Ðề: nếu như có nhiều tiền Lúc có tiền rồi có khi mặt em lại vênh như bánh đa mà chẳng thèm vào diễn đàn than nữa cũng nên ----------------> trở thành tính xấu đây hehe
Ðề: nếu như có nhiều tiền Mình có nhiều tiền mình sẽ đi làm từ thiện. Nhu cầu cho bản thân, gia đình mình không cần thiết. Cứ mỗi lần vào viện thăm trẻ con bệnh tật mình chỉ mong có thật nhiều tiền để giúp đơc được nhiều người khổ hơn mình. hihi.
Ðề: nếu như có nhiều tiền nếu mình có nhiều tiền mình sẽ: 1. trả hết nợ nần cho bà chị + đứa em. 2. Mua đất làm nhà 3 Không phải mất ngủ hàng đêm để nghĩ cách kiếm tiền 4. Mua sắm đồ làm đẹp cho bản thân Thôi không ước nhiều tiền nữa, tỉnh thôi mơ làm gì nữa, ôi tiền ơi!...
Ðề: nếu như có nhiều tiền Mình có nhiều tiền sẽ xây 1 ngôi nhà mạn ngoại thành HN để về hưu còn ở, 1 cuốn sổ TK để mỗi tháng rút ra chục triệu chi tiêu đỡ phải lo lắng. Sau đó đi làm từ thiện.
Ðề: nếu như có nhiều tiền hix...mình ko có tiền quen rồi...bjo tự nhiên có tiền ko bít nên làm gì trc nhỉ, có nhiều việc fai làm lắm mà nghĩ ko ra
Ðề: nếu như có nhiều tiền nếu có nhiều tiên thì mình sẽ mua cho bố mẹ 1 căn nhà gần nhà chồng mình để đi lại chăm nom các cụ cho tiện, mở 1 quán cà phê do vợ chồng mình làm chủ, kêu gọi và làm từ thiện, mua xế để thi thoảng đưa gạo lên cho bà con dân tộc khó khăn, mua vở , quần áo cho các em nghèo khó, có tiền sẽ cố mua chức để làm quan chức chính phủ, dẹp loạn quán xá vỉa hè, thu gom trẻ em lang thang, người già cơ nhỡ vào các nhà bảo trợ xã hội- chất lượng cao. tổ chức các hội thảo về tình thương đồng loại, hạn chế bạo lực, thiết lập lại kỷ cương phép nước, , , tạo công việc cho thanh niên có cơ hội kiém tiền và tránh xa tệ nạn xã hội tóm lại, có tiền phải làm chính trị thì mới giúp được nhiều người còn không có quyền thì chỉ giúp gia đinh mình bớt khó khăn thôi
Ðề: nếu như có nhiều tiền giả sử như bây giờ em không còn nợ ngân hàng,....không còn nợ nần gì ai hết.... ví dụ như em trúng vé số hay em làm ra được nhiều tiền thì chắc chắc em sẽ chăm sóc gia đình, người thân thật tốt, giúp đỡ bạn bè gặp khó khăn cũng như giúp đỡ những người nghèo khổ.... Đối với em, nếu giúp được người khác thì em cảm thấy thật sự hạnh phúc, cũng giống như ngay lúc này, em đang nợ rất nhiều tiền trong ngân hàng, nếu được sự giúp đỡ của ai đó thì còn gì hơn.... bản thân em là người thoáng, hay giúp đỡ người khác, nên em mà có nhiều tiền thì việc đầu tiên là lo cho gia đình...và việc thứ 2 là quan tâm giúp đỡ người khác. cảm ơn topic đã cho em cơ hội để nói ra suy nghĩ của mình
Ðề: nếu như có nhiều tiền Ôi lúc nào cũng phải nghĩ đến tiền. khi vào bệnh viện K thì thấy có nhiều người rất giàu có lại ước chỉ cần sức khỏe thôi. có tiền mà đau ốm thì làm được gì. thôi chúng ta tự an úi mình khỏe mạnh là có cả kho báu rồi các mẹ ạ, ước tiền nhiều làm gì nó chỉ là tờ giấy thôi mà , tội gì sùng bái nó quá mất công nó chảnh mà mình thì mệt, phớt lờ nó đi cho thanh thản heeeeeeeeeee
Ðề: nếu như có nhiều tiền Ai ai cũng có nhiều mơ ước khi có tiền. Mà cái này thì phải nai lưng ra kiếm thôi các bác ơi
Ðề: nếu như có nhiều tiền Ừ nghĩ cũng đúng quá như mà vẫn xiem xiền nhẩy Ôi nếu có nhiều thì được khối việc................
