Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tin vui nhất trong năm có lẽ là tin vui của Phúc. Chúc mừng phúc nhé Giữ sức khỏe nha
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ô chúc mừng bạn Phúc nhé, sánghôm qua chưa có chữ ký này mà. Tuổi này làm mẹ bế em bé ngại phết nhưng bà có cô chị lớn giúp được nhiều việc rồi đấy. Hy vọng con trai nhỉ ... Các bà ơi, Hội chợ gặp nhau nhé. Ngày 23-9 (Chủ nhật ) nhé
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 chết cười, có khi con Linh nhà tôi lên lớp 5 cũng = Linh nhà bà Hôm qua 2 mẹ con đi siêu âm 4D ở Thái Thịnh, lần trước 11 tuần thì bảo em ko nhìn rõ con gì, bé quá. hôm qua 27 tuần lại ko nói con gì. Tóm lại tôi không biết con tôi con trai hay gái để mua đồ các bà ạ.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Trong 2 tháng đầu, em bé mặc gì đâu quan trọng đâu mụ hiiiiiii trai gái cứ có con là có phúc rồi quan trọng gì giới tính đâu Sáng nay nhà tôi làm rằm, chiều lu bu việc vì hôm nay cuối tháng hiiiiiiiiii hô hào off rồi lại ko đi được cáo lỗi hiiiiiiii
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Chồng bà sinh năm nào?. VC thụ thai vào tháng mấy âm lịch?. Để tôi phán quẻ cho
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Sao để từ 12 tuần tới 27 tuần mới SA lại hả bà??? Hồi hộp chít đi được ý, nhưng lạ nhỉ, tuần này phải nhìn rõ lắm rồi chứ, hay em nó lại xấu hổ che mất rồi. Nhà mình năm nay vui nhỉ, hai bà bầu khệ nệ.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Cảm ơn các bạn Ngựa của tôi. Lúc nhìn que thử 2 vạch tôi cười như điên, khóc như dại vì sung sướng. Nhưng từ lúc nghén lại mất ngủ, k ăn được nên tụt cân
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 đây bà phán đi. chồng tôi 77, kỳ kinh cuối là 18/2, chu kỳ tôi đều. tóm lại là chén nhau ngày 5/3 Dl bà ạ, tôi ko nhớ ngày âm, nhớ mỗi ngày DL vì sau đấy tôi đi ctac gần 1 tháng, về thử thì đã có em bé rồi, hiiiiiiiiiii, haaaaaaaa. mấy anh CQ tôi bảo có khi nó giống thằng nào cũng nên. chết cười. Các chị già có kinh nghiệm bảo rồi là con giai, mà tôi ko tin mấy cái lịch tàu ý, tôi cứ nghĩ nó là con gái vì tôi thích con gái. Nhà nào có 2 con gái cũng giàu nên tôi cứ mơ nhà tôi sau này sẽ giàu. đi siêu âm để xem nó là con gì mà Bsy ko nói thì thôi, tôi cũng chẳng thèm hỏi. Thế bà tự phán con bà là gì. giờ mới 6 tuần tức là sang năm mới sinh rồi, kém con tôi 1 tuổi. ha ha. Vẫn có đứa già hơn mình mới đẻ con
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ôi tôi tự kỉ chết mất đây, mấy bà có bầu cho tôi một xíu xiu may mắn điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..............................
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 À quên, chúc mừng bà Phúc là Linh xinh, không còn gì tuyệt vời hơn thế nữa nhỉ? Đứa bạn tôi nó nói thích nhất là lúc mang bầu thôi vì đẻ xong lại mệt!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Chúc mừng Phúc nhé, hnay vào hội ngóng đc tin này của bà, vui quá. Chúc bà khoẻ và có hoàng tử nhé
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Chào các mụ mấy hôm nay tui bận quá đang hoàn thiện cửa hàng bận túi bụi,tranh thủ nhảy vào tí thôi. Chúc mừng mụ Phúc đã có tin vui. Cuộc đời hạnh phúc nhất là đc làm mẹ của cả bày con tui mà có tìn nhiều nhất định tui phải đẻ vài đứa nữa hihi
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hôm nay mẹ Phúc nhiều lời chúc quá, cứ râm ran hết cả người ấy nhỉ, Phúc ơi! Tha hồ mà làm nũng bố em nhỉ?! Hội chợ lần này có Hòa với ai tham gia đấy các bà ơi! Tôi cũng phải thu xếp đi mới được - mà tôi cũng đi 2 lần rồi đấy, mua khiếp quá!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Chúc mừng bà Phúc, tôi có giai đoạn trải qua phút giây này nên hiểu đựoc bà đang HP thế nào. Tôi chờ đến 3 năm mới có đứa t2 đó. Đến lúc chán ko buồn quan tâm nữa thì con lại đến, mừng nhảy cẫng đi bà ạ, chồng tôi cũng rưng rưng ấy chứ.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Con trai hay gái quan trọng gì bà, đến lúc này chỉ mong cho có chị có em, có phúc có phần, nghe nói 2 gái giàu lắm. Tôi bảo chồng rồi, nhà mình kiểu gì cũng giàu vì có 2 con gái