Nhật ký good girl - 100% men proof - cấm đàn ông

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi the-goddess, 19/8/2009.

  1. annam

    annam Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/6/2009
    Bài viết:
    1,300
    Đã được thích:
    223
    Điểm thành tích:
    103
    trong suốt đời người ai dám chắc là mình ko mắc sai lầm,và có đôi khi nói thật với lòng mik còn thấy khó nữa là tâm sự cho mọi người mà toàn những người ko quen! Tất nhiên sẽ có người thông cảm và có người ko,nhưng mik thì thấy cô gái này thực sự có bản lĩnh,cô ấy có quyên nói là cô ấy ngoan chứ bởi vì cô ấy sai có cái sai và cũng có cái đúng chứ và trên thế gian này cũng chẳng có ai là hoàn hảo hết
     
    Đang tải...


  2. the-goddess

    the-goddess Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    63
    Quả thực mình viết cũng chẳng có ý định gì, chỉ là vì nhiều khi thấy mình khôn ngoan một cách đáng kinh ngạc. Tuy nhiên như mình đã nói, tất cả những trò mình dở ra với đàn ông không bao giờ để gây đau khổ cho họ. Mình có luật riêng của mình :

    1. Không dây với đàn ông có vợ.
    2. Không dây với đàn ông quá già ( hơn 15 tuổi trở lên )
    3. Không để bị played, nhưng nếu bị played, chả sao đằng nào mình cũng have fun, thằng nào mess với mình là thiệt thòi với nó.
    4. Bạn là không ****, **** thì không bạn. ( ối thằng buồn về rule này )
    5. Không bao giờ đi giành trai, bảo vệ phụ nữ khác, người sai chỉ có đàn ông.

    Ohlala...

    Mối quan hệ cứ tiếp tục như thế giữa 2 chàng Mỹ và VN. Nhưng thật đáng buồn, đến ngày giáng sinh, mình phải đi Mỹ thăm anh VN ( chả sung sướng gì vì thích anh Mỹ thật ). Trước khi sang Mỹ anh Mỹ dặn là ngày nào cũng chat và ĐT với anh nhé.

    Mình vâng dạ, lòng như lửa đốt, chỉ muốn ở lại. Tại sao ư? Bởi vì chuẩn bị phải xa người mình thích, phải ở gần cái thằng "chim" hôi chứ sao. Thế cũng phải hỏi! Đến lúc sang Mỹ, tên VN suốt ngày kè kè bên cạnh, phone mình cũng phải tắt, chat cũng không chat được vì cứ đang cao trào thằng "chim" hôi lại sán lại ôm ấp. Chả tập trung được!

    Giáng Sinh anh Mỹ viết thư chúc mừng, nói rằng anh nhớ em lắm. Chắc do thái độ mập mờ của mình, anh Mỹ bắt đầu có dấu hiệu rút lui. Anh Mỹ chả email nữa, có bắt chuyện anh cũng ậm ừ. Thế là buồn! Sổng chuồng một mối có thể lấy làm chồng. Thôi, đời còn dài và trai còn nhiều. Đến lúc này thực ra anh Mỹ cũng chưa quit hẳn, anh chỉ không nhiệt tình lắm thôi. Nhưng mình được trời phú cho bản năng đọc đàn ông, mình biết thế là xong rồi. Mình không hề tiếc quá, vì dù sao cũng chả phải lỗi của mình. Mình không thể không đi Mỹ vi mình phải sử dụng chim hôi vào một mục đích sống còn.

    Đến sau mùa giáng sinh, mình và chim hôi chia tay nhau, vì mình chả chịu nổi nó nữa rồi. Mình tự do quan hệ với anh Mỹ. Nhưng giờ đây anh Mỹ vào trường MBA Georgetown, anh nói là anh sợ chúng ta không thể tiếp tục mối quan hệ này được vì khoảng cách quá xa. Hê hê! Mình không give a ****. Đàn ông mà, lí do lí trấu không bao giờ mình nghe.
     
    Sửa lần cuối: 26/10/2009
    trang0946695299 thích bài này.
  3. the-goddess

    the-goddess Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    63
    Sắp phải chuẩn bị đi phỏng vấn rồi. Cuối tuần này mình lên New York chơi nên đi phỏng vấn là đi luôn lên New York. Mấy hôm nay mình dùng thuốc tránh thai. Lần đầu dùng mình cảm thấy chưa quen. Tự dưng bị chảy máu giữa 2 kỳ. Ông bác sỹ khám ngạc nhiên lắm, hỏi tại sao 25 tuổi giờ mới dùng thuốc tránh thai và sao chưa khám phụ khoa bao giờ. Tại sao thì mình cũng chưa biết, có lẽ tại vì mỗi lần mình muốn đi thì mẹ mình ngăn, sợ mình đi khám bị lây thêm bệnh.


