Ðề: Nhà mới của Minh. Hôm nay mc Minh bay về HL rồi, về vn bận quá nên không vào chăm sóc nhà cho Minh đc, cảm ơn các bạn thật nhiều. Thật lòng vẫn thương nhớ VN lắm, dù nước mình còn nghèo, ý thức dân chưa cao, còn hiều điều bức xúc .... Nhưng sao mình vẫn không muốn rời xa.....
Ðề: Nhà mới của Minh. Tạm biệt mẹ con bạn già nhé . Hẹn bà sang năm mẹ con tui ra HN gặp nghen . Về tới HL nghỉ ngơi khỏe rùi vào dọn dẹp nhà cho con giai nhé bà già .
Ðề: Nhà mới của Minh. 2 mẹ con chị về HL rùi ah, hiii 2 mẹ con nghỉ ngơi chị nhé hẹn ngày gặp lại anh M nha
Ðề: Nhà mới của Minh. Anh zể vào xem hình em vợ ná. Mẹ vợ ko thể cai đc máy tính òy Bà ở ẩn sao tui thấy ít xuất hiện ???? Có rì mới ko bà??? Vào nhà con râu mà xem con râu bà vật em như búp bê í
Ðề: Nhà mới của Minh. thanks bà già nhiều, hè rồi tụi mình đã có những kỷ niệm thiệt là vui và đáng nhớ bà ha uh bb Benz nha, mẹ anh đang coi đĩa mẹ Benz tặng nè, trùi ui hôm nay mới mở ra thấy nhiều đĩa tập quá trời Đĩa ơi, kiu kiu em nhiều nhá uh mc Minh cũng nhớ mk quá nè, nhớ nhứt là mk mặt hiền mà hok hiền tẹo nào nha.
Ðề: Nhà mới của Minh. Trời ạ, cai đê không sau này lại hối hận..... nhớ thì vào xíu thôi rồi ra luôn bà nhá, giờ sang nhà xem em vợ thế nào nào...
Ðề: Nhà mới của Minh. Hu Hu Hu buồn đời quá. Sau 2 tháng về VN hôm nay Minh còn 15,5kg .... Mẹ chết mất thoai Minh ơi ! Minh về không ốm, không mệt, ăn nhiều, chơi nhiều ngủ ít nên giờ vừa gầy vừa đen như quỷ đói ấy (
Ðề: Nhà mới của Minh. Về vn chơi bị tụt ký rùi .... Thui bà đừng buồn ..giờ tẩm bổ lại cho Minh là được mà . Về gặp bố Minh có vui và mừng bố không bà ?
Ðề: Nhà mới của Minh. Xui gia của chị Annie là ai vậy mẹ anh Minh ?; Mẹ em tòa mòa quá nè.... Tình hình là nhà em lại vi vu đi Sóc Trăng -Cần Thơ -Hà Tiên cuối tuần này ....hehe.
Ðề: Nhà mới của Minh. Xui gia của mẹ chị Annie là ai thía, mẹ e cũng tòa mò nè. XUân: 2 mẹ con về lại HL rùi hả. Hix HM sút kg nhìu thế hả, thế là kg nhẹ hơn chị B rùi, kiểu này mẹ X phải tẩm bổ cật lực nhé, làm sao mà 1 th sau HM mập thêm 3kg cho chuẩn hihiihi
Ðề: Nhà mới của Minh. PD ui, cuối tuần này được đi chơi kìa, Chúc cả nhà e đi chơi vui nhé. Di về thì e đi học ngoan nha.
Ðề: Nhà mới của Minh. Nằm online bà ạ, nên lưng ko cóa vđ giề rồi chỉ còn lại mắt thui. dưng mà ko online thì vẫn xem phim , thoai thì online với xem phim thì cũng cùng họ với nhau Thiệt ko vậy??? Chúc mừng, chúc mừng bà xui nhé.
Ðề: Nhà mới của Minh. Vui lắm bà ơi, ngồi máy bay cứ hỏi hoài " sao lâu về nhà Bố thế ? " Hồi nãy Bố đi làm còn chạy với theo " cho Minh thơm bố 1 cái đã "
Ðề: Nhà mới của Minh. Xui gia của MK mà PD ui. Nhà PD sướng quá đi thôi, vi vu suốt á, mà PD hết bệnh chưa chị ?
Ðề: Nhà mới của Minh. Vâng Minh sút nhiều lắm chị ơi, giờ nhìn thương lắm vì chỉ thấy xương thôi, đấy là Minh còn không ốm không mệt, ăn nhiều chơi nhiều nha ( mỗi tội mải chơi nên ngủ ít lắm, khuya lắc lơ 1h sáng mới ngủ ) Hôm nay bắt đầu ngày đầu tiên tầm bổ lại cho Minh đây ạ, để xem 1 tháng lên đc bao nhiêu nè, nhưng tạng người của Minh là gầy và cao nên khó hi vọng lắm híc híc