Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mỗi nhà mỗi cảnh chị ạ, chả được thì phải chịu thôi chứ chồng em mà có trách nhiệm thì em đã không phải như thế. Ai chả bít là thời buổi này chi phí sinh hoạt 2t/tháng là không thể đủ rồi mà chồng em vẫn làm ngơ coi như ok hết mà. Nếu mà lại bảo đưa tiền rồi lại rên rỉ ngày qua ngày như xưa thì em cũng tâm thần mà chết. Thôi thì của đi thay người vậy hì hì hì
Thuê cái áo dài kiểu tứ thân mà mặc gái ạ, đằng trước nó 1 lớp như áo dài bình thường, thêm 1 lớp có 2 vạt trước nữa, che bụng đáng kể đấy. Với cả làm lễ tân là phải bưng bê, thì cứ bê ngang bụng ấy.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! uầy, chán nhỉ. Em cũng ước mình có nhìu xiền, để mua nhà này, để đi shopping, để đi du lịch... ôi sao mà muốn nhiều thứ quá. Dưng mà thôi, giờ AQ tý là mình không nhìu xiền nhưng khỏe mạnh, lành lặn là may mắn hơn nhiều người rùi. Hì hì giờ mót đẻ thôi
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! dạ đúng là cao kiến ạ, tý em phải phi ra thuê 1 cái, hix, k bít nó có lòe loẹt như cô dâu k, he he he
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mặc áo đấy họ lại nhầm là cô dâu thì bỏ mịe ý chứ hi hi.
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đến giờ đi măm sữa chua mít rồi sao c hok đi đi ah??? E vừa đọc tren afamily cách làm sữa chua mít, hơ hơ..đang tính hnao ra riêng thực hành luôn ), nhưng mà kiếm phẩm màu an toàn khó quá.... Thèm phẩm màu nhà bác Doanh, chả làm tnao mà order đc nhỉ các c nhỉ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Lúc sắm đồ thì tiếc chứ lúc được ăn riêng 2vc thì....ôi tự do lắm em ơi.Nhiều lúc lại còn thấy hạnh phúc lắm ý chứ,tất nhiên ăn uống chung cả nhà đông đúc thì vui hơn nhưng đúng là nhà em thì nên ăn riêng,xã em sẽ có trách nhiệm hơn nhiều đấy.Chị cứ lấy ví dụ từ nhà chị là biết.Nhà chị ở chung 3 cặp anh chị em với bố chị,nhưng nhà nào ăn riêng nhà ấy,bếp cũng riêng làm 3 cái luôn,tầng trên nhà chị 2 anh em làm 2 cái bếp quay lưng sang nhau mà nấu.Vì thế chồng chị đi làm về nhiều lúc cũng muốn đi với bạn bè nhưng cũng chịu vì nếu không về đỡ đần cơm nước cho chị thì chỉ có mỗi mình chị vừa lo tắm rửa cho con,rồi mới nấu ăn thì con có mà đói mất.Thỉnh thoảng có bạn bè hội họp thì đưa cả vợ con đi cùng vì nếu chồng chị không ăn hoặc đi công tác là chị cũng hay bỏ bữa luôn hoặc ăn linh tinh vì nấu lên 2 mẹ con chả bõ dính nồi,lúc đó xuống ông xin cơm cho con gái thôi.Thế nên chồng chị cũng sợ chả dám đi nhậu nhẹt gì ở ngoài.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! có cạ đi Ninh Hiệp hí hí ôi nhắc đến chi tiêu sợ lắm :-ss
Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ai tưởng thì kệ cmn chị ạ, he he. Gớm chả lại ghen tị sao cái cô lễ tân xinh thế ý chứ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tin mật tin mật đây Mềnh có một người bạn làm ở cty của Đan Mạch, hiện đang tuyển kế toán, cụ thể như sau: ======== Cty Eyecadcher Lương offer 600 - 700$ Làm việc toàn thời gian Y/c trình độ tiếng Anh vừa phải, giao tiếp được Đi làm được ngay càng tốt, nếu ko thì cho 1 tháng để bàn giao cv Liên hệ chị Lan: 0903 254752 ============ Chị em nhà mình có ai muốn apply hem? Cứ gọi cho Lan bẩu bạn Thỏ mụp giới thiệu nhoé
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! À ăn roài. Lúc trưa đang ngủ, bọn ở công ty gọi điện rủ đi ko? Thế là tỉnh cả ngủ đi luôn, he he.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em cũng chuyên gia may đồ đấy. Hihih suốt ngày lượn phượn ở hàng vải. Ngoài đấy công may có đắt không chị. Ví dụ em xem phát.
Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hôm nay nhà mình bàn đến vấn đề tiền. hic. Em với chị ở nhà ko có lương mới là chết chị nhỉ? Em chẳng thích tăng lương đâu.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! dạo nài e lười vào diễn đàn quá, toàn tàu ngầm đọc, chưa nổi lên, mà e mới hóng được đến chỗ chị Thu Minh sắp đẻ rùi, để e hóng tiếp ạ rùi có gì vào nhắn gọi chị ấy sau , e chào nhà mình
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cũng khá đắt em ah. Như năm ngoái nhé (vì năm nay bầu từ đầu năm nên ko may) may quần ở Khánh Hằng 68 ngô thì nhậm thì 300k. May áo ở nhà thiết kế Hải nhung thì rẻ nhất là 500k vải của họ. Còn ở nguyễn cao cũng 300k công áo vải mình.
Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị cũng thành phần ăn bám nè. Hu hu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! kinh nghiệm đòi hỏi như nào chị Thỏ mụp ui? Sv mới ra trường được hem ạ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ơ sao bốt cái nì xong nó biến đâu mứt: Tin mật tin mật đây Mềnh có một người bạn làm ở cty của Đan Mạch, hiện đang tuyển kế toán, cụ thể như sau: ======== Cty Eyecadcher Lương offer 600 - 700$ Làm việc toàn thời gian Y/c trình độ tiếng Anh vừa phải, giao tiếp được Đi làm được ngay càng tốt, nếu ko thì cho 1 tháng để bàn giao cv Liên hệ chị Lan: 0903 254752 ============ Chị em nhà mình có ai muốn apply hem? Cứ gọi cho Lan bẩu bạn Thỏ mụp giới thiệu nhoé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em không biết bao giờ mới được ra riêng. Em cũng muốn ông xã em có trách nhiẹm hơn. Mc em thì bảo em phải để lấy 1 đứa con để kéo anh ấy về nhà. Mà có phải muốn đẻ là đẻ được đâu.
Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị lấy rẻ thế? Em nói thật chị đừng buồn nhé, chị làm thế khác gì mình lấy chồng về rùi làm ô sin cho nó. Chị phải dạy cho bít thế nào là người đàn ông trụ cột trong gia đình chứ. Nhiều hoàn cảnh khác em không nói, nhưng với vợ chồng chị hiện nay, thì chị nên rõ ràng về chuyện tiền bạc, nhất là cái gì xã chị cũng chăm chăm chỉ lo cho gia đình lớn thôi. Chưa có con cái đã thế, lúc con cái vào rồi, nhiều thứ phải chi tiêu, chị đừng làm khổ mình thế, chị suy nghĩ nhiều, chị xấu đi thì gia đình chồng chị sướng, nhìn thấy gái đẹp chồng chị mê, có phải là chị mất cả cả trì lẫn chài hông? Hức, chả bít em viết có rì sai không, nhưng bột phát lên là em nghĩ thía đới chị ạ.