Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cả nhà ơi giúp e với. Chuyện là thế này ạ, hôm nay của e là ngày thứ 26 của CK, VK của e thì thất thường 28, 37, 47, 51, tháng vừa rồi là 47, hôm ngày thứ 18 của CK e đi soi trứng thì trứng đc 8,5mm, NM đc 3, BS bảo có 2 khả năng một là trứng đã rụng đc mấy ngày rồi hai là trứng tháng này bé phát triẻn chậm, từ hôm đó đến giờ e ko đi soi lại vì nghĩ trứng pT chậm nên định để ngày mai đi soi lại, cách đây 3 hôm 2vc xxx e thấy có ra tí ti máu, đến sáng nay 2vc lại xxx tiếp thì cũng bị ra 1 tí máu nằm khoảng 15p thì e đi VS thì thấy nó ộc ra 1 phát như đang bị đèn đỏ, e băn khoăn là có phải tháng này VK nó ngắn hay e đã có thai nhưng bị sẩy tự nhiên? Vì 1 tuần nay e ăn uống ko ngon ko thèm ăn người mệt mỏi thỉnh thoảng thấy lợm ở cổ như buồn nôn. E cũng ko còn bị viêm nữa và khi xxx cũng ko bị đau hay rát gì cả, thường thì trước khi có kinh khoảng 1 tuần là e hay bị đau ngực nhưng hiện giờ chưa có dấu hiệu gì đau ngực hay khó chịu ở bụng dưới gì cả. E ko biết mình bị làm sao, chiều nay e định đi khám xem sao nhưng hôm nay BS e hay khám ko làm việc. Cả nhà mình ai có kinh nghiệm gì giúp e với. Định nhắn tin cho mama nhưng nghe nói mấy ngày lễ này mama hay bận nên e viết lên đây nhờ cả nhà giúp đỡ và mama vào nhà thì Bác cho e xin ý kiến với ạ. E Cảm ơn cả nhà mình nhiều!
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng Shop_metit đã mẹ tròn con vuông. Chúc chị nhanh bình phục, chúc con zai ngoan hay ăn chóng lớn! Chị dạo này làm sao ý em ah, như bi tự kỷ rồi ý, hay hờn dỗi vô cớ. Mà chồng chị dù có mắng 1 câu thôi là chị buồn tủi thân suy nghĩ cả ngày hic. Đêm qua đi ngủ chị lại lằm khóc tu tu mới hâm chứ sáng nay mắt sưng vù rồi lại chẳng đi đâu đc nữa đành ngồi nhà thui. Chị vẫn nhớ cái cảm giác đi mua sắm đồ chuân bị cho cuộc sống vợ chồng thật vui và hạnh phúc em ah. Mỗi lần lấy lương là lại mua sắm thêm đc 1 đồ dùng mới cho gia đình. Tính ra vợ chồng chị lấy nhau đc 2 năm nhưng phải chuyển đến 4 lần nhà rồi đấy e. Sợ chưa? Và chị biết đợt tới cũng sẽ chưa phải là lần chuyển nhà cuối cùng của anh chị. Em còn may mắn hơn chị là ko phải đi ở nhà thuê đấy! Chúc em gái chị luôn hạnh phúc!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Là áo chúng sinh ấy, trong HUế gọi là áo binh nên tôi quen miệng, hí hí hí .........................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ÔI, chúc mừng chị nhé, đúng là cuộc sống luôn ẩn chứa những điều kỳ diệu, chúc tất cả các mẹ đang mong con đều đón được con yêu về nhà.
