@Lan tí còi: Chúc mừng mẹ con nhà Lan nhé, thế là thỏa ước mong, vừa có em bé "trộm vía", vừa đủ ngày đủ tháng nhé! @Hội sờ kai: hôm nay ế ẩm nhỉ, tớ thấy có mấy mụ mặt xanh mà chả thấy ai chat cả, chán thế!
Ui lăn lại mới biết Lan sinh em bé rồi, chức mừng 2 mẹ con & cả nhà Lan nhé. Mừ ko biết đẻ thường hay mổ hả Phương ??? Chúc mừng 7 (hay 8 năm nhỉ? ) ngày cưới Thuỷ S nhé. Chúc v/c mụ luôn mạnh khoẻ hạnh phúc để giữ phong độ hot hot cho bọn tớ noi theo ke ke.
Trà hôm nay bị ko trốn được nữa nên phải đi làm đấy, làm cả ngày mai cơ. Chúc mừng ngày cưới của Le Thuy nhé. Thế chồng đã làm lành chưa bà ơi. Chúc vc bà luôn hạnh phúc nhé. Chúc mừng Lan mẹ tròn con vuông. Em bé trộm vía nhỉ, bằng Mộc Nhĩ nhưng Mộc Nhĩ nuôi chậm lớn lắm. @NGỌC: Ngọc ơi, Ngọc uống cốm lợi sữa Promilk í, tớ thấy cái đó tốt cực đấy, không cần phải cốm lợi sữa của Pháp đâu. Có đợt tớ dùng hết rồi, lười đi mua nên dừng một thời gian thấy khác hẳn đấy. Sau đó lại vội vàng mua uống. Tớ uống mỗi ngày 2 gói, uống trước ăn 30 phút.
Trước tớ cũng phải uống bạn này đấy Bình ạ. Tớ vừa đi đầy tháng con đứa bạn về, nhìn nó hốc hác thấy con là sợ vì em bé quấy đêm kinh quá, khóc ròn 1 tháng trời.( Nghe các ấy bàn nhau cách kéo sữa, nuôi con ...nhìn lại ngại thía. Mong em Tom em Nam ăn no ngũ kỹ ko làm cả nhà & mẹ vất vả.
Hix, nghe các bạn kể tớ nhớ lại những tháng ngày vất vả với kevin hihihi Hồi tớ sinh mổ không có sữa, đến khi sữa về thì kevin nhất định không chịu ti mẹ nữa, ngày 3 lần hút sữa ra cho con, lúc đầu con còn chịu uống, sau nó cũng không chịu nữa.Vậy là mình phải theo nó Hai vợ chồng phân công nhau. một người thức từ tối cho đến 1h đêm, sau đó người kia thức từ 1h đêm cho đến sáng . ( cũng may là chồng tớ cũng quen thức đêm rồi nên nhiều khi thức trắng thay tớ luôn)Cứ hơn một tiếng lại thức đậy, pha sữa cho kevin thay bỉm .... Riết rùi cũng thành quen, giờ thì đêm nào cũng 4 lần thức dậy uống sữa lấy sữa. Trộm vía kevin vẫn tăng cân đều và không bị bất cứ một trục trặc nào về tiêu hóa. Có ai nuôi con khổ như tớ không hix.
Chào cả nhà. Tớ điểm danh nào. Hôm nay cả nhà đi triển lãm, trẻ con ko được vào, thế là chỉ có tớ vào thôi 3 bố con trông nhau ở ngoài. Vào mình tia được cái chảo xào Inox của Thăng long thèm quá - giống cái chảo của An, vẫn ao ước từ khi ăn bánh xèo nhà An , nhưng ko khuân về được. Mấy hôm nữa ra đại lý khuân Nhưng mà inox có khi ko hay = chảo gang nhỉ ?
@ Trang nhiễu nhiễu: Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của 2vc, chúc gia đình bà luôn luôn hạnh phúc @ Lan Tí còi: Chúc mừng Lan đã mẹ tròn con vuông nhé, trộm vía em bé nhỉ, sau Lan là đến lượt mình đây... hồi hộp quá @ Thủy S: Chúc mừng 8 năm ngày cưới của vợ chồng Thủy, chúc 2vc ấy mãi mãi mặn hơn thủa ban đầu nhé @ ALL: Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé :drinkers::drinkers::drinkers:
Chúc mừng Lan mẹ tròn con vuông nhé. Bà này cứ kêu bụng bé hơn bụng mình nhưng em bé trộm vía nhỉ. Chúc hai mẹ con khỏe và mẹ mau có sữa nhé. >>Trà: Trộm vía từ trưa qua đến giờ em Tom không phải ăn bữa sữa ngoài nào >>Bình Mộc: Tớ cũng đang uống cốm lợi sữa Mummilk
Cảm ơn các bà, chồng tôi làm lành rùi Trà ơi, tớ k phải xếp hàng mà, bà nào chưa có hộ chiếu hay có nhu cầu đổi cần nhanh thì xếp hàng đi theo tớ nhé, chị tớ dẫn lên tầng 2 nộp 200K là xong
Chúc mừng 2 mẹ con Lan Tí còn nhé, chúc mừng thành viên nhí gia nhập Hội , thế là em Tom dc lên chức anh rồi
>>Thủy S: Chúc mừng Đám cưới Đồng nhé. Chúc hai vợ chồng một ngày kỷ niệm hạnh phúc. Thứ 2 chắc có ối chuyện để buôn ở skype nhỉ. Hi hi.
chúc mừng vợ chồng cạ của tớ kỷ niệm 8 năm ngày cưới ! Ngọt ngào nhé ! mà này nhớ kể đấy !!!!!!!! Chúc mừng Lan đã sinh em bé . Chúc con hay ăn chóng lớn , ngoan cho mẹ đỡ vất vả nhé !
Phương ơi, có chai đựng sữa VInh NGa ko ???? mụ nào có cho tớ xin 2 cái nhé. Vụ mua sữa tươi cho Toon uống bực mình quá các mụ ạ.
Tớ xin chân thành cảm ơn cả nhà đã chúc mừng tớ:heart::heart::heart::heart::heart:. Sáng tớ thấy ra nhựa chuối rồi còn cố đưa tí còi đi học xong rồi về nói với chồng: :Hôm nay anh giúp e đc chưa?-(tại vì mấy hôm rồi ax toàn làm giúp những việc gì gì í k phải cho mình) AX trả lời chưa. Tớ lên nhà chuẩn bị đồ mặc quần áo đi sinh rồi nháy d đ cho lên gác bảo anh đưa e đi đẻ. Vào viện khoảng 10h thì 12h20 sinh. Bây giờ đang 1 mình ôm 2 con đây 1 đứa lớn ốm đứa bé đang ngủ...tớ vào thông báo qua tình hình tí thôi. @ Giang: Tớ gọi điện liên lạc để đưa ấy bộ ga gối mà k đc