Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền bán đi em ạ, cá câu ngon lắm, em cứ nhận oder trước, khi nào câu được thì ới mọi người biết là được mà, chỉ nghỉ nhiều người thích đó,có chị nữa
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Tối em cũng làm món cá om dưa. Chưa nghĩ thêm được món gì nữa. Được cái hai vc em đều ăn đơn giản nên cũng ít khi làm nhiều món. Dạo này em càng làm đơn giản hơn vì mất thời gian nấu cháo tẩm bổ cho con zai. Bé nhà em 23 tháng mà mới được 11kg. Chiều cao thì em lâu rồi không đo. Đang ở ngưỡng nhẹ cân. Các mẹ có món nào tẩm bổ cho con mách em với.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Nhìn ngon quá tươi nữa chứ lị. chẹp chẹp mẹ cháu được phen trổ tài nấu nướng nhé
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền hihi vừa gọi đặt nhà bác này cái tủ cho con hí hí bác vào đơi hơi bị muộn đới chắc mai em phải xin xiền môi giới bán hàng nhà bác mí dc
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền vâng fb của e là Mẹ Mít xã e chỉ thích câu để ăn và cho mọi người thôi, lão ko thích bán với cả nếu bán thì cũng cái khoản giữ sống hơi cầu kì và e cũng ko đi ship đc Nhà e lại ko thích ăn rán nhà e đc cái sát cá từ bố, e trai đến chồng, bố e ở quê đi làm về cái là cũng vác cần ra hồ câu, mẹ e sợ cá đến nỗi phải đem cho sạch hoặc dặn bố e cho mấy ông ở hồ ko câu đc mang về
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Trc mẹ cháu mới hay đc trổ tài chứ đang có bầu cháu nên đc đặc cách nhiều lắm Đấy là niềm đam mê và thú vui của bố cháu đấy chứ ko phải chịu khó đâu
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền ông chồng mình đi câu thì chỉ câu trong lưới của ng ta thì may ra có cá ăn
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền hnay con ốm nên mình chả nghĩ gì đến ăn uống, h còn chưa biết chiều ăn gì, hic hic hic
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Hnay nhà em tính ăn tôí = rau muống luộc và cá chiên, (nói thế chứ chả biết em mua được cá chiên ko)
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền không thì làm cái chậu ra chợ ngồi bán , ối người hỏi mua đó em còn vấn đế ship thì mình thuê thui, hoặc đăng bán cho khu vực em ở cũng đở
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Ôi, em thì đúng là phàm phu tục tử, em chịu ko ăn chay được dù chỉ là 1 bữa
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Chợ nhà e họp buổi sáng thôi, mà xã e cũng ko chịu cho e ngồi bán đâu, thường xã e câu lên có mấy bà quanh khu bờ sông cũng hay ra hỏi mua lắm nhưng xã e ko bán
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền em nhìn không nhầm hình như là cơm ruốc ah. khéo đúng rồi, hiii. mình phục mình quá
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền mai rằm rùi , nhanh nhỉ các mẹ nhỉ, qua rằm tháng tám nữa là cảm giác nhanh đến tết lắm