Hơ hơ... Vào thía nào mờ giờ mới bít có Hội Hà Tây. Cho mình tham gia với nhé. (cũng đang tham gia ở Hội Dê) Gốc nhà mình cũng ở Ứng Hoà - Hà Tây đây (sau quen OX rồi vìa quê ra mắt thì hoá người ở bên trong, người ở bên ngoài đường chính lối đi vào Chùa Hương ấy). Nhà mình giờ đang nổi tiếng với món Vịt cỏ Vân Đình, Thịt chó với bánh cuốn Chả nóng rồi món Bún cuốn Tôm. Ôi sao mỗi lần nhắc tới lại nhớ và muốn về măm măm quá. Cả nhà mình có hay vìa không? Nhà tui thì cứ 3 - 4tuần là lại về một lần đấy. P/S: Có khả năng HN còn sắp có cả biển nữa cơ đấy. Chứ không chỉ có núi như ở quê mình thôi đâu.
Nghe các chị kể đặc sản quê mà em thèm quá. Quê em chẳng có đặc sản gì cả. CHỉ nổi tiếng là Làng cổ quốc gia đầu tien thôi. Và còn nổi tiếng là đất 2 vua nữa chứ. Trong hội nhà mình đã ai đi Chùa Mía bgio chưa ah? Quê em đấy các bác ạ.
ui! Nhắc tới Đường Lâm thì đúng là miễn bàn miễn chê rùi. Giờ đang là điểm 'hot' của những đôi bạn tới làm bộ ảnh cưới kỹ niệm đó. Nhà mình cũng hay tới đó mỗi dịp lắm... Đẹp thật đấy...Tui mê mẩn cổng làng cái cây, rồi từ con đường tới những ngôi nhà cổ từ bao đời nay... Nét cổ kính xưa...
Mình ở Ứng Hoà đới... Thì có núi phải có biển nữa mới hoành tráng chứ... Không những vậy thủ đô HN giờ còn nổi tiếng với biết bao nhiêu là làng Nghề nổi tiếng...và trong đó có cả Làng nghề truyền thống nổi tiếng khắp trong nước và cả nước ngoài đó là: Làng giò chả Ước Lễ cũng là nhà mình nữa đấy... Tự hào lắm Hà Tây... Hôm trước, vội chưa kịp giới thiệu hết.
món nahf bác em mum rồi, nhưng nahf có mỗi mình em là hay mum thôi, nên nhiều khi gọi ít cugnx ngại, hihi