Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Đúng rồi đấy ạ, cơ bản nhất là tâm sáng và hành động có đức.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Bạn có thể nguyện ăn chay trong vòng bao lâu đó hồi hướng công dức cho chồng bạn, đọc Kinh A Di Đà hoặc nếu không thì Niệm "Nam Mô A Di Đà Phật" 1080 lần cho chồng bạn. Mình có một số đĩa như sau 1. Linh Ứng Quán Thế Âm 2. Tám Quyển Sách Quý 3. Thiền Quán về Đạo Phạt 1 số tài liệu Phật khác giúp cho mình hiểu Chết không phải là hết và mình vẫn có thể giúp cho người chết siêu thoát Nếu bạn PM địa chỉ mình sẽ ghi đĩa các tài liệu gieo duyên gửi tặng bạn. Chúc bạn an lành
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? thương quá chị ạ.. hic... chia buồn cùng chị. nêu là chị em cũng chẳng chịu nổi, chắc đi gọi hồn điên loại lên rồi huhu
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? xin chia buồn với chị, việc gọi hay ko là do bản thânc chị thui vì mỗi ngừoi một ý khuyên, đôi nhưng em thấy nhà ai có ngừoi chết trẻ sau 49 ngày đều đi gọi cả còn sau đó đi nữa hay ko là do tâm mỗi ngừoi
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? chia sẻ với mẹ nó., hic, ko biết nói gì hơn. mẹ nó thật mạnh mẽ khi đã vượt qua đc. MÌnh thì có xem gọi hồn rồi, thấy rất đúng và mọi ng rất tin thì phải, chỗ mình chị con gái ngồi gọi hồn bố, ôgn ấy nhập vào, thế là chị ấy rít thuốc lào òng ọc (trong khi bình thường ko bao giờ hút nổi thuốc lá, thuốc lào). Nên mẹ nó thử tìm chỗ tin tưởng thử xem
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? mình có lúc thì tin, lúc thì không chẳng hiểu nổi nữa. mà các mẹ giải thích sao mấy chuyện ma nhập với gọi hồn, cái này thì mình tin là có một thế giới khác "thế giới của những người đã mất"
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Em đã đọc hết tất cả các bài của các bố và các mẹ gửi, em tin là luôn có những điều thần bí không thể giải thích nổi quanh chúng ta
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? M chia buồn với mẹ nó! Nhà m cg bị mất ng thân đột ngột. Thật ra gọi hồn là để bit người nhà m sống ra sao, và có thiếu gì k, chứ k liên quan đến vc siêu thoát hay ko thì phải. Nỗi đau nào rồi sẽ nguôi ngoai theo thời gian. Đầu sóng ngọn gió, vững vàng tay chéo còn đi tiếp để nuôi con, mẹ nó nhé!
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Tháng cô hồn đến rồi. Mình định mua ít quần áo hàng mã, tiền để đốt cho các cụ, bà cô ông mãnh nhà mình, không biết có nên không các mẹ nhỉ?
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? nên chứ! tháng 7, lễ vu lan đến rồi, nhớ mùa Vu lan ở Huế!
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Hôm qua nhà mình vừa làm lễ cầu siêu cho các hương linh tiên tổ, làm tại nhà chùa. Làm lễ từ 7h sáng đến 7h tối mới xong. Nhà mình dâng thêm 1 lồng chim 50 con để làm lễ phóng sinh.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Hôm nhà em giỗ tổ, bà nội em được bà cô tổ nhập vào, lần đầu tiên chứng kiến sợ quá. Cụ nhập vào bà quát cho bác dâu em một trận, em đỡ bà nội mà không đỡ nổi. Lần đầu chưa có kinh nghiệm khi cụ đòi uống rượu thì lại đưa nước, uống xong cụ nhìn em chắc thấy cái mặt ngệt của em nên ko mắng em. Lại chỉ tay lên bàn thờ tổ đòi uống rượu bác của em đưa rượu cho cụ uống. Khi uống xong thì cụ ra khỏi bà nội, bà nội không biết đã xảy ra chuyện gì. Bà nội em còn kể chuyện gần đến ngày giỗ bà nội em hay mơ thấy các cụ, các vong linh về xin cơm hoặc báo mộng cho bà lắm, không biết là thế nào nữa cả. ôi em cũng sợ ma nữa nên nghe bà kể cũng không dám đi đêm.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Nhà tớ trước khi cúng 1 ngày - AX đã lên khấn ở ban thờ gia tiên là xin phép ngày mai mời các cụ về .. Tối hôm đó , khoảng 9h tối các cụ đã về nhập vào tớ . Hôm sau tớ lử đử cả ngày - đến khi thày cúng cúng xong xuôi mới hết . Nên tớ cũng quen rồi , ko cảm thấy sợ hãi - cứ coi như các cụ về thăm con cháu - có gì đâu .
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/622116 Mẹ nó vào đây để tìm hiểu thêm về ma nhé, hihi.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Bác giỏi thật, e phục bác đấy, chứ e thì, chứng kiến rồi, ngồi gần ng nhà bị nhập rồi, nhưng nếu hỏi có để nhập vào e k, thì chắc là lắc đầu quầy quậy ạ. Huhu.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? hi hi, các cụ có dặn gì ko mẹ nó?? tớ cũng được chứng kiến bà chị tớ nhập vào 1 người ko quen biết đến khi nhập vào thì cử chỉ y hệt- bị tớ trêu thế là còn tát vào mặt tớ cơ ko tin ko được.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Bái phục bác này, chuyện nhập như thế mà coi như không ấy, hãi quá mình thì chưa được chứng kiến mấy chuyện như thế, khi nào chưa nhìn tận mắt, chưa nghe tận tai thì sẽ không tin, nói thật mình không tin lắm.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Mình cũng như bạn này, mặc dù chưa bao giờ đi gọi hồn hay xem bói gì hết nhưng mình vẫn tin là có hì hì
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? mình thì mình tin vì mình chứng kiến nhiều vụ li kì lắm.Gọi hồn mình nghe kể nhiều nhưng chưa đi xem bao giờ.Mới đâycó a gần nhà mình đi gọi hồn kể cho mình nghe thế này.a đi gọi bố anh đến khi lên thì k phải bố a mà là đứa cháu lúc đầu a ngỡ ngàng k biết là ai, a tưởng bố a về a chào bố.linh hồn kêu "k phải bố mà là cháu.Ông giỗi đag ngồi cửa chưa vào cháu lên trước"a k tin hỏi cháu là ai: nó kêu"cháu là con mẹ.....cháu mất lúc 8thang chưa chào đời" trời ơi thì ra là con chị gái a.Đúng nó mất khi chưa chào đời nó còn kêu ở dưới âm ông đặt tên cho nó rùi.Còn thì kêu là mẹ nó vẫn nhớ nó ,nó biết nó hay về cạch mẹ.Rùi nó kể nhà cậu mấy e.Cậu làm gì .........CHUẨN LUN. tiện đây mình khuyên mẹ nào nỡ có bỏ thai đi vì đk gì đó. hãy lun nhớ về nó nhé.Nó chưa chào đời nhưng có linh hồn đấy................................