Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bạn í toàn gọi chị là Thỏ Mụp mờ lị Em nói tên thật của chị có khi ứ bít đâu =))))))))))))))))))))))))
Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hẹ hẹ, chị iu, nhà em cưới song là quy về một mối rùi mà, dưng sau đó có biến nên mới lại tách ra (không thì em tâm thần mất). Một phần lão vì lão ý rên rỉ là tiêu hoang, tốn kém (hu hu mà trong khi em bóp hết cả những chỗ có thể bóp vào rùi) nhưng quan trọng hơn là lão ý bảo lão ý phải làm việc vất vả để lo cho mẹ lão ý vì mẹ lão ý vất vả nhiều rồi. Cái này em mới đau chị ạ, vì có phải mình không quan tâm, ngó ngàng gì tới mc đâu, thậm chí tiết kiệm được ít tiền (rồi còn tiêu chung) thì cũng đều rót về nhà nội cả. Em chi tiêu keo kiệt với bản thân, nghe lời lão ý để tiết kiệm tiền gửi ngân hàng nhưng bao lâu chả gửi được đồng nào vì toàn lo việc bên nội, thía mà lão và nhà lão ý có coi mình ra cái gì đâu ạ, lại còn nói cái giọng bảo mình không quan tâm này nọ... Nói chung mệt mỏi lém, em bảo ừ thôi anh làm vất vả kiếm tiền lo cho mẹ anh thì em k động tới tiền đó, anh tự giữ rồi làm gì thì làm, gửi ai thì gửi, giờ mỗi tháng anh góp tiền ăn+tiền nhà+điện nước+internet...là 2t/tháng, còn em tự lo được cho bản thân mình. Thế là tách quỹ từ đó chị ạ, giờ sáng em đi chợ nấu ăn sáng, nấu luôn cơm cho 2vc mang đi ăn trưa, tiền chợ búa thì tự chi cho cả hai. Hôm nọ là lần duy nhứt em lừa móc ví lão 194k trả tiền gà chị đới, vì mua chủ yếu để làm cơm cho lão mang đi ăn trưa mà. Em không bít sống thế tốt hay tệ nữa, nhưng từ khi tách ra thế em không phải nghe rên rỉ chuyện tiền nong, chi tiêu em cảm thấy khỏe khoắn, vui tươi lên nhiều chị ạ. Không thấy bị ức chế, mệt mỏi với chuyện tiền nong như trước nữa
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thỏ mụp ơi, ban nãy em hỏi mà chị hem trả nhời nè. Em hỏi là sv mới ra trường có ok hem chị? hay phải là đi làm có kinh nghiệm rùi ạ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vừa gọi đang đổ chuông thì máy hết pin tắt luôn mới nhục chứ lị. Tối e gọi lại vậy. Dạo này cv ở cty chán quá nên muốn thay đổi xem thế nào
Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hức, măm trưa, măm tối + chi phí tất tật các khoản cộng lại mà chỉ đóng 2 củ, chị cho em nộp mí. Chào cả nhà, mẹ con cháu đi học đơi, tối về tí toáy tiếp.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em ơi, chị ko thấy nhắc đến kinh nghiệm nên cứ thử xem sao, tuy nhiên làm kế toán công ty kiểu như thế phải bao quát khá nhiều việc, chứ ko phải có 1 tổ kế toán, thế nên có kinh nghiệm chắc sẽ đỡ vất vả hơn.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vâng ạ, em teng kiu chị nhíe
Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hị hị thôi giờ cứ thế đi cho nhẹ đầu em ạ, sau này nếu có con cái thì tính sau. Phải thực hiện được "nghĩa vụ đẻ" thì mới được đòi hỏi "quyền lợi được ngó ngàng tới" chứ ke ke
Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chắc MC em bị sao đó hả ? Nhưng mà chị nghĩ thế cũng ko ổn. Chồng có tiền chồng tự đưa cho MC, thì con dâu sẽ lại càng xa cách nhà chồng. Sao em ko làm cách là vẫn quy về một mối rồi em tự em thu xếp tiền dư ( ví dụ 10 đồng thì biếu bà 5-6 đồng), và 2 vc cùng đưa cho bà, như thế thì bên nội sẽ nghĩ tốt về em hơn, tôn trọng em hơn. Chứ để thế này tuy rằng em ko phải nhọc công suy tính gì nhưng em sẽ càng ức chế vì nhà nội sẽ nghĩ em ko tốt, ko quan tâm gì đến nhà chồng.... Có thể tính chồng em như thế, hay cằn nhằn vợ... nên cái gì em cũng nên rạch ròi cho hắn hiểu. Chị nghĩ là có thể hắn chưa cảm thấy tin tưởng hoàn toàn ở tay chợ búa cũng như quản lý tài chính của em nên hắn mới làm thế. Hắn thương mẹ, lo cho mẹ, thì cũng tốt thôi, chứng tỏ là hắn là người biết suy nghĩ, tình cảm. Vậy nên vấn đề là em khéo léo lựa tình hình để chèo lái theo ý mình. Mai sau còn con cái nữa ... nhiều lắm những vđ cần giải quyết ! Thực ra bên ngoài thì chị chỉ nghĩ đc như thế thôi, còn nội tình bên trong nên làm như nào thì em là người hiểu rõ nhất ! Có điều, mọi thứ nên giải quyết gỡ rối dần dần, vđ nào cũng có thể giải quyết đc hết, miễn là cả 2 đều phải có tinh thần vun vén xây dựng gia đình.
Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em cảm ơn chị đã dành thời gian tư vấn cho em ạ. Cách đấy nhà em cũng thử rồi nhưng không thành chị ạ. Mc em không bị làm sao cả, nhưng cụ lại có cái suy nghĩ kiểu thế nào ý. Trước em cũng hay biết tiền cụ tiêu vặt hoặc thi thoảng mua thuốc bổ gửi về cho cụ, đến lần cụ bảo đau răng nhà em mới rủ cụ xuống hn chơi tiện đi khám và trồng răng mới nhưng cụ k đi khám, bảo là về quê có người làm răng cũng tốt nên em bảo chồng em là thôi mẹ có người quen thì mình biếu tiền mẹ về nhà làm cũng được. Em bảo chồng là biếu mẹ 3t anh đưa đi k em đưa thì mẹ lại ngại không lấy, sau chả hiểu sao chồng em đưa 2t thôi, em về hỏi thấy bảo thế thì mới đưa thêm cho cụ 1t và bảo là con biếu mẹ mấy đồng đi đường uống nước ạ. MC em cầm và nghĩ rằng em k biết việc chồng em đưa 2t kia nhưng lúc nc thế nào hỏi chồng em thì chồng em lại bảo vợ con có biết, việc biếu mẹ tiền là cả 2 vc cùng bàn bạc nhau thì mc em lại tỏ ra khó chịu với chồng em. Sau đó bà chị chồng nt cho chồng em bảo là, riêng tiền biếu mẹ thì mày không phải nói với vợ, như thế là phụ thuộc vợ. Kiểu như là giấu cho riêng ý, rồi sau đó là mày phải thế này mày phải thế nọ từ chuyện ăn uống, chi tiêu,... cứ liên tục điều khiển từ xa như thế. Kiểu so đo chi tiêu ở dưới quê với ở đây sẽ thấy tốn kém hơn nhiều làm chồng em cũng xoắn hết cả lên. Chứ giờ mà bảo 2vc đi thuê nhà rồi tiền ăn + sinh hoạt một tháng hết khoảng 6-7t mà đã rú rít lên thế thì em cũng chắp tay em lạy, cứ em chịu không thể quản lý tốt hơn được nữa. Nếu tính theo kiểu ở HN mà chỉ 2t/người/tháng thế thì chắc em mua biệt thự lâu rồi. Rồi đến giờ vẫn cứ liên tục giục chồng em về quê làm trong khi chồng em trước dạy học tự ý bỏ xuống HN làm nên bị kỷ luật đuổi ra khỏi ngành rồi thì về quê làm sao mà xin vào trường nào được nữa, chưa kể về quê thì em cũng không có việc làm. Dưới này thì công việc cũng đang khá tốt chứ có phải không có việc làm đâu. Không về thì chuyển thành mày bỏ rơi mẹ, quên mất mẹ rồi. Chồng em thì cũng hiền nhưng lại không có chính kiến và luôn bị người ngoài tác động vào, xuất ngày nghe rên rỉ mày bỏ rơi mẹ này nọ lên cũng lại xoắn lên. Em bảo là giờ tốt nhất tìm thuê nhà