    Mình không bao giờ quan hệ mà không có bao cao su cả, cái đó là tối thiểu văn minh. Không bao giờ làm điều gì có lợi cho mình mà gây hại cho người khác, không bao giờ được xâm phạm đến cơ thể mà bố mẹ đã tặng cho mình. Nói chung khi mọi người đọc mấy cái chuyện mình viết ra, nghĩ rằng mình bệnh hoạn lắm. Thực ra mình chỉ là một người hết sức bình thường, không nói là cực kỳ nice luôn. Tuy nhiên riêng đối với trai, mình có nguyên tắc của mình: không bao giờ theo trai, trai thích mình thì phải theo mình. Kể cả mình có để ý trai trước, mình cũng sẽ đợi tín hiệu từ phía trai. Nó không thích mình thì mình cũng chẳng phải tốn thời gian thích nó làm gì. Nhưng mà mình có không thích nó minh vẫn cứ nice và nhẹ nhàng với nó, nhỡ đâu mình nhìn nhầm người.

    Mình chưa bao giờ tâm sự những diễn biến và quan điểm sống này với bất kỳ ai, và có lẽ cũng sẽ không nói với bất kỳ ai ngoài kể chuyện trên diễn đàn, trừ với mẹ mình, mình đã kể hết. Mục đích kể ra cũng có nhiều nhưng có thể tóm lại ở 3 nguyên nhân: mình cực kỳ bức xúc với cách đàn ông treat phụ nữ tại VN, muốn viết ra để chị em thấy phụ nữ chúng ta có quyền lực ra sao; những tên đàn ông ngoại tình vô trách nhiệm hãy tự nhìn lại bản thân và xem lại người mình bồ bịch; nhật ký giải tỏa.

    Mình nói với mẹ mình rất nhiều về quan điểm sống của mình. Mình quan điểm rằng, cuộc sống vơ chồng phải có hòa hợp lẫn tâm hồn và tình dục. Nếu như một ông chồng quá nhỏ, hoặc có vấn đề gì đó, mình cần phải biết trước khi đặt bút kí vào bản giấy kết hôn. Thử hỏi bao nhiêu người đã phải khổ sở vì làm gái đức hạnh, không quá giới hạn trước hôn nhân, để rồi lúc cưới về lại đau đớn ngậm ngùi? Mình nhất quyết phải kiểm tra tất cả các chàng trước khi nhận lời yêu các chàng. Bởi khi nhận lời yêu một người, mình phải biết chắc người đó có thể có một tương lai lâu dài với mình.
     
  4. cafebuon

    cafebuon Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    1,178
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    103
    hì,mình kônis về những vd khác nhưng có cái này theo mình hiểu nhé:cái ấy nhỏ chưa hẳn đãko tốt,vì nó chẳng ảnh hưởng gì đến vd sung sướng khi xxx cả.Chúc bạn sớm tìm đc ông chồng như mong muốn.
     
    Sửa lần cuối: 26/10/2009
  5. Bongxinhxinh

    Bongxinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2007
    Bài viết:
    1,572
    Đã được thích:
    309
    Điểm thành tích:
    123
    Tư tưỏng mới, cuộc cách mạng mới đây, kể tiếp nựa đi em.
     
    mẹ An Khang thích bài này.
  6. the-goddess

    the-goddess Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    63
    Vừa rồi mình copy nốt phần của topic cũ đã viết. Giờ mình kể tiếp...

    Cái phỏng vấn mình nói ở trên mình đã thắng và đã nhận việc được hơn 1 tháng nay rồi. Công việc thì tạm ổn, nói chung là làm được nghề mà mình thích chứ lương lậu cũng chả khá khẩm gì. Lương chết đói của chính phủ Mỹ chỉ có nhường đấy, thật là mệt mỏi. Viết nốt mấy dòng rồi đi ngủ để khỏi phụ lòng các chị ( còn các anh thì không quan tâm - thông cảm nhé ).


    Sếp vừa gửi cái schedule cho mình và con bé assistant, cực kỳ bất công luôn, tự dưng mất hết cả tâm trí để viết tiêp. Ôi, bực quá !!!

    Để mình tiếp chuyện anh Mỹ tên A.H. kia nhé ! Anh ý đúng hôm mình viết cái topic này liên lạc với mình qua email. Tự dưng ông ta hỏi thăm mình mới sợ, lại còn buông lời tán tỉnh và hẹn hò khi nào em xuống D.C. thì gọi báo anh biết nhé. Nghe thật là mùi mẫn. Đàn ông thật là ngu và khờ khạo !!! Càng ngày càng thấy đúng rằng mình không níu đàn ông là chính xác. Mình càng tỏ ra thản nhiên chúng nó càng phát điên phát dại.

    Hôm trước bf của mình rủ đi bar với bạn ông ý, mình vốn chả ham bar biếc, vốn đã không uống được rượu. Mình bảo ông ý cứ đi 1 mình đi. Hứa hẹn thế nào la 12h về nhà bla bla. 2 giờ rưỡi sáng mới vác mặt về, cười nói bô bô rõ vô duyên. Đã thế lão còn dẫn 2 thằng bạn say đứ đừ đừ về nhà để xem mặt mình. Đúng là bọn dở hơi !

