Cũng suýt quên chúc mừng Trang nhân dịp kỉ niệm ngày cưới: Chúc vợ chồng bà hạnh phúc đến đầu bạc răng long nha
Xấu hổ quá. Ngọc mới sinh có 1 tuần mà đã có bài rồi, trong khi tớ rảnh rỗi mà ko pót được bài nào. >> Hội Thái Lan: Tớ ko tham gia được vụ này, TL tớ đi 2 lần với cty rồi và cái quan trọng là ko có xèng. >>Thủy S ko đi TL sẽ tiếc lắm đấy. Có nhiều thứ hay lém, ở VN ko có đâu :Cuoi >>Trang: Chúc 2 vợ chồng luôn hạnh phúc. Tớ cũng đoán quà cho AX là đồ hand made, có thể là 1 bức tranh thêu >>Hương nhím: mấy hôm nay tôi đang bị rối loạn tiêu hóa, chả thiết ăn uống gì cả. Để mấy hôm nữa xem bụng dạ thế nào đã. Lâu ko ọp nhớ phết. >>Giang: Chúc Giang thượng lộ bình an. Sang đó nghiên cứu dần đồ ngon, đẹp, rẻ để lúc nào về thăm nhà mua cho các bạn nhé.
Mỗi người là một chú heo nhựa màu hồng. Chị mua tặng em một chú heo nhựa màu hồng. Chú heo nhẹ bỗng, và chỉ cần đặt trước quạt máy bật mạnh là có thể ngã lăn chiêng. Mẹ cho một đồng xu, bố cho một đồng xu, chị cho một đồng xu… Em bỏ vào lúc lắc, nghe tiếng xu reo. Rồi một ngày em phát hiện ra một điều kì lạ: chú heo nhựa hồng đã đủ nặng đến mức dù quạt máy bật vù vù, cũng không thể ngã lăn chiêng được nữa… Em biết không, chị thấy mỗi người đều là một chú heo nhựa màu hồng. Mẹ đi làm cả ngày, nhưng chỉ cần mẹ trở về tới cửa nhà, dù đang chơi gì, ăn gì, em cũng bỏ tất cả, chạy ào ra gọi “Mẹ! Mẹ!” đầy dịu dàng, ôm lấy mẹ trong vòng tay thơm, chẳng sợ mồ hôi, chẳng sợ bụi đường. Với mỗi khoảnh khắc như thế, em đã bỏ vào lòng mẹ một đồng xu mong nhớ. Khi chị buồn vì mẹ chưa kịp lo được tiền học phí, tên chị bị nêu lên trên loa trường, chị tủi thân quá chừng, chỉ muốn bỏ học ở nhà. Thầy chủ nhiệm đã hối hả lên đóng tiền học phí dùm chị, thầy nói với chị: “Những câu chuyện cổ tích có hậu đều bắt đầu đầy gian nan”. Với khoảnh khắc ấy, thầy đã bỏ vào chị một đồng xu tự tin… Khi chị bạn thân của chị bị tràn dịch màng phổi, mấy chú vít vít loan tin khắp trường rằng chị ấy bị lao phổi dễ lây, chị đã ôm lấy cô bạn thân thiết nhất khi nó ngồi một mình dưới tán phượng xanh và đang cảm thấy mình cô độc nhất trên thế gian này. Trong khoảng khắc ấy, chị đã bỏ vào lòng chị ấy một đồng xu chia sẻ… Và cứ thế, cứ thế. Chị em mình và những người xung quanh mỗi ngày đều nhận được một đồng xu yêu thương từ người khác và cho đi những đồng xu yêu thương từ trái tim mình, để mỗi chúng ta đều là những chú lợn chứa đầy những đồng xu yêu thương, mỉm cười tự tin và hạnh phúc, và chẳng thể dễ dàng gục ngã. Ngô Thị Phú Bình (Trích từ Hoa Học Trò 619) Tôi thấy bài này hay nên post lên cho mọi người cùng đọc.
----> Ngọc: đúng là hội trưởng có trách nhiệm dù nghỉ đẻ vẫn không quên nhiệm vụ , ghé vào kiểm tra xem các bạn có điểm danh đầy đủ không, có quét nhà đều không, để những bạn lười post (như tớ thấy xấu hổ mà dù kiểu gì cũng phải pót một bài rồi mới về đúng k? Hihihi, nhìn hai anh em nhà Bin híp yêu nhỉ !
