Các mẹ sẽ làm gì khi bị mất số tiền gần 400tr giờ lại phải làm lụng trả nợ dần, e cứ thấy chán nản vô cùng nên nhiều lúc hay cáu ghắt, buồn phải gọi là kinh khủng. Nhiều lúc cứ nghĩ giá như thế này thế nọ, nhưng điều đó thì không bao giờ quay lại được. Năm nay đúng là năm mất tiền của nhà e, chả hiểu sao tiền nó cứ tự bay đi, chả đâu vào với đâu. Em không hề tin tử vi nói e năm nay nhưng giờ kiểm lại mới thấy nói chi tiết này đúng ghê. Tiếc tiền sẽ dẫn tới đau đầu, cảm thấy bế tắc kinh................................................
Ðề: Bế tắc khi bị mất 400triệu, giờ phải làm trả nợ trong khi lương công chức! Haizz, sao mẹ nó mất nhiều tiền vậy? Thời buổi này mà mất tiền thì xót lắm. Chung hoàn cảnh tương tự mẹ nó, cho mượn bỏ trốn rồi, gần 1/3 mẹ nó, cũng buồn bực lắm nhưng đôi lúc lại nghĩ "của đi thay người", người còn thì có thể kiếm lại tiền. Nghĩ vậy để an ủi mình đôi chút. Mẹ nó cố lên
Ðề: Bế tắc khi bị mất 400triệu, giờ phải làm trả nợ trong khi lương công chức! ôi chị mất nhiều thế,mấy chục năm làm nhà nước ko biết có tích dc nấy ko hixx,đúng là của đau con xót,tiền mình chắt chiu từng đồng gom góp mất đi ai chả tiếc chứ.thôi cố gắng vượt qua chị ạ,mà ông trời ko lấy của ai cái gì ko đâu,mất cái này dc cái khác,chị cứ nghĩ thế cho thanh thản
Ðề: Bế tắc khi bị mất 400triệu, giờ phải làm trả nợ trong khi lương công chức! Mình đang nghĩ mình sống có đến nỗi nào đâu, chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà lại thế, chắc do số rồi
Ðề: Bế tắc khi bị mất 400triệu, giờ phải làm trả nợ trong khi lương công chức! chia sẻ với mẹ nó có hoàn cảnh giống mình . mình cũng từng trong hoàn cảnh đó vì thế mình rất hiểu có khác là mình ko phải trả nợ chỉ làm mà ăn thôi trong nhà ko có đến 10 tr nhưng mình vẫn phải vui vẻ sống vì còn 2 đứa con nhỏ nữa , nói thế để động viên mẹ nó thôi dù có chuyện gì thì sức khỏe của mình vẫn quan trọng nhất.
Ðề: Bế tắc khi bị mất 400triệu, giờ phải làm trả nợ trong khi lương công chức! Mình đọc tiêu đề thôi cũng thấy shock rồi . 1 câu rất cũ để an ủi tinh thần : " Của đi thay người " !
Ðề: Bế tắc khi bị mất 400triệu, giờ phải làm trả nợ trong khi lương công chức! ôi ôi ôi! Mình mà có 1 xu cũng phải cho vào ngân hàng, chẳng dám đầu tư, không dám cho vay, nói chung là giữ chặt. Đầu năm xem tử vi thấy đen thùi lùi, vậy nên cả năm nằm không yên, mặc dù mình không dám cử động Thôi thì mẹ bé tiếp tục cố gắng, đã có 400m này thì sẽ có 400m khác
Ðề: Bế tắc khi bị mất 400triệu, giờ phải làm trả nợ trong khi lương công chức! cố lên thôi, năm 2003 nhà tớ cũng đi hơn 100tr, quy giá trị cũng ngang bạn bây giờ, ngày đó nhà m phải bán nhà đi trả nợ rồi đi thuê nhà ở.... Mọi chuyện rồi sẽ qua .
Ðề: Bế tắc khi bị mất 400triệu, giờ phải làm trả nợ trong khi lương công chức! Tiền mất còn có thể làm ra được mà, hiện tại minh cũng đang nợ số tiền còn nhiều hơn bạn đã thế công việc lại vào thời điểm bế tắc, đi làm còn bị nợ lương nhưng mình luôn cố gắng tìm cách giải thoát mặc dù nhiều lúc cũng oải lắm. Thương chồng thương con mình cũng lao vào buôn bán lặt vặt trên này nhưng mà cũng bấp bênh lắm chưa đủ sống bằng việc kinh doanh này. Mình theo đạo phật nên mình tự an ủi rằng mình phải vất vả chắc do kiếp trước mình còn làm điều gì chưa đúng, hoặc phúc mình còn ít quá nên mới phải vất vả thế này, thôi thì giờ tạo phúc để sau nay khi nào về già ta còn hưởng.