    Ngày hôm sau lão hỏi mình, thế em để anh đi bar 1 mình, em không sợ à ? Ớ, hay nhỉ ? Sợ cái gì và tại sao phải sợ nhỉ ? Em không sợ anh pick up girls à ? Ớ, sao phải sợ cái đấy nhỉ ? Anh mà làm việc đó dưới tác động của rượu thì anh là thằng hèn, anh làm việc đó hoàn toàn tỉnh táo thì anh là đồ tồi, thế thì việc anh lừa dối em là mất mát của anh chứ của gì em mà em phải sợ, hô hô !!!

    Kể tiếp cái anh A.H. kia, anh này dạo này cũng rất đểu, kiểu chỉ give enough to keep her around ( chỉ thả mồi nhử cá cho nó thèm ). Năm phút nữa phải đi làm nhưng ngồi viết tiếp. Anh này dạo này đang hoàn thành nốt chương trình MBA của ảnh. Điều mình ngốt nhất ở anh này là sự bôn của anh ý. Lúc nào cũng nói như thể là mình uyên bác lắm vậy, anh này thuộc loại trai làm trò . Mình cũng định xuống D.C. nhưng chưa biết bao giờ mới đi được với cái qui trình đi làm kín mít như bây giờ. Chắc anh ấy phải đợi thôi, hê hê !!! Mà mình cũng đang bình yên với bf của mình, chưa cảm thấy có giấu hiệu gì đáng lo ngại nên chả có hứng thú loằng ngoằng với trai khác. Tóm lại, thôi, cứ nuôi hi vọng cho anh A.H. cho mình cao giá thêm trong mắt anh ý. Phải để cho lão biết rằng một khi mà đã quyết định thôi, để quay lại là hơi bị khó, chứ không phải là đàn ông con trai thích bỏ phụ nữ lúc nào cũng được.
     
    Sửa lần cuối: 26/10/2009
  7. Protool

    Protool Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/5/2009
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ko biết ai sẽ lấy được em . và ai sẽ là người em sẽ lấy .

    Chắc chắn sẽ ko có gì hối tiếc .

    Đàn ông và đàn bà giống nhau cả thôi .

    Nhưng mà em đã đánh mất chính mình .................... em đã đánh đổi mọi thứ để đạt được mục đích ..........

    Hãy suy nghĩ lại xem ... mình giờ là ai nữa.
     
    Sửa lần cuối: 27/10/2009
    Pink_heart thích bài này.
  8. camanh

    camanh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/5/2008
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Chuyện hay nhỉ, khá cuốn hút đấy chứ, không bàn luận về nhân cách và đạo đức ở đây, mà thấy có nhiều điều đáng suy nghĩ .
     
  9. the-goddess

    the-goddess Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    63
    Đang ngồi ở chỗ làm.

    Đúng là thật chán, không hiểu bao giờ chuỗi ngày đi làm từ sáng đến tối mịt mới kết thúc. Mình thèm về Việt Nam quá rồi. Với bằng cấp của mình và trình độ cũng như các mối quan hệ của mình thì về VN sống đỡ vất vả hơn sống ở đây rất nhiều. Nhưng thôi, bao giờ cho đến lúc đó mà chả hiểu cái lúc đó có đến hay không ?!

    Mình kể chuyện tiếp về các anh vậy.

    Sau khi anh A.H. ra đi, mình thấy hơi nản, nhưng mà đời còn nhiều thú vui, đâu chỉ có trai. Mình năng nổ tham gia các hoạt động mới, đi nhiều nơi và gặp được nhiều người bạn tốt đến tận bây giờ. Trong thời gian này mình hẹn hò khá nhiều chàng khác, hẹn hò cho vui rồi để xó chứ bận chả soi xét được anh nào. Dạo này trai tên nào cũng giống tên nào, Tây cũng giống Ta, nhạt thếch !

    Dạo đấy ngoài đi học mình đi làm và đi chơi bạt mạng. Thực sự mình chả uống được rượu bia mà tính thích nhảy nhót, mình đi bar khá nhiều. Đi nhiều cũng nhàm, bọn con trai ở bar toàn lũ rẻ tiền. Mấy thằng Tây bẩn bẩn thỉu thỉu mà cũng đòi bám chân mình. Đúng là cái bọn losers không biết thân phận ! Thường thì mấy bọn Tây kiểu này mình cực ghét. Chúng nó ở nước bọn nó chả có em nào theo vì toàn lũ ngu si dở người. Sang đến VN rồi thì các em cứ theo rầm rầm, kể cả thằng vừa xấu vừa bẩn, vừa bần tiện cũng có em theo. Thế là chúng nó phởn, tưởng đâu chúng nó ngon giá lắm. Mơ ngủ giữa ban ngày.