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em cảm ơn chị nhé! Vòng kinh của em vẫn ko đều chị ah. Tháng này 46 ngày rồi vẫn chưa thấy hiện tượng có kinh. Hôm qua em biết là ko có hy vọng gì nhưng mà buồn buồn lôi que thử thai quick stick ra thử vơí 1 hy vọng điều kỳ diệu sẽ đến với mình nhưng cuối cùng chỉ là 1 vạch căng nét phũ phàng chị ah. Đau lòng quá!](*,)
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! VK của chị năm nay cũng kỳ quá, vừa rồi uống Duphaston thì có kinh ngày 9/7 nhưng đến giờ vẫn chưa xuất hiện lại nè em ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị cũng không biết trường hợp của em là như thế nào em ạ.Nhưng nếu là có thai mà lo sợ sảy tự nhiên thì chỉ có cách là xét nghiệm máu HCG mới biết rõ được.Em có bị kèm đau bụng không? Mà đang trong trường hợp nước sôi lửa bỏng như thế thì theo chị em nên đi khám luôn chứ cứ chờ BS quen thì biết đến khi nào?Khám sớm nếu đúng có thai còn có biện pháp chứ ,đợi thêm thời gian thì nguy cơ càng cao(đó là trường hợp có thai mà nghi bị động hay sảy sớm).
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đừng buồn em ạ,chắc là con chưa có duyên về với em thôi.Kiên trì lên nhé.Em chuyển sang thuốc Tây y chưa?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi! Thích quá. E Chúc mừng chị, chúc 2 mẹ con chị mạnh khỏe và bình an đến lúc sinh a.(u)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng hoa hậu nhà Rồng rắn đã đoạt giả.Tiếp theo là khao đi ...khao đi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E ko bị đau bụng hay khó chịu gì ở bụng dưới chị ạ, bình thường lắm. Nghe chị nói vậy thì chắc chiều e đi khám luôn, e cảm ơn chị nhiều lắm, sáng giờ e cứ mông lung làm sao í. Hic
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em ơi, đợt này em ở nhà nên tâm lý trùng xuống đấy. Em đi ra ngoài nhiều vào cho tinh thần thoải mái hơn đi. Có nhiều điều kỳ diệu lắm, nhưng nó sẽ đến lúc này hoặc lúc khác thôi. Như bạn Phúc hôm qua thông báo đó, cứ tưởng bạn ấy chỉ có duy nhất 1 đứa con gái đó thôi, bạn í cũng lãng quên đi đến 7-8 năm rồi... và coi như trời chỉ cho có vậy, ai dè trời thương lại ban cho bạn ấy 1 em bé nữa ... Em mới cưới đc 2 năm, chưa có gì mà phải xoắn cả ! Rồi em sẽ đc toại nguyện thôi ! Em vẫn uống thuốc ông Trí đó chứ ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em nghĩ 99% là chị thấy QKD. vì nếu chị có thai thì niêm mạc phải dày cỡ > 15 mm. niêm mạc 3 thì = của em lúc mới thấy QKD xong @@. còn nếu chị viết nhầm thì em pó tay
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nếu xảy thai thì thường là đau bụng dưới ... hoặc hiện tượng gì đó kèm theo .... Nên hy vọng là em không phải trường hợp đó ! Đi khám bs ngay và luôn đi em !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Uh, đúng đó... Niêm mạc nếu có thai thì sẽ dầy lắm, ko phải chỉ là 3mm đâu ! Xem lại thông số đi em cuncoi !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Niêm mạc em cuncoi là 3 nhưng đó là soi hôm thứ 18 của ck,còn hôm nay là ngày 26 của ck rồi thì có khả năng niêm mạc sẽ dày hơn rồi em ạ. Nhưng đề nghị cuncoi đi khám luôn đi cho khỏi mông lung em ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Trường hợp của mẹ nó bâyh giờ nếu muốn biết có thai hay ko thì làm XN máu đi. Có thể BV Medlatec họ đến lấy máu chỉ 3h sau là biêt kết quả. Nhưng tốt nhất mẹ nó đi vào viện khám đi đừng ở nhà đoán nữa ko giải quyết đc gì đâu.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị cũng nghĩ trường hợp như em ấy thì chỉ có xét nghiệm máu là biết rõ nhất em nhỉ. Cuncoi ơi hay em đi khám luôn đi hoặc gọi Medlatec đến xem thế nào?Chị cũng hồi hộp lo lắng thay em rồi đấy.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chuẩn ko cần chỉnh chị nhỉ? Niêm mạc để trứng có thể thụ thai thường đã là 8-12mm rồi mà. Có thai mà chỉ 3mm thì ko thể.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui may rẻ quá Haelee ơi. Bao giờ có dịp phải ra chợ Ninh Hiệp mua vải mới được.