Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hai con gái giàu thật đấy các bà ạ. Chị cả tôi 2 đứa nè, chả bù cho tôi 2 con giai, chắc là nghèo kiết xác, hic hic
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi giờ mới vào được mạng, mới nghe được tin vui của Phúc, chúc mừng bà nhé. Gớm, mấy giờ rồi mà còn nghén với ngẩm, ăn đi cho em bé nhờ.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ôi tin vui tin vui! Chúc mừng Phúc nhé! Giữ gìn sức khỏe! Mong 2 mẹ con an lành 9 tháng 10 ngày! Phúc mang bầu mà cả nhà Ngựa chộn rộn hẳn lên, tôi cảm giác như tôi cũng ... bầu ý! ^^ Hay là tôi cũng làm phát Quý Tị nhỉ!!! Bà Linh xinh nữa, chúc mừng nhé! Không ngờ vào nhà mình hôm nay gặp những 2 bà bầu, hi hiiii...
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Linh xinh cũng có tin vui nữa à, chúc mừng bà nhé! Nhà mình có hai bà bầu rồi, thích thật đấy. Chúc mẹ Linh và mẹ Nấm luôn mạnh khỏe mạnh, 9 tháng 10 ngày bình an nhé! Thằng Mộc nhà tôi đêm qua tự dưng sốt đùng đùng, cho uống hạ sốt mà ko hạ, 3h sáng tôi chở mẹ tôi ôm nó vào Bạch Mai. Hóa ra là uống hạ sốt 80mg thì chưa đủ liều. Nó bị viêm mũi họng thôi. Giờ chưa thấy sốt lại, mệt quá các bà ạ! Bà nào chưa vote cho thằng Mộc nhà tôi thì vào link vote hộ tôi nhé, hihi
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Thời tiết, khí hậu, và môi trường việt nam thế này trẻ con ko ốm mới là lạ, chưa kể người lớn cũng dặt dẹo huhuhu
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Cả bà nữa à. Chúc mừng nhé. Giờ tôi mới biết. Tôi cứ tưởng mình tôi muộn con nheo nhóc. Hi hi.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Cố gắng nhé bạn. Nghén thì mệt lắm. Tôi hồi xưa cả hai đứ đều nghén đến tận tháng thứ tư mới ngóc đầu dậy đc đấy.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Chúc mừng Linhxinh và huynhphuclinh có tin vui nhé, đúng là hạnh phúc thật ý. Chúc mừng nhé!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ơ mới 3 năm mà đã sốt ruột à? Tôi cách 4 năm đây này. Nhưng là do kế hoạch đặt ra từ trước rồi.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hoàn thiện rồi cơ à? Tôi còn chưa ra đâu cả. Con lại ốm nên cứ p ở nhà trông nó đây.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Lại 77&78 gặp nhau rồi. Hồi xưa trước khi lấy nhau đi xem thầy phán hai tuổi này ko xung mà cũng ko hợp, lấy nhau thì chỉ như cái xương cá. Cái câu này thì đến giờ tôi cũng ko hiểu lắm, đoán là ko giầu đc chỉ đủ ăn thôi. Nhà bà thế nào? Có giầu ko để tôi còn phấn đấu. Hí hí..Mà lại còn nhớ cả ngày chén nhau nữa, chết cười.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tư tưởng nhớn gặp nhau rồi. Tôi cũng thích lắm nhưng nghĩ đến cái lúc nghén thì lại sợ.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Sợ cái gì mà sợ chứ, nghén ngẩm càng được yêu chiều, he he, tôi thích nhất giai đoạn có bầu, tha hồ làm nũng, chứ bây giờ có nhăn nhó kêu mệt thì mình cũng phải tự đi uống thuốc rồi tiếp tục việc nhà chứ ko có ai nâng đỡ cho nữa ...
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ơ thế nhà tôi cũng 77 78. Nhưng ông chồng tôi tuổi âm thì là 76. Từ khi lấy nhau toàn thấy tiền đi chứ chả thấy tiền vô. Được cái tình cảm thì vẫn vậy. Chẹp.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Giờ vào nhà mới biết tin của nhà mụ. Thảo nào 2 tuần trc k thấy đi đón Nấm mà là người khác tôi đã có chút thắc mắc, hóa ra thật. Chúc mừng mụ nhé! Chịu khó ăn uống, giữ gìn để mẹ khỏe con khỏe nhé Phúc. Bằng cân Bống nhà tôi mà sao 2 đứa đứng cạnh nhau thấy bạn Nấm ngon lành cành đào hơn hẳn.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Nhà tôi cũng 77-78, nhà Lan péo cũng 77-78 và 1 vài mụ nữa... chưa thấy có chuyển biến tích cực nào cả, chỉ biết hiện tại đủ ăn, đủ sống, tạm thời vữn yên ổn. Đối với tôi thế là tạm đủ. Còn nếu ngồi mà ngẫm chồng thì nản lắm: lười, thụ động, cá nhân, ham vui ham chơi ... xong rồi lăn ra mà hận đời.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 nhà tôi nghèo nên cứ nhìn cái bọn nhà nào giầu lại thèm bà ạ, ngày trước lấy nhau ông bố chồng đi xem bảo là ko hợp thế xong đùng cái 2 ông bà về nhà tôi chơi xin cưới luôn chẳng biết là đi xem lại hay sợ con mình ế nên phải vội thế, . Làm cho mình đang có ý định lừa thằng cu khác lại phải lấy ông này. hơ hơ. Giờ thì thấy cũng may vì 2 ông bà nội chiều con dâu quá sinh hư luôn. mình còn thấy ko nên chiều như thế nhưng ông bà cứ làm vậy thì đành phải hưởng thôi chứ biết làm sao, Số nó thế rồi