    Có một lần mình online, tình cờ có 1 anh đến làm quen. Mình chả bao giờ nghĩ có cái gì qua mạng có thể tồn tại cả, nên chả bao giờ mình để ý chàng ta. Lần nào online cũng chào hỏi xã giao vài câu rồi thôi. Mấy tháng trôi đi, mình lại online và lần này mình với anh ta nói chuyện thật vui, và thật nhiều. Anh ta xin mình cho anh ta một cơ hội gặp. Mình chưa bao giờ gặp người con trai nào đẹp như anh ta, ngay cả đến thời điểm bây giờ đang ngồi kể lại. Mình vẫn hình dung được từng nét đẹp rất đàn ông của anh đó. Anh gốc Đức ( không phải người Đức ) - sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Mắt anh xanh biếc như mầu xanh đại dương, tóc anh vàng óng, môi anh đỏ mọng và căng tròn, cái cằm chẻ đôi thật nam tính. Nước da của anh mịn như nhung nhưng mịn khỏe mạnh chứ không phải mịn ẻo lả công tử bột. Thân hình anh săn chắc, vạm vỡ, dáng của 1 người mẫu nam. Thú thật cả đời mình chưa bao giờ thấy người con trai nào đẹp đến thế. Mình thực sự yêu anh. Mình biết mình yêu anh ta, đến bây giờ mình vẫn biết mình thực sự yêu anh ta. Không phải mình yêu vì vẻ bề ngoài mà vì cách anh và mình hòa hợp trong từng câu chuyện với nhau.

    Chắc không có duyên hoặc số mình may, mình phải di học ngắn hạn ở nước ngoài. Mình rất sợ cái kiểu yêu khoảng cách ( bị 2 lần rồi nên không tin ) nên từ chối tiếp tục mối quan hệ với anh. Mặt khác anh ta cứ cố tình níu kéo. Mình làm cái gì trên FB anh ta cũng sợ mình chia tay với anh ta. Đúng là trai ! Khi nó cần thì cái gì mình làm cũng không sợ làm mếch lòng nó. Nói vậy mọi người hiểu chuyện gì xảy ra rồi đúng không ? Đúng, sau 1 tháng chàng cứ xa dần, xa dần rồi ... chả hiểu ra làm sao nữa. Đáng ra thì mình cũng sẽ hỏi nguyên nhân tại sao lại như vậy nhưng lí trí bảo mình kệ xác nó. Trai mà, không bao giờ giữ.

    Nhưng có một chuyện cũng đáng buồn: trước khi mình đi, anh chàng cố níu kéo bảo là bao giờ em về em cho anh cơ hội tìm hiểu em. Mình đã gạt đi nhưng chàng hăng hái quá, mà mình cũng yêu chàng nên đầnh nhắm mắt nhắm mũi đồng ý. Đến lúc này thấy mọi chuyện chả đâu vào đâu, mình rút lui, bảo chàng là thôi chúng ta không cần gặp nhau nữa, cái buộc tóc của em anh gửi trả em qua bưu điện cho tiện. Lại một quả nữa choáng, chàng ta nhất định không chịu, đòi gặp tận nơi để trả. Mình chả hiểu cái gì cả. Lần đầu tiên mình gặp con trai lằng nhằng thế này - đã lơi người ta đi rồi mà bây giờ còn cố gặp. Lạ nhỉ ?! Điều này càng củng cố thêm một điều: trai nó không cần mình thì mình chả bao giờ phải tỏ ra cần nó - bà ngoại mình dạy chí phải. Thế rồi mình gặp chàng ta, chắc mẩm chàng đã quay lại với mình. Một lần nữa chàng lại làm mình choáng. Sau khi đi ăn tối tại nhà hàng Red Lobster, chàng đưa mình đi xem phim Mama Mia - và nằm ngủ gật trong rạp. Thật là lố ! Thế là mình đánh thức nó dậy và bảo nó đưa mình về.

    - Cảm ơn anh nhé...
    - Không có gì...
    ( sự im lặng khó chịu )
    - Anh có lên nhà 1 chút không ?
    - Anh...anh... có điều này anh không biết có nên nói không. Anh mà... thật là tệ...
    - Sao thế ?
    - Có điều này tồi tệ lắm, anh mà nói sợ em đau lòng. Mà anh thực sự không muốn làm em tổn thương.
    - ( biết thằng này định nói cái gì rồi ) thế à ?
    - Ừ, từ đầu hè anh thực sự muốn em làm bạn gái anh...Nhưng bây giờ, tương lai của anh mờ mịt ( bố nó, học Phd ở MIT mà tương lai mờ mịt ) anh không biết sẽ phải làm gì nữa. Nên có khi chúng ta không nên có mối quan hệ nghiêm túc bây giờ. . . ấp úng
    ( Dành 10s hít thở và suy nghĩ cho nó sợ mình - giở trò với ta là không dễ đâu, nhá.... )
    - Ôi, thế thôi à, thế mà em cứ tưởng có gì ghê gớm lắm. Anh nói vậy thì trúng ý em quá rồi. Em còn đang sợ là anh cứ muốn tiến xa vào mối quan hệ nghiêm túc với em quá sớm. May quá mà anh nói ra, em cứ lo nơm nớp. Hị hị, cám ơn anh nhé. ( rồi tỏ ra vui vẻ mừng rỡ mà trong lòng muốn vỡ tung ra ).

