Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? quán gì thế bạn, chỗ nào thế, hôm nào ôm máy tính chán còn tìm đến buôn dưa cà
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? cho mình đi với, ở nhà bùn chết thui (
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? Ở nhà xem film hoặc lang thang cùng bạn bè nếu có người rủ mà gần gần. Chứ ở xa cũng ngại đi lắm
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? 2B quang trung, hoàn kiếm. Bên cạnh cửa hàng đồ baby á ^^ bọn tớ mở trà chanh nhưng đồ uống ngon và sạch lắm, toàn độc thân cả nên cũng vui ^^ rảnh hôm nào lên nhá
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? nhiệt liệt chào mừng, nhưng xem ra nhà mình ở đây cũng đều là người ngại ra đường như tớ cả. Thế thì tối thứ 7 ở nhà lên đây buôn dưa thôi, khi nào có cảm hứng sẽ rủ nhau ra trà chanh của bạn pillory
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? thấy 2 người bàn về máy in, tớ cũng chết khổ vì máy in đây, và sắm 1 a chuyên đổ mực sửa máy in, 2 nàng cần thì pm tớ cho số đt gọi a í đi xem hộ cho nhá!!!
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? Thanks nàng tốt bụng nhé. Để tớ tìm mối mua máy đã, khi nào tìm được sẽ nhờ nàng để kiếm 1 anh đi test hộ nhá. tặng nàng hoa hồng nè (u)(u)(u)
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? c này tg cuối năm nay lên xe bông mà , hehe, chắc ay k cho ra đg chứ je`
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? Cái chính là chị,em ngại ra đường,bây giờ đã ngại thì sau này còn ngại hơn,cố lên cuộc sống có nhiều điều thú vị lắm. Dạo này giết người như ngóe,thật sự mình cũng rất là ngán ra đường tầm tối,nên đi tranh thủ về sớm .Nhất là tháng 7 này . ừ,nếu có chuyện gì mình thích thì cũng không nhất thiết phải ra đường làm gì.
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? ram di ngam trang thoi nhi?co viec de ra duong roi.hihi
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? Mình k single nhưng cũng ở nhà suốt thôi, lớn bằng đầu cổ rồi nhưng ba mẹ vẫn quản nhiều ^^. ít đi chơi tối, thích gió mát của trời HN về đêm ^^
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? mình lập hội cô đơn rồi tối thứ 7 ra đường ngắm trăng thôi
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? hôm nay có bạn nào ngồi nhà k nhỉ?
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? chào mừng e zai, chúc e sớm tìm được bạn gái như í nhé
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? hehe. bạn này cũng tham gia à? chaò mừng ,chào mừng
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? em có ng iu roài.... nhưng tối thứ 7 cũng ở nhà thui... lượn lờ mạng rùi ngủ
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? hi hi, có người iu rồi thứ 7 phải ngó xem người iu ở đâu chứ
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? Chắc ngó- giam chân hôm thứ 2-6 rồi. Chắc T7 cho nghỉ đấy nàng
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? hi hi, cũng may là thời buổi này ngồi ở nhà cứ online cũng có nhiều thú vui, chứ k chắc buồn chết mất
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? K có cái máy tính chắc chết vì tự kỷ. Bạn bán nhẫn trên fb đúng k nhỉ? Tớ cũng đang single. Cho nhập hội nhé