Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ko kịp om hàng rồi bác ạ. Vì cảm xúc của em hay kiểu "mong manh dễ vỡ", sung sướng hay buồn làm em phải "xả ra thông báo" ngay. Nói thật, lúc nãy em cứ ngồi cười 1 mình, lát lại nhòm lại que, xong lại cười (như con điên)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sáng nay nhà mềnh ai mở cửa khai báo mau, khẩn trương...... Mồng 1/9 nhận được 2 tin 2V mừng rơi cả nước mắt cả nhà ạ. Chúc mừng em nhé! Chúc 2 mẹ con luôn khỏe, bình an đủ 9 tháng 10 ngày cán đích thành công!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em tự làm lấy đấy hả ?khéo quá,nhìn y trang nhà hàng ấy,hướng dẫn cách làm đi em ơi .
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em cám ơn bác thật nhiều. Em xin phép lấy câu này "mẹ đã mong ngóng và chờ con từ rất lâu rồi,cảm ơn con đã về với mẹ" làm chữ ký của em từ hôm nay bác nhé.(u)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em cũng muốn làm quá. Mà bẩu em í dậy em í ứ dậy cho bác ah.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhoctin oi chuyển hết quần áo cho chệ đê. Hê hê hê
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Yên tâm em ạ,nàng ấy làm sẵn để chuẩn bị khao cả nhà 2 vạch đới....................cả nhà ơi..........................bánh nè..................ngon quá, thèm .........tóa.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ối NhocTin ơi, chị đang định đứng dậy thì thấy bài của em, ôi vui quá là vui em ơi, niềm vui nhân gấp bội phần.... Ôi thật là không thể nào hạ cánh xuống đất được ý. Cả nhà cho chị em tớ bay bay bay tí nhá Em chúc mừng chị, rồi đến chị chúc mừng em... Ôi trong cuộc sống, có những phút giây thật diệu kỳ... Mừng quá đi mất í cả nhà ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Kế hoạch á? Cần gì kế hoạch chứ, hí hí hí.......... Mình ko hứa vì sợ bước ứ qua, cơ dưng mà vui thế này thì thích là nhích thôi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đã bẩu rùi mà hông chịu nghe nhời rì cả, cứ đốt xèng vô quần áo làm rì, hức hức...... Tâm trạng giống bao người, chị cũng thía nè, lúc có 2V í, cứ ngồi soi soi.......... Mừng quá đi thôi, chúc mừng em lần nữa nhé! Kiên trì ắt thành công các mẹ nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bớ nhoctin hay mở lớp dậy chệ em tui làm bánh đê
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hức, lần này không dạy, lúc đi ọp mang đồ khao đến roài cho về chị ạ, kaka.............
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! được em ạ,và chị mong với chữ ký đó, em sẽ được may mắn bình an để cán đích thành công em nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chị iem mềnh mún làm mà ứ có khuôn nhờ ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đúng như nhời bác nói hông hử nhocTin? Có tin của em cái là chị hì hục chỉnh sửa trang 1 rùi đới ná.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hông hứa trước, giờ bước qua roài chệ và nhocTin lên lun chương trình hộ em cái kẻo nhà nhà trông ngóng, người người trông ngóng ná!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vầng, năm ngoái em cũng làm nhưng mà được cái chất lượng nhân bánh ổn, nhưng vỏ bánh nhìn xấu tệ. Năm nay thì đỡ hơn 1 tí vì có thằng cháu sức trẻ nó ép khuôn cho nên bánh mới được thế bác ạ. Cách làm thì em cũng học các mẹ ở trên diễn đàn LCM với bên web trẻ thơ chị ạ. Cứ search mạng là có hết. Em mua nước đường nhà chíp xinh. Của em hôm nay làm được: 11 bánh dẻo (125g và 150g), với 7 bánh nướng (125g và 150g) cùng vài em lợn cả nhân và chay. 1. Nguyên liệu: - Bột bánh dẻo: 0.5kg + nước đường bánh dẻo: 1kg - Bột mì đa dụng: 700g (có gia giảm thêm chút cho khỏi nhão) + nước đường bánh nướng: 500g (khi trộn 2 loại vỏ bánh ở trên, em cho mỗi loại thêm 1 thìa phở dầu ăn) - Lạp xườn: 5c (200g) - Hạt dưa: 200g - Mứt bí: 100g - Mỡ đường: 200g (cái này mua mỡ gáy về xắt hạt lựu, luộc khoảng vài phút, để nguội rồi trộn đường, phơi gió cho mỡ trong là được) - Hạt điều: 160g (em mua loại đóng hộp của Nga - giá 53k/hộp) - Vừng trắng rang vàng: 100g - Tinh dầu bưởi (em dùng 2 ống vani thay thế vì ngửi mùi tinh dầu ko thơm lắm) - Lá chanh: khoảng 20 lá (vì em thấy càng nhiều lá chanh thì càng dậy mùi nhân thập cẩm thơm lắm) 2. Trộn lẫn nhân với nhau. 3. Nặn bánh thì các bác cứ chia theo tỉ lệ: (em thì nặn theo cảm giác, áng chừng thôi chứ em ko cân) - Bánh dẻo: vỏ 2 - nhân 1 - Bánh nướng: vỏ 1 - nhân 2 4. Em làm bánh dẻo trước, còn thừa nhân em mới làm bánh nướng vì lích kích hơn. 5. Bánh nướng sau khi nặn xong, cho vào lò nướng, tùy từng lò mà các bác vặn thời gian cho thích hợp. Lò nhà em là lò cũ, dùng hơn 10 năm rồi nên em cứ vặn mức 15' (hơi xém). - Lấy ra để khoảng 15 giây, xịt hơi nước (dạng phun sương) xung quanh bánh - Phết lòng đỏ trứng gà xung quanh bánh để tạo màu - Xong cho bánh vào lò nướng tiếp - em để khoảng 10 phút nữa. Xong, các bác nhá. Chờ bánh nguội rồi cho vào hộp và đóng gói thôi ạ. Em chỉ biết làm mỗi nhân thập cẩm thôi ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mai em mang qua cho bác mượn khuôn nhá. Còn gần nửa cân bột bánh dẻo nữa, em biếu bác luôn nhá. Sáng mai bác có nhà ko ạ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em còn cả 1 đống que nữa đấy bác ạ, bác có lấy hok?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nàng í mà đồng í dậy thì em đi mua khuôn ngay bác ná. Hí hí
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mai bác ăn thử rồi đánh giá xem em có thể được mấy điểm bác nhá?