OK chị, nhất trí cao, cạnh cơ quan em là cây xăng, em sms cho chị 1 can 5 lít nhé!!Chị cho thêm tí muối vào nữa nhé, khi cháy, nổ lốp bốp, bắn pháo hoa zui lém ợ!!!Đi cắm trại, đốt lửa, bọn em thường làm thế, nếu sợ bỏng, mình có thể làm chuột lửa từ xa, căng trên dây kẽm, mồi (chuột) lửa xẹt xẹt trên không theo ý mình rùi mới rơi xuống tâm điểm cần đốt!!An toàn cho người đốt lám chị ạh!!!Em chạy nhé, chị làm nhé!!!
Con bé của em thì hay ốm (suyễn) nên em ít cho đi chơi, cứ ru rú trong nhà suốt. Hôm qua cho đi hôm nay bé ho rồi c. Chán con bé này ghê
uh, nhưng nghe nói khoảng 3 tuổi là suyễn có thể hết đúng không em? Ráng lên.. Thỉnh thoảng cho bé đi ra ngoài cho đổi gió cũng tốt mừ....
Bapluoc oi, hôm qua chị quên béng mất là đặt em 20 ly rau câu. Thằng cu nhà chị sốt cao quá nên chị ko đi off đc. Vậy em đang ở đâu để chị sai thằng em nó đến lấy?
Hehe tình hình là hum trc em nói mờ Milan thắng ý em sẽ thi đc 10 điểm, nhưng mờ hùi rạng sáng thức coi Milan đá, h người đừ ra chữ nghĩa bay mất tiêu hết nên chắc đảo ngược số 10 quá
Hihi, chị ui, em quên mất lun là ai dặn rùi, em "ép" chị Lan nhận dùm em lun òy!!!Đợt sau nha chị, tks!!!Hum qua, chị k đến, mọi người đoán là chị đang nhồi con ốc thứ 99!!!Cả Hội xuýt xoa mà thèm nè!!!Nhứt là...nhỏ Tina!!Tina đâu ời??
Bé bớt nhìu chưa chị???Có đi khám BS không hở chị???Chúc bé hết bệnh liền liền nhé!!!Khoẻ liền nào con zai!!!
Ui đừng!!!!Trừ hao cho em 0,5 điểm thui đấy!!!Phải 9,5 chứ!!!:drinkers::drinkers::drinkers:, dzô ly nước tăng lực nà!!!Dzô!!!
Thăng hoa nhờ phong thuỷ Yếu tố chính của phong thủy là tạo nên một dòng khí êm đềm chảy qua không gian sống của bạn. Nếu biết cân bằng và điều chỉnh dòng khí trong phòng ngủ, bạn có thể làm tình yêu thêm ngọt ngào. Dưới đây là một vài bí quyết nhỏ: Thăng hoa nhờ phong thuỷ - Giữ cho phòng ngủ sạch sẽ, ngăn nắp: Bừa bộn là dấu hiệu cho thấy dòng khí đang bị nghẽn. - Đừng tập thể dục trong phòng ngủ: Năng lượng của những động tác vắt mồ hôi sẽ phá hỏng không gian lãng mạn, tạo cảm giác tình yêu giống như một bài tập vất vả. - Bỏ đi năng lượng của tình cũ. Nên dọn dẹp tất cả những gì gợi nhớ đến người xưa. Một món quà, tấm ảnh, lá thư... đều là vật cản đối với dòng khí hạnh phúc hiện tại. - Mở cửa cho tình yêu: Hãy chắc chắn cửa phòng ngủ có thể đóng mở dễ dàng. Cần chăm sóc ngay nếu cửa mắc kẹt, kêu kin kít, hay chỉ mở được một phần. Nắm cửa lỏng lẻo cho thấy bạn đang gặp khó khăn trong việc nắm giữ tình yêu của mình. - Mở đường cho dòng khí: Từ cửa trước, hãy vờ như mình là một dòng khí thong thả bước về phía phòng ngủ. Có đoạn nào mà đồ đạc chắn ngang đường đi của dòng khí hoặc hướng đi chệch khỏi phòng ngủ? Cần dọn sạch đường đi để dòng khí có thể đến được phòng ngủ và nuôi dưỡng đời sống tình yêu của bạn. Ngay cả những góc tối cũng cần được chiếu sáng. - Di chuyển giường nằm: Nếu một phía của chiếc giường dựa vào tường, người nằm phía đó sẽ cảm thấy mình bị tù túng và có phần "lép vế". Nếu có thể, nên đặt chiếc giường sao cho có không gian bằng nhau ở mỗi bên. Vị trí lý tưởng của chiếc giường là ở phía đối diện cửa nhưng không thẳng hàng. - Đưa dòng không khí lãng mạn vào phòng: Có hai vị trí trọng yếu cần được bạn tô điểm bằng những hình ảnh lãng mạn. Thứ nhất là bức tường đối diện chân giường và thứ hai là nơi bạn nhìn thấy đầu tiên khi bước vào phòng. ( Theo VHTT )
Tina hum wa ăn nhìu ốc wá hay sao mà giờ này vẫn chưa thấy đâu? Đừng nói là đang "đi nhanh về chậm" nha!
Chúc cả nhà "Cầu được ước thấy"!!!!!!!!!!Ai mún ước j thì ước nhé!!!ước mơ không mất tiền, ước nhìu nhìu chút nha!!!Em ước trước đây: 1/ Ước cho TRÙM mau bình phục, TRÙM khoẻ, TRÙM vui, TRÙM sắp xếp NV tặng thành viên nhà mình, mỗi nhà 1 bình nước ép trái cây cực ngon, còn date!! 2/ Ước cho Mẹ Jumi thi đạt điểm 9,5, để...rửa Sinh Ziên giỏi đê!!! 3/ Ước cho Mẹ Tiểu Cần và Tina bắt được 1 cặp mèo con thật ngoan đê!! 4/ ........... Có ai phụ em nữa không?Phù phù!!!!
Tùy hứng đó HT ơi, có khi nàng bắt mình hát từ đầu tới cuối........đuối luôn, có khi mới hát 1 chút nàng la làng " không, mẹ không hát, để Di hát" . Em không dám cho con em nghe mp3, headphone đâu vì trẻ con nghe mấy cái nì nhiều dễ bị điếc tai lắm. Người lớn mình nghe nhiều cũng bị á, cả nghe điện thoại nữa
Ủa, zậy là có thiệt hở chị??Huhu, hum qua, em zìa sớm, kẹt đám giỗ nhà nhỏ em!!!Tiếc quá àh!!!!Em ghiền ốc chấm mắm gừng lém!!!](*,)](*,)](*,)