Chưa bị cảm òy....nhức đầu khan tiếng,nghẹt mũi,đau họng...hic......hic.....hic...mua gà vịt quay tới them tui iiiiiiiiiiiiiiiii.
Bé nhà em đã biết lạ từ lúc 2 tháng, k có người lạ nào mà có thể ẵm bé được.Đặc biệt là rất sợ đàn ông. Hôm qua thằng bạn em đến chơi tự nhiên e thấy con bé nằm úp mặt vô lòng mẹ. Tưởng con làm dáng ai dè bả đang mếu máo, nước mắt ngắn nước mắt dài trong lòng mẹ
bắt đền mẹ bapluoc đó hôm qua đi off mà cứ thấy thiếu thiếu cái gì .... về nhà mới nhớ ra là quên ko hỏi mẹ bapluoc mấy cái đĩa bé yêu biết đọc rồi ....
Sms cho em Tú ly nước am chưa vắt nữa nè!!!Ún rùi hít bện nhé!!Mua gà, vịt lên thăm em, cái túi xiền nó bện theo, chị cũng bện lun!!!Hic, mấy bộ đồ cho bắp luộc làm mình mún bện rùi nè!!Hức hức!!!](*,)](*,)](*,)
Trời!!!!!!!!!!!!!Lâu lém rùi mà k nhắc thì làm seo nhớ nổi hử Ngà!!!Bi nhiu là bé làm seo nhớ nổi!!!!Dạo này, đầu óc cứ để đâu đâu!!!Chắc lo cho chiện tình ngâu của Bo và Bắp!!!
Nhưng mà trẻ con nói thật lắm đó, không nghe câu "Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ à?".... Đốt nhà nè, chạy... chạy....
Ui, sao lại nghĩ bin su làm záng với "thằng bạn" của mẹ thía???](*,)](*,)](*,), làm záng với anh Joan, anh Rùa, anh Cún, anh Huy.. đẹp zai chứ nhở???
Thì em đang nát óc suy nghĩ thêm nè chị. Hic, nhức đầu đau tim quá! Chắc chết sớm. Hic, hum qua đi ọp mà trước đó khóc gần 2 tiếng làm cho con mắt sưng húp. Xấu hổ quá! Đã vậy còn dở chứng đau bụng nữa chứ, làm hok 8888 gì được hết á. Lúc ngồi trên xe về mà nó đau đến nỗi muốn lăn xuống xe lun!
thế hả? Hồi trước Cún nhà mình rất sợ người lạ, đang nói chuyện rôm rả, thấy người lạ là im thin thít, lảng đi chỗ khác (mà đến 3 tuổi vẫn vậy nhé). Bố mẹ mới nghĩ ra là do mình, vì ở chung cư nên lúc nào cũng dặn con là không nói chuyện với người lạ, không ăn bất cứ cái gì người lạ cho,v.v.v.v.vv đâm ra con sợ.. Cuối cùng phải phải nói với cô hiệu trưởng, cô sắp xếp thỉnh thoảng lớp đang học lại mời 1 người lạ vào nói chuyện với các bé, một thời gian là ổn (bố mẹ mừng quá). Chắc từ từ em nói chuyện với bé là bé hiểu đấy...
Chị ui, em xin nhận thíu sót ạh, em xin bổ sung: giông giống Beo nữa ạh!!!!Cũng tóc tém này, cũng 1 mí này, cũng wậy tưng bừng này...!!!