Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ô bài bày em áp dụng rồi mừ chệ.Chưa hết tháng hắn đòi trả lại em nhiệm vụ đó nhưng em không nhận.Đến tháng sau thì hắn không chịu nhận nhiệm vụ đó chị ạ. Vấn đề là hắn biết em không tiêu riêng nhưng mà ý của chồng em là có khoản tiền đó thì phải tính toán ăn uống chi tiêu trong khoản đó thôi.Dưng cơ mà bây giờ bây giờ lạm phát,cái gì cũng đắt đỏ,làm sao mà chi tiêu ăn uống 1 ngày mấy bữa mà có 100-150k được cơ chứ.
Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sáng nay tôi đi chợ mà giật cả mình bà ah. Mua một mớ thìa là đúng 4 cây và một tí tẹo rau ngổ mà 5k. Oài giật cả mềnh. Rau thì tui mua ở siêu thị rau sạch 10k rau muống đc tí. Lạm phát kinh hồn
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Haizzza, các chị iu quý của em ơi, mai cơ quan em đại hội công đoàn. Hôm nay bà phó văn phòng bẩu em mai đi làm lễ tân, lại phải mặc áo dài, bụng thì k to lắm nhưng mặc áo dài thì trông thấy hết còn rì, em tính sao bi giờ chứ nị( cái bà ý chính là cái bà năm lần bảy lượt nói em đừng có mà bầu bì đẻ đái sớm đấy) thế có chít k chứ lị, hix hix
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi đọc cái này mới thấy cả thế kỷ rồi chị hem đi may đồ í ................
Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Kể ra cũng nhiều nhà giống em nhỉ?Thế thì em còn an ủi được phần nào chú từ lúc trưa lão chồng em phàn nàn xong em cứ thấy buồn buồn (mặc dù không phải lần đầu lão ý nói với em như thế) vì có cảm giác mỗi lần lão ấy nói như vậy tức là đổ hết trách nhiệm lên mình.Mình là phụ nữ mà không biết chi tiêu có lợi cho chồng con.Vậy như thế có phải mình có lỗi không hả chị?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Úi, có khi bà í bít E có bầu roài í, già nhưng mắt tinh lắm. Mừ E vữn chưa khai báo à? Nói càng sớm càng tốt E ạ, họ giao mà mình ko làm cũng ko được, chị ko làm nhà nước nên ứ bít sao, chờ các chiên ra vô tư véo cho E.
Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hị hị, lạm phát kinh thật. Mối lương là mãi vẫn ko tăng...
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E lạy chị cả nón ợ, người đâu mừ cao tay thía hông bít.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hehe e cũng hay may ở ngay trong ngõ văn chương, kiểu thì copy được cả đống trên mạng rùi nhưng k bít có đi mua đc vải đẹp k nữa
Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hức, chệ đừng mong lương tăng, cái đó mừ tăng còn chít nữa í, nó mới dập dòm đòi tăng các hàng đã đua nhau tăng roài í, chít dân đen chúng em.
Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế nên tôi mới chết chứ,hồi trước từng đó lương 2 vc cũng chi tiêu được chứ bây giờ cái gì cũng đắt đỏ mà nhu cầu thì càng lớn trong khi lương chả tăng 1 tý nào suốt gần 2 năm nay rồi vẫn thế. Vì thế tôi mới bẩu là 100k-150k/ 1 ngày đi chợ sao đủ 2 bữa chính,chưa kể hoa quả,đồ ăn phụ,ăn sáng này khác....Tôi còn toàn nhịn ăn sáng chứ (vì lười ăn chứ không phải vì tiếc tiền đâu).Mà nếu tiêu hơn thì chắc chắn phải tiêu đập vào số tiền tiết kiệm.Nói chùng là bài toán nan giải. Ngày mai chắc nhà mình mở chương trình lên thực đơn mỗi ngày cái nhỉ?Ai có nhu cầu vào chia sẻ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui em mà cũng thích may thì đúng gu với chị roài. Đẻ xong chị em mình lại tha thẩn đi mua vải đê.
Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhà tôi ăn mỗi buổi tối ở nhà ko mà hôm nào đi chợ cũng 200k. Mà chưa kể hay hứng bất chợt đi xơi nhà hàng. Tôi còn ghi trong nghi nhớ đt là thề sẽ tiêu tk mà cả hơn năm rồi có thực hiện đc đâu. Hu hu
Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi, lão chồng em cũng thế mà. Suốt ngày rên rỉ là tiêu hoang này nọ, em thậm chí còn bị ức chế kinh khủng ý. Rồi thành ra bị bủn xỉn đi, tiêu cái gì cũng phải ngó nghiêng, không dám mua sắm gì cả. Mệt mỏi lắm, rồi lại thêm mấy chuyện tiền nong về phía nhà chồng nữa làm em càng thêm ức chế. Sau cùng thì kết luận lại là giờ tiền lão đi làm về thì lão tự giữ, mỗi tháng nộp tiền ăn+tiền nhà+điện nước...tức là tất cả sinh hoạt phí ở nhà của lão là 2t/ tháng, còn lại em tự bỏ tiền ra. Nói thật, cả nhà đều bít rùi đấy chi tiêu thực tế cho 2vc thì gấp nhiều lần cái số 2t đấy nhưng em chấp nhận tự bỏ tiền ra nhưng thoải mái tinh thần còn hơn. Chi tiêu, mua sắm gì cũng không bị soi này nọ. Nói chung, nhiều nhà có chồng như thế mà, chị đừng buồn quá nhé.
Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi, có như vậy hở chị. Dạo này em cũng tiêu pha ác lắm, chồng cũng chỉ bảo hay mua linhtinh thôi. Em bảo có giỏi thì lương ai nấy tiêu thì chồng nhất định k chịu, cứ bắt mình giữ hết. Mà mềnh có tiền mềnh lại tiêu . Chả bít đến bao giờ mới sửa được tính đó chị ạh. Đi chợ thấy cái gì cũng mua, thấy gì cũng thèm dưng mua về toàn bỏ đi, có ăn được đâu, nhiều thứ quá mà. hic
Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em ơi đấy là nhà em chưa có con thì như thế là ổn,chứ có con rồi trăm thứ tiền em ạ.Lúc đó kiểu gì em cũng phải giữ hết tiền của chồng để cho hắn có trách nhiệm chứ (kể cả là em có kiếm đủ tiền thừa sức nuôi con cũng phải bắt chồng đưa tiền cho có trách nhiệm). Nhà chị thì từ khi cưới đên giờ toàn bộ lương chồng chị đưa hết cho vợ,thỉnh thoảng có khoản màu mỡ gì to to thì cũng rút về đưa vợ,còn ít thì giữ để tiêu vì hàng tháng lão phải tự đổ xăng,lo khoản tiền học cho con,tiền internet.Chồng chị quan niệm việc chi tiêu là việc của phụ nữ nên hắn không quan tâm.chỉ biết đưa tiền,vợ phải tự lo.Nhưng khổ nỗi là lạm phát quá vợ lo không được mà 1 năm trở lại đây công việc 2 vc không được suôn sẻ lắm chỉ trông vào lương thôi nên mới khó.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chạm đúng vào chủ đề HOT HÒN HỌT....Ngày mai vc e cũng đi tiêu tiền đây,huhu, nào bếp,nồi,bát đũa,rổ rá,nồi cơm ddiejn... Chắc cũng fai 3triệu là ít ạ (