Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hic, nghĩ đến chồng mà fat chán: lười, thụ động, suốt ngày nằm ị ra, nhìn đã thấy chán rồi Nhìu khi tôi nói, thanh niên gì mà trông như thằng hết hơi thế, suốt ngày nằm, nằm cho dài giái ra à, hè hè
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Bà này sướng thế, số đc hưởng! Như tôi có thằng nó bảo tôi là số tôi ko đc hưởng, hic hic!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Cả đời mình chẳng gặp anh nào 77, à, có, 1 anh 77 nhưng học cùng lớp nên toàn mày tao chí tớ. "Anh" đó theo đuổi mình 5 năm, rồi lại lấy vợ trc mình. May quá! ^^ Không giờ lại kêu than 77 78 với mấy mụ này )
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Chúc mừng Phúc nhé, lâu rùi ko gặp bà vẫn xì tin thế hả??? Chúc mừng cả bạn Linh xinh (dù chưa gặp mặt)! Chúc 2 bà mẹ con bình an nhá!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Cu mộc khỏi chưa Thoa? hic, nó mấy cân mà bà cho uống có 80mg? Ít nhất 10mg/1 kg thể trọng mà. Tôi vote Mộc lâu òi.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ơ thế phải lập thêm hội nữa để mà than nghèo kể khổ à? Mà đấy nhé, số đã bảo là không hợp mà lại cứ lấy thế là chúng ta cưỡng số, giờ có gì thì khỏi kêu nhé!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ối, mụ này liều thế. Nhà tớ 78-78 mà đã lo sốt vó rồi. Số bảo bằng tuổi nằm duối mà ăn nhưng tớ chả thấy thế tí nào, hic hic. Có đôi bạn khác cũng 78-78 vừa ới bỏ nhau xong.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ngày xưa tôi mơ cưới anh nào lớn tuổi cơ, chí ít là sinh năm 74. Thế mà chả gặp ai, toàn chỉ găp anh 77 với 78, thế là chả tránh được. Tránh nữa thì ế à!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Các mụ ơi tôi vừa đọc lại tử vi tuổi Mậu Ngọ. Đọc mà sợ quá! Nếu sinh vào tháng 2-3-9 ÂL thì 3 lần thay đổi tình duyên, hạnh phúc. Sinh vào tháng 4-6-7-8-10-11 thì 2 lần, còn lại tháng 1-5-12 thì mới 1 lần! Vậy là đa số chúng ta... sẽ phải... ít nhất 2 lần thay đổi à các mụ ơi ???
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Thay đổi tình duyên thì chắc tính cả mấy lần bỏ người yêu. Bà trước khi cưới chia tay mấy anh rồi để còn tính nào.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ôi thế thì bà chờ tôi để tôi đếm đã nhé! ^^ Nhiều quá nhất thời chưa nhớ hết! Hí hí...
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 ha ha. ước gì mình sinh mấy tháng còn lại nhỉ, mình rơi đúng t12 mới đau chứ!!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Cảm ơn các bạn Ngựa của tôi!. Không có lời nào diễn tả được cảm xúc của tôi lúc này...
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Kể Ra thì buồn bà ơi. Nghén ít thì ko sao, tôi nghén nhiều quá và chồng, mẹ chồng nói tôi giả vờ. Đấy bầu 2 đứa tôi p về nhà mẹ tôi chăm sóc đấy chứ chờ bố của các con tôi thì cứ gọi là hãy đợi đấy. Có ai mà giả vờ giỏi như tôi ko 4 tháng nghén ko ăn đc cái gì chỉ nước lọc và sữa hộp giấy, sữa bà bầu con ko uống đc. Ăn uống vào lại nôn ra ngay, kq là sau tg nghén tôi sụt mất 7kg.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ko lẽ thầy bói nói đúng hả mụ. Tôi cugx ko tin nhưng thấy từ khi lấy nhau đúng là chỉ đủ ăn. Hic.