    Sau cú đó chàng ta ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm mình và có ý định gặp lại. Mặc dù mình cũng chả vui sướng gì khi phải tự mình giả bộ và đoạn tuyệt với người mình đang cực kỳ yêu, nhưng mình phải dùng lí trí để thắng tình cảm. Dù sao thì ở trong vị trí thắng thế trong mối quan hệ nam nữ vẫn tốt hơn - để nó thèm mình thì có khi nó còn theo, chứ có mình rồi chắc gì nó đã ngoan như cún thế. Đàn ông lắm loại, nhưng mình gặp đúng cái loại tâm thần - may mà không tiến xa với nó - hú hồn !

    Tình cờ 1 lần, qua quan hệ gia đình mình quen với 1 người bạn. Một hôm người bạn mới rủ mình đi chơi, họ đi du lịch 1 ngày, thuê cả 1 con thuyền rất to có cả nhân viên phục vụ riêng. Chuyến đi chơi thật thú vị, mình lại học thêm được nhiều điều mới mẻ về ...trai và về đời. Thực ra nói là về trai thì cũng không đúng, phải nói là học được cái nhìn mới về các mối quan hệ xã hội. Trong chuyến đi có 1 cặp yêu nhau, anh chàng thì đẹp trai cao to lắm, còn chị kia thì hơi xã xệ. Nói chuyện qua lại 1 lúc mình mới biết rằng chị ý đã 40 còn anh chàng mới 32. Chẹp chẹp!!! Vậy mà chàng ý chiều chuộng chị ý hết mực.

    Đấy là lần đầu tiền mình được chứng kiến tận mắt mối tình chị em. Thực ra mình chưa bao giờ có phản cảm với mối quan hệ " phi công trẻ lái máy bay bà già " như vậy, nhưng cũng không hẳn mình ủng hộ nhiều. Mình nghĩ rằng mình càng già đi thì còn càng ít thời gian để tìm người bạn đời chiều chuộng mình. Từ sau khi chứng kiến cặp đôi đó, mình cảm thất yêu đời và lạc quan hơn rất nhiều, không bao giờ thấy lo sợ về tuổi tác. Có lẽ đó cũng là lí do đàn ông thấy mình quyến rũ hơn trước chăng ? Vì mình tự tin và lạc quan vô cùng...hơn trước rất nhiều.

    Cũng trong chuyến đi đó mình không hề biết có một đại gia Tây có tiếng trong giới doanh nhân tại Việt Nam. Anh ta hơn mình không nhiều tuổi mà đã là một người có chức vụ rất cao trong giới tài chính - tạm gọi là anh B.N. Sau khi cả đoàn về tới Hà Nội, anh ta cuống quít xin số phone của mình và mời mình qua nhà anh ta chơi. Từ đầu mình có e ngại, thấy không tiện. Sau anh ta mời quá, mình đến coi như nể mặt. Đến lúc này mình vẫn chưa biết anh ta là người có quyền lực vì anh ta ăn mặc cực kỳ bình thường và tướng tá của anh ta cũng chả đẹp lắm.
     
    Sửa lần cuối: 30/10/2009
  10. TCT family

    TCT family Thành viên hội Cún

    Tham gia:
    15/12/2008
    Bài viết:
    6,647
    Đã được thích:
    1,102
    Điểm thành tích:
    773
    Phục e (hay c) gái này quá. Chẳng hiểu mình thế hệ 8x đời đầu hay tư tưởng cũ rích nên nghe mấy chuyện này hơi choáng. Dù sao e này ở nước ngoài chắc lâu nên sống thoáng cũng là bthg. Chuyện của e mỗi người đọc cũng rút ra được cái gì đó cho mình. Nhất là quan điểm trong tình yêu. PN ko nên lụy tình quá. Rất khổ
     
  11. thuytran09

    thuytran09 Ba mẹ yêu Tom's

    Tham gia:
    20/6/2009
    Bài viết:
    9,381
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    913
    Bái phục cái cá tính của chủ topic.............. PN sống với phong cách phương tây chứ ở VN thì k thể sống như vậy được
     
  12. Protool

    Protool Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/5/2009
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Đàn bà gì mà ... coi mọi thứ như trò chơi .

    THui , suy cho cùng , em kiếm 1 anh nào , 1 doanh nhân thật giầu có , cung phụng mình như bà hoàng . Tiền tiêu rủng rỉnh , ko phải nghĩ . Thế cho nó xong . Kiểu như 1 số Diễn viên , nghệ sỹ đó .

    bàn luận làm gì nhiều , mọi thứ cũng chỉ thế thôi , kể lể làm gì ........ cho người khác thấy mình là 1 người chả ra gì .
     
  13. the-goddess

    the-goddess Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    63
    Lại chuẩn bị đi làm nào, bây giờ là 6:30 sáng...Bf đã đi làm rồi, mình ngồi gõ mấy dòng trong lúc đợi bữa sáng trên bếp chín.