to rồi đón bà xuống ở cùng thì không chịu tìm, rồi bà chị chồng thì lại bảo là chắc gì bà đã thích xuống ở cùng. Em chả biết làm thế nào cho vừa lòng nhà nội cả, nên quay ra đánh bài kệ muốn làm gì thì làm. Em cũng tự nhủ là bàn tay có ngón dài, ngón ngắn nên cuộc sống cũng sẽ có người thế nọ người thế kia, thêm nữa cũng thấy thương chồng mà nhún mình xuống nhưng lâu dần cứ 1 chiều chịu đựng như thế mà chồng lại không nhìn nhận ra, không biết thương mình và nói ra những câu rất cạn tình thì em nản hẳn. Rồi nhiều chuyện loằng ngoằng và bế tắc khác...mệt mỏi quá nên đợt vừa rồi mới tính tới biện pháp cuối cùng là ly dị đó chị hì hì sao hôm nay hâm thế, tự dưng đi dôc hết cả than ra bầy khắp nhà thế này. Sorry cả nhà nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui c cuctim may đắt thía,nhưng chắc hàng có tiếng thì phải thế, e may ở Văn chương toàn công áo, quần,chân váy 90k, váy Liền thì 140k hihi 2 tháng trc may Cái váy bầu công vẫn thế , mà may đẹp Chứ k phải vớ Vẩn đâu, trc e đi làm xong cả Văn phòng e theo ra đo may lun E đang k đi làm, nhưng chồng e kiếm đc bao nhiu về đưa e hết, cất đi, tiêu gì thì bảo e đưa hoặc lấy rùi bảo e, e tiêu gì thì cứ việc, tiền bán quần áo e cất riêng hí hí, nhưng mới cứoi có nửa năm, chưa bít tương lai thế nào...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Từ hồi xây nhà săn rồng đến h e k bỏ 1 trang nào đâu đấy c nhé Lội hết để xem có ai trả lời câu hỏi của Mình k(nhiêu khi chăng ai tl) lội xem mọi ng có chuyện j vui chuyện j k vui,để chém cho đỡ lạc Lõng hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cuộc sống thật kỳ diệu: Mình bị vô sinh thứ phát do tắc vòi trứng, đã mổ nội soi nhưng vẫn bị tắc. Vậy mà sau 8 năm chờ đợi giờ mình đã có thai được hơn 6 tuần hoàn toàn tự nhiên. Mình chúc cho các mẹ đang mong chờ con yêu sẽ may mắn như mình
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui văn chương thì gần nhà chị quá. Cho chị địa chỉ hôm nào chị sang may với.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng mẹ nó nhé. Chúc hai mẹ con bình an 9th10 ngày.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng 2 mẹ con bạn và gia đình nhé! Cuộc sống vẫn luôn có điều kỳ diệu mà! Ông trời không phụ người có niềm tin và kiên cường cố gắng!!!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em chúc mừng chị nhé! Thật tuyệt vời quá ạ. Chúc 2 mẹ con bình an bên nhau 9th 10 ngày và cán đích thành công ạ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chúc mừng mẹ nó nhé, kỳ diệu thật đấy, chúc 2mc bình an 9m 10d c cuctim: đẻ xong đã e chỉ cho hehe
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi, thật kỳ diệu nhỉ. Chúc mừng bà thật nhiều nhé ! Chúc 2 mẹ con khỏe mạnh suốt 9 tháng 10 ngày ! Thế này chị Linh chắc cũng vui lắm đây, sắp có em rồi ! Chúc mừng (u)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chắc có một số mẹ như em Halee và em Blacknula rồi ! ..... trong đó ko có chị ! Phục các mẹ - các mẹ đáng ngợi khen ! (u) Chị vào mà thấy cái gì các mẹ đang bàn nhau mà hót họt thì chị lùi lại 1-2 trang thôi, chứ cơ mà chị mà lội lại tầm 5, 10 trang trở lên là chị pó tay ! rức con mắt bên phải - đỏ con mắt bên trái ngay !