Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! MỌi người rủ nhau đi nướng mực ah??? Tầm ý ăn thua giề????
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em đã vìa quê lên, về quê em bị đau bụng tóa , do ngộ độc thức ăn ạ, mấy ngày nghri có tin gì hót ko ạ? giờ em bắt đầu lội đơi
Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hôm nay lễ, em hâm nóng toppic nhà mình bằng chính hình ảnh của các thành viên CÁC MÓN ĂN HÔM ỌP NHÀ BÁC: nhắc đến là em vẫn miên mang như ngửi và cảm nhận đc món bún ngon với mọc của bác doanh, thơm ngon kim chi made in cúc tím: và sau khi tự ý chôm chỉa, em có thành phẩm cho buổi tối muộn của nhà em các chị, các bạn cùng bác doanh năng nổ, chăm chỉ bầy biện món ăn chúm đầu xem kỷ thuật chặt ngan của bác và em thích nhất các ảnh sau, các chị, em bầu ai ai cũng hiển hiện nụ cười hạnh phúc khi làm mẹ, em chụp lén chứ ko phải hô 1-2-3 chụp nên nụ cười rất chi là đẹp con gái của chị gaixinhhp và bạn theo chân của em chó mèo
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! C ui nếu mà xin nghỉ làm được thì nằm nhà gác chân, kê mông lên gối là chuẩn nhứt ...giống em ngày xưa rùi, như chị mới ra tí tẹo có khi là máu báo, chứ em ra liên miên cơ mà :d...j thì j chị cứ nằm im tại chỗ, kiêng nhất là xxx, đi lại cầu thang...mỗi thế thui ạ...c cứ uống thuốc đều theo bsy là okie, k cần tiêm thuốc nội tiết vội đâu chị ạ ... Chắc bsy kê Nospa , Utrogestan với DUphaston cho chị à? Chúc mẹ con nhà Thỏ mạnh khỏe nha...
ps: cả nhà, em chụp đc nhiều ảnh nóng của bác doanh, ai cần xem ảnh thì chuyển khoản cho em 1 lần xem 500k nhé hahaaha
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Haha em đang chuẩn bị để tháng sau đúc đây. Cả ngày hôm nay em đi lượn ngoài đường suốt bây giờ mới vào lội nhà mình được.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị cún yêu Huế làm em nhớ em Bin của em quá
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế là đã hết 3 ngày nghỉ lẽ rồi,mai lại bắt đầu guồng quay mới.Chán thật!Tối nay nhà cháu đi tàu lên mà đông như quân Nguyên,chen chúc chất chội,mệt kinh khủng. @chị Thỏ Mụp:Chị ơi chị ị ra máu nâu à?Chị phải nằm im bất động trên giường thôi chị nhé.Thật sự bây giờ chị em mình nội tiết kém thật đó,hồi em bị thai lưu Bác sĩ cũng bảo do bây giờ thức ăn mà mình ăn ko "sạch" nên nội tiết kém,chứ như ngày xưa các cụ chửa đẻ bao nhiêu người con mà có sao đâu.Em thấy BS nói cũng đúng đó chị ạ,chính vì thế mà bây giờ BS toàn kê cho bệnh nhân thuốc nội tiết uống,đặt rồi tiêm nữa,10 người thì tới 7-8 người phải sử dụng.Vì thế chị cứ theo chỉ định của BS đi,dùng thuốc đầy đủ cho yên tâm. @cún yêu Huế: Chúc em tháng này ra quân sẽ giành thắng lợi vang dội cho chị em nhà rồng rắn có thêm động lực chiến đấu em nhé.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ôi zời ơi,,,,chị om hàng kĩ thế....hnay e mới được ngắm lại các chị..huhu, giờ mới thấy lấy chồng xa thiệt thòi...(
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! đợt rùi e cũng định về nhưng lại đúng đợt này mẹ chồng e lên chữa bệnh. h đang ở nhà e nên đợt này 0 về c ạ.chắc là cuối tháng e mới về đc. c về mai lên hả c???
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hnay rảnh rỗi em online hẳn = ;laptop nên lượn lờ ngó khắp nơi, chủ yếu là để xem có món j ngon ngon độc độc mừng ngày đầu tiên 2vc ăn riêng k...ngó được nhà chị Mẹ Của Ỉn...ôi zời ơi, thế mới hiểu thế nào là Nữ Công Gia Chánh... Mấy hnua em mua tủ lạnh roài, sẽ học tập chị đấy mí đc Mà có cái công thức gà KFC của bác Doanh mà mún học mãi chưa học đc, hức, ox em thì lúc nào cũng chỉ thik gà rán..khổ, thế nên em cứ tương Aji quick về nhúng vào cho lên rán luôn )
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ui thèm bát canh ngan với sừon của bác Doanh quá (
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Trùi ui! Nhìn mấy chệ bầu nhà mềnh cười tươi chưa kìa! huhuuu, nhìn ảnh nì e nhớ ra...ngày hôm sau e lên thớt. Oài, hôm đó ko vìa quê, đi ọp có khi lại chả làm sao ý nhờ!
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Có mún đi ộp không thì bẩu? Kaka........quả này Cún mứt chưn ộp roài.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! he! sao lang thang ở đây giờ này hả chị?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ước gì đc mâm như hôm đóa nữa nhể. Hu hu hu