Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị nghĩ thế ah không có đâu chị ơi. Vợ chồng sống với nhau cả đời mà như vậy thì khó lắm. Chị cứ để thế lâu dần nó ngấm vào máu ko sửa nổi đâu chị ah. Vợ chồng lấy nhau tiền phải quy về 1 mối hàng tháng đưa bố mẹ chồng bao thì cũng chỉ gói gọn vào khoảng 2 triệu thôi còn đê lại đầu tư làm ăn lo cho gia đình nhỏ của mình chứ? Tháng đưa 2 triệu cho vợ số còn lại để làm gì? đầu tư gì thì V cũng nên đc biết. Chị mà cứ thế này thì e thấy ko ổn tẹo nào.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! @ Lục Gia: Thôi thì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh ... đành lựa theo chiều gió thôi em ah ! Mà em ở gần chồng, thủ thỉ tối ngày đi, chồng em lại hiền tính nữa, mưa dầm thấm lâu hơn là việc xoắn trong chốc lát khi MC or CC gọi lên ! Mà MC và CC chạ hiểu và thôgn cảm cho con cái gì nhể ! hic hic !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng chị,2 mẹ con sẽ chị mạnh khỏe 9m10d thôi chị ạ.Đúng là cuộc sống có những điều kỳ diệu mà chúng ta ko thể biết trước được,nhưng điều kỳ diệu này quả là rất hạnh phúc đối với tất cà phụ nữ,nhất là những ai đang mong ngóng con về.(u)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế là nhất em đấy! Chị thấy chồng em cũng hiền, yêu vợ và dễ bảo đấy! Hôm nào chị may quần ao sẽ hỏi em địa chỉ sau hì. Phải đến gần chục năm nay rồi chị ko may quần áo!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ô ô chị ơi chúc mừng chị nhé! Kỳ diệu quá chị nhỉ? Thật là hạnh phúc! Chúc chị 9m10d khỏe mạnh, bình an chị nhé! Em lại có thêm động lực để cố gắng rồi! Chúc mừng chị nghe tin chị mà em thấy vui quá! (u)(u)(u)(u)(u)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cầu mong chị sẽ sớm được nghe tin vui như thế từ em KuHim ạ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng chị Huynhphuclinh, cầu chúc 2mẹ con chị sẽ gặp nhau bình am sau 9m10d nhé ^^ Báo cáo cả nhà là vc e đã hòa giải xong, hnay chị Nhoctin nói e giãn giãn cái cơ mặt ra 1tí nên chiều nay e đã tươi tỉnh hơn, nhờ đó mà ch e cười tươi rạng rỡ ,nhìn mặt ch cười e cũng phì cười theo. Vc e vừa đi măm cháo Ngán về, ch e đi làm rùi còn mỗi mẹ con e ở nhà... Lúc tối nằm im ôm e rùi thủ thỉ bảo là mấy hôm nhìn mặt v sưng lên ch gét thì ít mà thương thì nhiều, rồi tự giơ tay tuyên thệ, hứa đảm bảo là từ giờ sẽ k đi nthe nữa Mai vc e bdau dọn dẹp nhà cửa đây, chắc tối mai lội nhà mệt nghỉ :d Chúc cả nhà & các e bé đã và chưa ra đời ngủ ngoan ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hie hie hôm nay đi làm về em đã lượn 1 vòng ăn tối rồi cafe dưa lê một vòng với bạn giờ mới về đây ạ. Gụt nai cả nhà ạ :x
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Oi zoi oi, 2cai quat thoc vao e ma e con nong chet...tu nhien bi mat dien ca nha oi ( e ngu kiu j bjo,huuuuuuuu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng mẹ này, dù không vào nhà mình từ trước. Chúc 2 mẹ con luôn khỏe, bình an đủ 9 tháng 10 ngày cán đích thành công!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hức, người ta đâu cần hiểu, thậm chí còn nghĩ rằng làm ở HN lắm tiền lắm (Made in Ha Noi mừ) toa lém đới. Họ sợ rằng có bao nhiêu con dâu sẽ giấu hết đi, rùi có khi mang về biếu nhà ngoại hết í. Đúng là mỗi người 1 hoàn cảnh. @Lục Gia: Em đồng ý quan điểm mí cả KuHim.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng em nhé! Thế là bước đầu đã thành công rực rỡ. Hình như ông chồng nào cũng sợ mỗi khi bà vợ thể hiện cái mẹt chả giống ai nhể? Hôm nào mình làm phát nữa.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Trước khi đóng cửa nhà, em chính thức thông báo mí cả nhà 01 tin cực hót (dưng hông phải của nhà em ná). Shop_metit đã nhắn tin mẹ tròn con vuông! Mẹ í sinh mổ vào 18h ngày 27/08/2012 Rồng con được 3,1 kg. Súng ống đầy đủ (câu này em trích nguyễn văn y ạ). Do hiện tại sức khỏe còn yếu + không được nhiều sữa cho con nên nhờ em thông báo mí cả nhà tin này. Chúc cả nhà ngủ ngon!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hic. Anh giai tốt bụn trc khi về Huế đã mua 1000 áo binh đê cho vợ. Ngồi cả tối làm cái lưng sắp gẫy mà vẫn chư gỡ xong. Hic.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ơ thê hóa ra mình là ng buông rèm đóng cửa à? Chúc cả nhà ngủ ngon nhe .....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! vc e đi lượn về rùi, tối nay nhìu cơ động với hình sự quá đi hì chồng e cũng nhiều tội lắm, khi nào mua được vải thì e chỉ chỗ may cho, ngay gần nhà bác D c ạ bác Doanh cũng lội hết đấy c ạ :x hâm mộ chưa
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! báo cáo cả nhà là có 1 mẹ trên lcm vừa pm cho e,bảo nhận ra cái mẹt e được giải khuyến khích ảnh bầu trên tạp chí Bầu ạ, nhưng báo giấy, chưa up lên bau.vn bảo sao e tìm mãi k thấy hihi, sáng mai chạy ra hàng báo ngó nghiêng tí
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! H e mới lội đến đây í nhá, mới có ngày hum qua 0 vào đc nhà mềnh mà mí chục pages lận...hoa mắt chóng mặt lun í... ớ thía là số 14 hay số 34 hả c???hihi...e hay ăn chè Hoàng Anh số 22 thì phải...ngon nhưng mỗi tội chỗ ngồi bé tí...:-\" hum trước lên ăn gặp phải 1 hội toàn con gái, ak chúng nó tầm gần 20 đứa...thía là hết chỗ của khách khác...sợ quá!!! add lun rùi nhá, hiii...khỏe chưa để đi mời cafe các c nào...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Áo binh đê là kí rì vậy mụ .
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui chị ngưỡng mộ quá! Chị chưa bao giờ đc lên mặt báo cả hic . Hôm nào em phải khao nhà mình đi nhé vì đã vote nhiệt tình mà.