Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em Benz chuẩn bị đi học hay sao mà balo túi xách thế hả chị Đĩa Thể dục ới
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị Hạ Sơn đi còn măm bún chả nào!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sắp được rồi bác cứ yên tâm, lúc đấy lại không có thời gian mà 888 với chị em ấy chứ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hihi chị vào nhớ aloo em nhá. Chắc tuần sau em không ra HN được. Lại mất tiền vé rồi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! SG tối qua mưa to lắm chị ah, em đi học về ướt như chuột. Bảo tói về sớm đi chùa mà cũng k đi được vì mưa. Sấng nay thời tiết thì cứ âm u chả có tí nắng nào.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em k biết sao lại phải làm thêm cái Progesteron nữa nhỉ. nhưng em thấy mọi chỉ số của chị đều bình thường mà.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tân Bình là gần nhà em chị Samhh nhớ, còn Q3 gần chỗ em làm. Hehe chị vào bao lâu ah.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mọi người chắc đi ngủ trưa hết rồi. Em ngộ lắm nha đi làm thì mong được ngủ trưa từng phút một, thèm thuồng luôn ấy ah. Nhưng được nghỉ ở nhà thì lại chẳng chịu ngủ trưa. HIHI
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cứ từ từ, trong vòng 4 tuần nữa ko biết mụ Héo có chờ nổi chị ko đây ... híhí hí .....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Công nhận mẹ đĩathểdục sâu hàng ngon tóa
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc cả nhà nghỉ lễ vui vẻ e đang ở quê thăm họ hàng, thầy u roài
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui, xiền vé em chi hay công ty mua cho em để đi công tác? Tân Bình chị ở ngay trên đường Bàu Cát í, nhà bác chị ở đó. Chị vào được ít lắm em ạ, được 4 ngày thui nè.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Yên tâm bà mà hạ sơn thì tối có đi đẻ thì ngày tui vẫn đi op cùng bà ná. Hô hô
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí tui 4w5d nữa nhá. Vô tư đê. .
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Công nhựn bác Cúc hay nhá, cứ bẩu off là thay đổi trạng thái được tuốt, kể cả từ sắp đẻ thành khoan mai đẻ hí hí hí há há há ====: )))))))))))
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em tự mua vé chị ah, em định tuần sau ra rồi đi chơi nhưng tuần sau sếp lớn qua nên phải ở nhà. Chán như con gián. Bàu Cát là rất gần em đấy. Nếu chị sắp xếp được thời gian thì aloo em lên chị chơi nhá.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Công nhận. Buồn cười đứa đầu chị sinh vào chủ nhật. Hồi đó hội bạn đại học của xã có khoảng 10 anh cứ luôn phiên một từan tụ họp ăn uống một bữa. Tối thứ 7 chị ra máu báo, xã bắt vào viện luôn chị bảo thôi để chiều mai đê để em ăn nốt sáng mai đã. Hi hi nhưng xã ứ cho ở nhà.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Được, cứ biết thế nhá, tôi còn thu xếp đã, he he he ............