@ menhieunhieu: chúc mừng ấy kỷ niệm ngày cưới và món quà độc chiêu của chàng ) @ Ngọc: Anh em Bin-Tom yêu quá nhỉ. Trời, lúc cho con ti hồi xưa cũng nghĩ mình là thân phận Quý Bò, Ngọc ạ. Cố gắng ăn uống cho con được nhiều sữa nhé, với lại cho con ti nhiều nữa cho sữa về. @ An & all: tớ ọp ẹp thứ 3, thứ 4 đều được. @ Trà: Nếu đi ọp thì báo tớ nhé. Tớ qua đón. @ Hằng & all: tớ tiếc vụ TL rồi, người đi kèm của tớ kêu từ giờ đến tết ÂL đều bựn. Nên tớ nếu muốn đi thì tìm người đi kèm khác. Hihi, mà giờ tìm chưa ra.
@Các bà Rắn ơi: Con Bảo Anh nhà tớ mấy tháng nay bị bong da ở đầu các ngón tay. Ban đầu tớ cứ nghĩ là do nước ăn tay. Nhưng hiện tượng này kéo dài lâu quá, tớ nghi nghi. Hiện tượng này là gì vậy? Có bà nào biết không? Có phải bị thiếu Vitamin gì ko? Thiếu Vitamin gì nhỉ? Và bổ sung bằng cách nào?
@ Momo: vitamin C ấy ạ, Búp nhà tớ cũng có thời gian thế đấy. @ all: Chắc tớ đóng cửa muộn hôm nay. Chúc cả nhà mình ngủ ngon & cuối tuần vui vẻ!
Tớ thấy sau 1 trận uống kháng sinh thì rất nhiều mồ hôi đấy chưa hẳn thiếu Canxi đâu. Tép nhà tớ trời lạnh như mấy hôm trước mà khi ngủ cũng nhiều mồ hôi lắm
Thiếp đẹp quá, cảm ơn Hằng thật nhiều. Sinh nhật tớ năm nay chẳng làm gì cả như những ngày bình thường khác nhưng tâm trạng thì rất vui và hạnh phúc vì tớ được bạn Hằng làm thiếp rất lung linh, HR động viên rất nhiều (cảm ơn các bà nhiều nhiều). Đặc biệt nữa là từ khi lấy nhau chồng tớ thi thoảng cũng tặng quà nhưng ....như kiểu tặng để có quà ấy nhiều lúc cũng thấy tủi thân lắm, thế mà dịp này cũng biết tặng quà cho vợ rùi.
Cả nhà mình ơi! Hôm nay là kỷ niệm 8 năm ngày cưởi của bạn Thủy S. ( bà này tảo hôn ) Chúc mừng lễ kỷ niệm 8 năm ngày cưới của Lệ Thuỷ (Lệ Thủy) + Bố Nguyễn Hồng Thanh. Chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc và "oanh liệt" như thủa ban đầu
Chúc mừng ngày cưới nhà Thủy S nhé, chúc 2 vợ chồng vẫn luôn mặn nồng và 2 con khỏe mạnh, ngoan ngoãn. @Ngọc Bin: Ngọc mà thấy ngấy quá thì chịu khó ăn thêm 1 tuần nữa cũng được. Nhớ uống nhiều nước, và nếu cần thì uống thêm sữa bầu đi, uống vài hộp tình hình cũng cải thiện phết. Cố làm bò sữa dù sao vẫn tốt hơn là đêm hôm phải dậy pha sữa với tráng bình nhỉ? hi hi @ALL: Hôm nay tớ vẫn đi làm, nên canh nhà cho HR nhé hi hi @VỤ cá kèo: nếu ọp thứ 3 thì tớ tham gia nhé, nhà Bup cho tớ ké xe với nhá!
Thông báo cả nhà: bà Lan tí còi đã đẻ vào hồi 12h20p trưa hôm qua, em bé được 3,5kg(trộm vía trông bụng bé hơn bà Ngọc Bin mà con to thế) Em bé tên là Lê NguyễnThái Nam ( hí hí không biết tôi nhớ tên có đúng ko, dạo này tôi hay quên lắm ý các bà ạ,ko biết có phải uống bổ sung cái gì ko?) Chúc bà Lan mẹ tròn con vuông. Chúc em bé ngoan, hay ăn chóng lớn ! Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới nhà Thủy S, (bà Thủy mua lấy một bộ "đằm thắm" như hôm nọ để thỉnh thoảng mặc đi chơi với chồng cho "hoành tráng" hí hí) Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ. Chông tớ hôm nay lại đi đón sếp ko về nhà.
Cảm ơn mọi người nhé, tớ với ax giận nhau mấy hôm nay rùi chả thèm nói chuyện, nên năm nay ngày cưới của tớ chắn phèo, xem tình hình tối nay lão ý có làm lành k, nếu k thì mình cho đứt luôn :-({|=