Ðề: nếu như có nhiều tiền Dự định rất dễ thương. Nhưng làm thế nào để có nhiều tiền? đó mới là điều đau đáu, hi hi
Ðề: nếu như có nhiều tiền Mình thấy khái niệm nhiều tiền của từng ng khác nhau đấy mẹ nó ạ Vì lúc nhiều tiền biết đâu các ý tưởng tiêu tiền lại cũng nhiều lên mà Mình chúc mẹ nó thực hiện được ước mơ nhé!!!
Ðề: nếu như có nhiều tiền Mình thấy khái niệm nhiều tiền của từng ng khác nhau đấy mẹ nó ạ Vì lúc nhiều tiền biết đâu các ý tưởng tiêu tiền lại cũng nhiều lên mà Mình chúc mẹ nó thực hiện được ước mơ nhé!!!
Ðề: nếu như có nhiều tiền Hi cũng vật vã tìm tiền để thực hiện được cái Nếu đây. thấy sao mà khó thế??????????
Ðề: nếu như có nhiều tiền Mình thì quan tâm đến việc tiền nhiều ở đâu ra? Còn nếu đã có nhiều tiền thì mình sẽ cố gắng giúp đỡ được những người xung quanh để cuộc sống thêm phần ý nghĩa. Hưởng thụ thì tất nhiên rồi! ^^
Ðề: nếu như có nhiều tiền Nếu như có nhìu tiền thì làm gì chẳng được nhỉ?! Nếu có ít tiền thì mới phải lo nghĩ xem làm gì thoai ^^
Ðề: nếu như có nhiều tiền Ước gì có nhiều tiền để chui ra khỏi hội nay nhỉ? nếu như có nhiều tiền thì chắc chẳng phải vào đây để "Nếu"
Ðề: nếu như có nhiều tiền Lúc nào trong đầu cũng có suy nghĩ là mình sẽ có 20 tỉ(Ở đâu ra thì....k biết)Lúc ấy tớ sẽ: 1.Xây nhà cho mama 2.Xây nhà cho mình,sẽ là 1 căn nhà có sân vườn theo lối biệt thự.Tầng 1,2 để kinh doanh Áo cưới-ảnh viện(Mình cũng đang có 1 cái ảnh viẹn toa toa,nhưng nhà đi thuê...hihihih) 3.Mua cho xã tất cả nhưng loại máy ảnh,lens khủng nhất mà xã thích 4.Đẻ ngay đứa nữa hihihih 5.Đi nâng mũi :wave:wave:wave 6.Đi spa,shopping.....nói chung là yêu bản thân hơn 7.Hết tiền chưa nhỉ??????Còn bn thì mua vàng,gửi tk cho con gái sau này đi học.....Và sau đó sẽ mua 1 cái nhà (Cái này thì bí mật)làm của hồi môn cho con gái.Để nó k bao giờ phải sống cảnh mẹ chồng nàng dâu........ Tạm thế,trước mắt,đi cày cái đã,mình có gần 200 tr rồi...cố lên cố lên.......
Ðề: nếu như có nhiều tiền Nếu như có nhiều tiên, tớ vẫn sống như bây giờ. Làm việc, chăm lo cho gia đình, chỉ có điều ăn diện hơn và đi du lịch nhiều hơn. Tớ sợ nhất là tự nhiên có tiền vào túi nó làm cho mình hư đi, lười đi và sống không có động lực.