chưa fix ngày, bà có bon chen đi cùng ko. NGhe bà kể chuyện nàng Linh nhà bà mà choáng quá. Tôi thấy hơi lo lo nhỡ nó đua đòi sớm theo hội chơi bời, hi hi, tôi hơi cổ hủ bà ạ. Nghé, có chốt lịch off thì hô hào đi, thứ 5 cũng được đấy (mai)