    Tiếp chuyện ở trên, anh B.N. này có thể là sếp của một số các chị em và anh em trên diễn đàn này nên mình không nên kể quá nhiều chi tiết về anh ấy. Tối đó mình qua hang out ở nhà anh ta. Mình thật choáng khi bước vào căn hộ của anh ấy. Đó không phải là một cái nhà thông thường, không phải apartment dạng sang kiểu Frazers ( Frazer Suites gọi cái nhà này bằng cụ kị ). Anh ở trong 1 pent house sang trọng - chị em chưa biết pent house thế nào có thể Google Image sẽ hình dung tốt hơn điều GG đang kể. Căn pent house của anh nhìn ra Hồ Tây, 4 bức tường phòng khách bằng kính trong suốt, chạy dài từ trần đến sàn nhà. Các rèm cửa đều là loại rèm tự động, buổi sáng tự mở, tối tự đóng. Giữa phòng khách của anh ta là 1 bộ sofa hoành tráng. Mình đến các căn hộ sang trọng đã nhiều, nhưng đây là lần đầu thấy một căn hộ hoành tráng như vậy.

    Buổi tối đó mình ngỗi trên ghế sofa với anh ta và nói khá nhiều chuyện về cuộc sống tại Việt Nam, phong tục, văn hóa và cả môn khoa học mình yêu thích. Thật là nực cười không ai tin là mình dân nghiên cứu khoa học chính hiệu chứ không phải học tài chính hoặc ngoại ngữ. Xét cho cùng lối sống và tính cách của mình phóng khoáng và không bó hẹp nên không giống dân khoa học cũng là đúng. Không hiểu sao có rất nhiều người cho rằng con gái Tây là phóng túng, sa đọa. Mình có nhiều bạn Tây ( lớn lên cùng nhau chứ không phải đang khoe ), và mình thấy xã hội nào cũng có người này người nọ. Các bạn Tây của mình toàn người tốt ( chuyện, người xấu đã không thành bạn - he he ). Bản thân mình mình thấy quan niệm yêu đương tìm hiểu của mình là phóng khoáng và có tính toán chứ không phải phóng túng. Mình chả đi mồi chài trai bao giờ sao dám bảo mình đĩ thõa ? Mình không để trai dùng tiền mua chuộc mình, sao dám bảo mình làm điếm ? Mình không sex tình 1 đêm ( tiếng anh gọi là hook up ), sao dám bảo mình phóng túng và làm mất bản thân ? Mình không lừa trai để làm tiền, sao dám bảo mình vô đạo đức ? Mình không phá hoại hạnh phúc của ai cả sao dám bảo mình vô lương tâm ?

    Tối đó mình say sưa kể về môn khoa học mình đang nghiên cứu và dự án qua Mỹ du học. Mình và chàng đứng trên ban công nhà chàng nhìn ra Sheraton và Hồ Tây. Cảnh thật là đẹp và lãng mạn. Mặt hồ nước mênh mông rộng lớn. Mình nhìn thấy ánh đèn lấp lánh như sao. Trong lúc mình say sưa kể dự án nghiên cứu, chàng đã tiến đến định ôm mình. Mình tránh được. Có lẽ mình say sưa quá không để ý rằng chàng đã cảm mình. Nói chuyện xong và ăn tối xong, mình đi về. Sau đó mình mới biết rằng mình đã làm chàng chưng hửng ghê lắm. Chàng quen mui, tưởng đêm đó sẽ chiếm được mình ngay. Sau này chàng có nói rằng, chàng tưởng mình cũng như các cô gái làm nhân viên của chàng. Mấy cô đó chả cần chàng cưa cũng đổ rầm rầm. Lạ thật, con gái trẻ Việt Nam dạo này mắc bệnh thích Tây thì phải ?! Thật đáng tiếc cho những cô như vậy. Đàn ông Tây không phải người nào cũng xấu tính và buông thả. Nhưng xét cho cùng đàn ông vẫn là đàn ông. Mỡ đến miệng mèo thì mèo nào tha ? Các cô cứ buông mình cho các anh Tây xơi thì làm sao để các anh ấy yêu các cô chết mê chết mệt cho được ? Ai còn muốn mua con bò sữa trong khi đã đang được cho uống sữa miễn phí ? Các cô cứ cho không biếu không làm chúng nó hư, chúng nó tưởng chúng nó ngon ăn lắm. Xong rồi các cô lại hậm hực là ... bị lừa !
     
    Sửa lần cuối: 30/10/2009
  14. CAONGUYEN

    CAONGUYEN Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/5/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    HOT...HOT....
    Tôi định sẽ theo dõi tiếp và im re thôi...hơ..hơ...vì tôi là đàn ông...nhưng mà đếch nhịn đc, phải comment vài dòng để ủng hộ em chứ nhỉ? khoái nhất em gọi lũ đàn ông là thằng, là nó...ngưỡng mộ em lắm! sống thoáng đãng thế cho đàn ông nó thích, nó thèm...tôi ước gì thi thoảng lại gặp một cô gái tốt như em... Bọn nó đểu lắm em ạ em cứ chinh phạt đi tôi sẽ thử đoán xem điều gì sẽ tiếp diễn cùng em trong topic nay nhé!
    Hờ ..hờ..cứ ngẫm nghĩ mãi những điều em đa tâm sự...bất giác nhớ cái câu em kể về những thằng người yêu em trong đó có thằng " chim bé" hố.. hố....giật cả mình nhìn xuống tay...ối bác cũng ngẫm nghĩ cho mà xem...
    xuyên suốt những dòng nhật ký của em thì dễ nhận ra là GĐ em ko có hình bóng đàn ông? chỉ thấy nhắc đến " bà ngoại và mẹ..."
     
