Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Tấp nập đi học làm mẹ đảm - “Cứ tưởng nước xương béo bổ nhất nên ngày nào mình cũng ninh một nồi xương ống quấy bột cho bé, không ngờ lại làm em bé khó tiêu hóa. Đúng là thương cháu không đúng cách rồi”, chị Vân (quận Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ sau khi nghe chuyên gia hướng dẫn ở buổi học nấu ăn dặm đúng cách do Viện Dinh dưỡng Trung ương tổ chức. http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/87025/tap-nap-di-hoc-lam-me-dam.html
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn May mà chuyện ăn uống của cháu ông nội mình tân tiến
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Các mẹ nghỉ lễ lâu quá. Hicccc. E cũng cbị đi làm rồi. Huhuhu. Lo khoản ng trông con quá. Bà nội k trông cho, bà ngoại thì vẫn còn đi làm. Haizzz. Lại công cuộc tìm ng gv rồi. Hicccc
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Như: khổ thân Bi quá. Mà sao hôm ý vào viện ng ta k làm luôn cho hả e??? Bill cũng k chịu ăn sữa đây e ạ. Giờ ngày 1bình 60 - 90 ml thôi ý mẹ thì ít sữa. Nên c tăng thêm bữa cháo lên cho con ăn k đói.
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Đấy.Trg đầu e cũng nhẩm tính là poca nhà c phải 7.8kg đấy c.Mấy hôm đấy Buboy tọp đi còn 8.2kg c ah.Nhg giờ trộm vía lại ng r.ngược kg vs poca đấy 8.7kg.hehhe
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Tầm này các con chỉ ăn đc thế thôi c ơi,Trộm vía 40ml là quá ok r đấy c
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Huhu, được con Gia Linh thương bố mẹ, cứ tự đòi sữa để uống... đến thằng cu em thì phải đổ thìa, nhưng mà trộm vía thằng cu này cứ đổ vào bao nhiêu nuốt bấy nhiêu nên cũng nhanh lắm chị ạ
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Buboy nhà c trộm vía mấy hôm đi viện về ăn giỏi lại lại ng r.Nhg mấy hnay lười ăn hơn.Mấy htrc 5 bình 150ml/ngày,giờ 4 bình và 1 bát cháo 60ml.trộm vía cũng ổn ổn nên kệ,đói sẽ phải đòi ăn
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Ui thế là trộm vía lắm r.Sợ cảnh nó lười ăn đút vào cứ phun phì phì ra ý.Đằng này bnhieu nuốt bấy nhiêu thì cũng đơ mệt đầu
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Hix, em như không axit thì thôi vậy, khổ thân con em lại bị mụn à, đấy chị bảo rồi chẳng mấy ngày trời yên biển lặng lại sốt xình xịch với các vị ấy mà @ Linh: Tôi nào dám trốn việc hả bà, trốn giờ chết ngay, tôi chán về sớm vì ko có tiền mừng 2/9 đấy, về từ lúc hơn 2h cơ, Mà sao bà ko tìm cách nào mà cải thiện giấc ngủ đi, để mãi thế ko ổn đâu, hay tối tắt mạng tắt IP đi, ngủ xem nào chứ để thế sinh bệnh thì sao @ Cúc: Khổ thân GV giờ giẻ hả, nhà chị trộm vía về phải lên gấp để bế cháu để mình đi làm heeeeeeeeee @ Thông báo cả nhà là hạt dẻ 5 tháng tròn dc 6.5kg nhé, tý em show ảnh trên FB có quả đầu trụi hay phết hiiiiii
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Ui, em mệt quá cả nhà ơi, sdaoj này Na ngủ k thành giấc gì cả, tí lại dậy. K biết có thiwwus cãni hay kẽm gì k? Thế này thì mệt quá. Huhuhu
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Lâu lắm mới vào nhà mình. Mẹ Bo Bu đi làm lại rồi nên giờ sẽ chăm vào nhà hơn. Bu đc 4,5m, chắc khoảng gần 7kg. Do đợt ốm rồi sụt đi 1 xíu. bé Bi nhà meyeukubi bị sao thế em?
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn C cho Bi ăn dặm rồi ah? EM đợi 5 tháng mí cho ăn bột ngọt cơ.
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Mon chắc cũng được 6,5 kg; tháng này không tiêm nên chưa cân, hy vọng, hy vọng Mon nhà chị ban ngày chỉ ngủ 1 tiếng buổi sáng, 2 tiếng buổi chiều và từ 9h tối đến 6h30 sáng hôm sau (vừa ngủ vừa ti đêm 2 lần), thấy con ngủ ít quá nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. 6 tháng chị mới cho ăn cháo xay đây
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Na nhà em ngủ k sâu giấc, cứ ậm ẹo liên tục. Hichic. Em cho uống canxi có sao k nhỉ?
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn C cho ăn dặm rồi, bột hipp ý nhưng con cũng lười ăn lắm. Hôm nay đi làm buổi đầu buồn ngủ quá.
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn C vẫn làm chỗ cũ ah? Em chưa cho ăn, đợi 5 tháng đã. EM đang tìm việc khác mà nản quá. Hic.
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Hì, tất nhiên là e ít sữa e mới tập cho thỏ ti sữa ngoài. Lúc 2 tháng tuổi , e đã cho tập rùi cơ mà nàng ý ko chịu. Lúc 4 tháng phải đi làm, e quyết tâm đút thìa, nhưng cũng ko ăn thua, sữa vào đến miệng là nhè ra ngay, nước trắng chạm đến lưỡi thì nuốt chụt chụt. Nhìn nuốt nước mà thèm con nuốt sữa như thế. Mấy hum trước bà nội còn rong rong ra ngoài để nàng ý ăn, mấy hôm nghỉ, e ở nhà, e chỉ cho nằm để ăn, ngày đầu tiền nàng ý khóc. ngày thứ 2 bít nàng ý thích cái vợt muỗi, bố cầm vợt muỗi , mẹ cho ăn, cơ mà cũng chỉ 30ml là chán. Ngày thứ 3, chán cái vợt muỗi, ko chiu ăn, thế là e áp dụng phương pháp 1 thìa sữa 2 thìa nước nuốt chùn chụt. Em đành phải làm cách đấy thui, ko còn cách nào khác. Em nghĩ cách nuôi con theo khoa học cũng tốt, nhưng đấy là đối với những bạn dễ tính, chứ với những bạn khó tính thì cũng khó áp dụng lắm các mẹ à. Sắp tới được tròn 5 tháng e sẽ cố tập cho thỏ ăn dặm. Không biết sẽ thế nào.
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Chị vẫn bổ sung D3 cho Mon từ lúc sinh tới giờ, ngày 2 giọt, mồ hồi đầu nhiều lắm nhưng chắc do người nóng chứ không phải thiếu canxi vì thấy không rụng tóc và ngủ vẫn ngon Nếu dùng 1 thìa sữa, 2 thìa nước thì bạn pha sữa đặc lên vì con bé thế uống nhiều nước dễ rối loạn điện giải lắm.