Ðề: Bế tắc khi bị mất 400triệu, giờ phải làm trả nợ trong khi lương công chức! nhà tớ năm nay cũng đen đủi vì tiền lắm, cho vay đến khi cần đòi nó cứ bầy hầy k trả ngay...đầu năm đi xem bói bài, bà bói nói đừng cho ai vay tiền nhé , nhưng lúc đó cho vay rồi còn đâu,,,y như rằng...đang điên lắm đây..
Ðề: Bế tắc khi bị mất 400triệu, giờ phải làm trả nợ trong khi lương công chức! Ôi, không biết chị chơi chứng khoán hay làm gì mà mất nhiều tiền thế
Ðề: Bế tắc khi bị mất 400triệu, giờ phải làm trả nợ trong khi lương công chức! chia sẻ với chủ top. mong chủ top sớm tìm ra hướng đi mới ,cứ nhìn con cái làm động lực để mà cố gắng chủ top à
Ðề: Bế tắc khi bị mất 400triệu, giờ phải làm trả nợ trong khi lương công chức! Cực kỳ cảm thông và buồn cùng mẹ nó. Tớ Đã rơi vào tình trạng này cách đây 4 năm. Bị cướp trước công nhà mà ko làm gì Đc. Buồn nhắm
Ðề: Bế tắc khi bị mất 400triệu, giờ phải làm trả nợ trong khi lương công chức! "Sông có khúc, người có lúc" Fighting!
Ðề: Bế tắc khi bị mất 400triệu, giờ phải làm trả nợ trong khi lương công chức! Chia sẻ với chủ top. Nhà tớ cũng nợ từng đó tiền, vc cũng chỉ làm công ăn lương, chả biết lúc nào mới trả được. Cũng đã nghĩ đến điều tồi tệ nhất là ko muốn sống nhưng chết chả đơn giản chút nào, trời chả cho chết thì cũng chả chết được nên phải cố mà sống, sống để kiếm tiền trả nợ. Chắc rồi mọi chuyện cũng đâu vào đấy thôi, cố lên cả nhà.
Ðề: Bế tắc khi bị mất 400triệu, giờ phải làm trả nợ trong khi lương công chức! Ôi đùng có nghĩ đến chết nhé , tội lỗi lắm đấy mà xuống dưới kia cũng ko hẳn thiên đường đâu mà đòi chết .Hôm qua mình xem mấy buổi nói chuyện của chị Bích Hằng thì ngộ ra nhiều điều lắm , nhất là mình là người được sống ở kiếp này đã là diễm phúc lắm rồi đấy .vậy nên khó đâu mình gỡ đó , rối thì gỡ từ từ chứ đừng nản chí . Mình giờ cũng nợ gần 600t mà cố lắm thì mỗi tháng cũng chỉ trả được 10t thôi (gốc+lãi NH ).Năm nay 35t rồi chắc 40 cuãng chưa trả hết nợ .Nhưng chả biết làm sao vẫn phải tươi cười mà sống chứ , chỉ lạy giời cho sức khỏe thôi để còn chèo chống . Chia sẻ với chủ top nhé , trời ko đóng hết cửa với ai đâu bạn ạ , cố lên sau mưa trời lại sáng .
Ðề: Bế tắc khi bị mất 400triệu, giờ phải làm trả nợ trong khi lương công chức! ui cảm ơn các mẹ, e không tiện nói ra nhưng cái này là do ngu dại thôi, học cho lắm vào mà vẫn ngu,tiếc lắm không những thế tiền tiêu cũng ra đi kinh khủng, hai con thì ốm suốt đứa đi trẻ ốm, đứa bé cũng ốm theo, mẹt mỏi lắm các bác ah. Cũng nản chí, mất tinh thần nữa chứ trong khi miình làm i ạch mãi lương cũng chỉ được có thế, tài không có có chút sức mọn thì lúc nào mới có tiền đây............huhu
Ðề: Bế tắc khi bị mất 400triệu, giờ phải làm trả nợ trong khi lương công chức! ôi.. cố gắng vậy. rồi cũng qua hết thôi mà chị.
Ðề: Bế tắc khi bị mất 400triệu, giờ phải làm trả nợ trong khi lương công chức! hic, e thấy e đã đen. lên đây mới thấy nhiều mẹ còn đen hơn mình. Thôi cứ coi như của đi thay ngừoi chị ạ. E thấy nghĩ thoáng đầu mình còn linh hoạt, chứ nheiefu khi e cứ nghĩ ngợi rồi chỉ thấy bế tắc thêm. không thấy nhẹ nhõm tí nào. CỐ LÊN CHỊ NHÉ
Ðề: Bế tắc khi bị mất 400triệu, giờ phải làm trả nợ trong khi lương công chức! Chia sẻ với chủ TOP. Thôi thì an ủi chủ TOP bằng câu "của đi thay người". Chủ TOP mạnh mẽ, cố gắng lên nhé.