    Sửa lần cuối: 31/10/2009
    trang0946695299 thích bài này.
  15. the-goddess

    the-goddess Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    63
    Đọc cái bài này khó chịu quá. Mình mà găp thằng cha này chắc thuê đầu gấu đánh cho gãy gối tối mặt.

    Cưới một năm bị đánh 10 lần

    Em lấy chồng gần một năm, trong thời gian mới cưới này vợ chồng em thường xảy ra xung đột. Mỗi tuần vợ chồng em cãi vã nhau ít nhất một lần. Từ lúc cưới nhau tới giờ anh đã đánh em khoảng 10 lần, mỗi lần đánh em anh không bao giờ mở miệng ra nói một từ xin lỗi em.

    Anh suốt ngày chỉ biết nhậu nhẹt và về nhà nằm ngủ. Nếu em mở miệng ra để nói thì nhất định anh sẽ đánh nên em chẳng dám mở miệng ra để nói. Tuần trước vì chuyện của gia đình nhà anh, em không bằng lòng nên em nói mấy câu thế mà anh tát em tím hết mặt mày làm cho em không thể mở miệng ra ăn cơm, chỉ nuốt cháo để sống. Rồi em phải đi bệnh viện vì khắp mặt em nhức đau nhưng anh cũng không hỏi thăm em một câu, mọi việc một mình em lo liệu.

    Em đi bệnh viện về lại phải tự mình làm lành với anh. Thực sự trong lòng em vì nghĩ về bố mẹ mình nên cam chịu những gì anh ta đối xử. Em rất sợ làm cho bố mẹ buồn nên chưa bao giờ em dám nói ra những gì anh đã đối xử với em cho gia đình em biết. Lúc nào bị đánh em chỉ biết khóc một mình.

    Ảnh minh họa.
    Ảnh minh họa.

    Tuy em đã chịu đựng như thế nhưng anh ta cũng không hài lòng. Ngày hôm qua em bàn với anh ta rút hết tiền ở trong thẻ ra gửi sổ tiết kiệm và anh ta đã đồng ý. Sáng dậy anh và em đã đi rút tiền để chuyển sang sổ nhưng chạy qua mấy chỗ rút tiền mà không được thì em bảo: "Tại sao chỗ gần nhà không chịu rút mà cứ chạy lòng vòng. Em còn phải đi làm chứ em có ở không đâu mà anh làm như thế". Chuyện chỉ có vậy mà tối về anh rút một cọc tiền ném vào mặt em và gọi điện cho bố em bảo: "Con trả lại con gái cho bố chứ con chán lắm rồi". Vì sợ bố mẹ buồn nên em lại phải nói xin lỗi và anh ta nói rằng: "Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa, cô hãy cút ra khỏi nhà tôi".

    Em xin anh chị cho em một lời khuyên. Em có nên quyết định chia tay với anh ta không. Bây giờ em rất bế tắc không biết mình phải làm gì đây. Liệu quyết định chia tay thì có làm cho bố mẹ em buồn không? (Hiền Mai).

    Vấn đề bạn đang gặp phải cũng là vấn đề nhức nhối trong xã hội hiện nay, đó là nạn bạo hành gia đình. Khi gặp phải tình huống này thì điều đầu tiên là bạn phải tìm cách tự bảo vệ mình bằng cách tỏ thái độ vừa khéo léo vừa kiên quyết với chồng khi anh ấy tỉnh rượu.

    Bạn cũng nên lắng nghe, để biết được nguyên nhân dẫn đến sự cáu giận của anh ấy mà điều chỉnh hành động của mình, tránh xung đột mâu thuẫn gia đình. Bạn có thể lựa lúc anh ta vui vẻ mà trao đổi tâm sự về nỗi khổ tâm cùng những suy nghĩ của bạn và cả quyết định chia tay nếu anh ta không sửa đổi.

    Nếu anh ấy không tôn trọng lời nói của bạn hoặc tiếp tục có những hành động vũ phu thì bạn nên nhờ tới sự can thiệp của chính quyền và các cơ quan đoàn thể.

    Bạn có một điểm yếu đó là sợ bố mẹ buồn nên phải cam chịu những gì anh ta đối xử với bạn. Lúc này bạn nên tâm sự tất cả những gì bạn đang phải chịu cho bố mẹ bạn họ biết được tình cảnh khó khăn và nỗi khổ tâm của bạn. Bố mẹ sẽ hiểu và muốn những gì tốt nhất cho bạn. Bạn không cần băn khoăn rằng chuyện bạn chia tay sẽ làm cho bố mẹ buồn bởi vì nếu biết con gái mình phải sống trong cảnh đày đọa với người chồng vũ phu thì bố mẹ bạn còn đau lòng, xót xa hơn.

    Chia sẻ tất cả những suy nghĩ của bạn về con người anh ta, về bế tắc, khổ tâm mà bạn không muốn có trong cuộc hôn nhân này sẽ giúp bố mẹ thấu hiếu và thông cảm cho bạn hơn. Và khi đó bố mẹ sẽ ủng hộ cho bạn để bạn có thể giải quyết dứt điểm tình trạng tồi tệ này, mở ra cho mình những cơ hội mới để có cuộc sống hạnh phúc thật sự.
     
    Abbie thích bài này.
  16. thuytran09

    thuytran09 Ba mẹ yêu Tom's

    Tham gia:
    20/6/2009
    Bài viết:
    9,381
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    913
    Đọc bài này thấy ức chế quá đi mất, sao PN cứ phải cam chịu những điều vô lý chịu đánh chịu đau chịu khổ nhục chỉ vì sợ BM buồn vậy ai sẽ nghĩ cho bản thân mình đây. ](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)
     
    myphamchinhhang.com.vn thích bài này.
  17. apr_lys

    apr_lys Thành viên tập sự

    Tham gia:
    30/3/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    3
    Nếu các mẹ chịu khó xem Sex in the City thì sẽ thấy chuyện của em GG chỉ là muỗi thôi (Sex in the city đang chiếu trên HBO đấy).

    Phụ nữ Phương Tây đúng là sướng hơn Phụ nữ VN nhiều thật. Họ bình đẳng thực sự với đàn ông và không phải lăn tăn vì bị chính những người phụ nữ khác dè bỉu.

    Mình thấy em GG có ý tốt, chia sẻ quan điểm và cách nhìn trực diện của em ấy về đàn ông - cái mà các mẹ có thể không có cơ hội trải qua, đó cũng là một khía cạnh đặc biệt của cuộc sống.

    Vì sao đàn ông có quyền yêu, have sex với rất nhiều em, kể cả CV, trong khi phụ nữ cứ bị chính những rào cản đó cản trở. Thử hỏi một người đàn ông xem thực sự họ có cảm thấy thoả mãn và sung sướng vì đã từng với nhiều người không? Chắc chắn là có. (zai nào không được như vậy chắc chắn là rất muốn). Vậy thì với 1 cô gái chưa có gia đình, chưa ràng buộc, lại không có cái quyền đó?????????

    Mỗi người có một cách chọn lựa con đường mình đi. Em GG không cần chúng ta phán xét, cũng chẳng hề xin chúng ta lời khuyên, em ý chỉ bày tỏ quan điểm cá nhân về 1 vấn đề nhạy cảm là chuyện tự do xxx và tự dành quyền được chọn "zai".

    Sẽ lắng nghe tiếp câu chuyện của em.
     
  18. Mẹ Gấu còi

    Mẹ Gấu còi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/9/2009
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    oài, bài dài quá ngại đọc, có chị nào tóm tắt hộ em cái bài trang 1 chị ý viết j ko ạ
     
  19. the-goddess

    the-goddess Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    63
    10/31/2009

    Đêm nay sẽ chuyển giờ lùi 1 tiếng tha hồ mà ngủ. Chưa năm nào mình được đi chơi Halloween trọn vẹn cả. Năm nay đi vào thành phố thì bị mưa ướt nhu chuột lột, lạnh quắn mông lại. Đi xem trận bóng chày vô địch quốc tế thì vào bar nó chém vé vào cửa $60, đã nghèo rồi còn ... Nhiều lúc cảm thấy yêu anh giàu 1 tí cũng tiện - $60 với anh chả là cái lạt luộc. Nhưng mà cho cùng mình hoàn toàn thấy ok với lựa chọn của mình hiện tại. Cái thằng giàu thì nó chưa yêu mình hết mức, hoặc vì lí do nào đó chả đến được với nhau. Nói chung tìm trai ưng ý hiện giờ cũng khá khó, mà chắc lúc nào chả khó. Nhiều tiền chưa bao giờ là tiêu chí của mình, mà thằng nghèo quá mình cũng không thể yêu đương nổi.

    Mình ngày nào cũng làm việc từ mờ sáng đến mờ tối hoặc tối mịt mới về đến nhà, thành ra phone phiếc chả bao giờ nghe. Hôm nay đi về nhận được 1 loạt tin nhắn. Chi tiết sẽ kể ở bài tiếp theo khi mình ngủ dậy sáng mai. Đi chơi bar về mệt rồi, mình đi ngủ đã...
     
    nunukidman thích bài này.
  20. thuytran09

    thuytran09 Ba mẹ yêu Tom's

    Tham gia:
    20/6/2009
    Bài viết:
    9,381
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    913
    Cuộc sống phương tây là vậy đó, mẹ nó ơi khi nào ngủ dậy nhớ kể tiếp nhé.
     

Chia sẻ trang này