Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chúc cả nhà tuần mới vui vẻ ạ, hum nay lắm việc quá, giờ em mới mò được mặt vào trong nhà mình, he he, tinh thần hóng cao độ ạ
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nàng ơi cho tớ 1 cái lấy hên đi, tớ phải xin của chị Thỏ mụp 1 cái nữa cơ, hi hi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hôm nay mát mẻ dễ chịu nhỉ cả nhà nhỉ, mùa thu thật rồi, chúc cả nhà vui vẻ mạnh khoẻ, hiii Tặng cả nhà quả đầu mới của iem, hiii, cười toe toét vì .....mát quá [/url][/IMG]
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị vẫn thấy nóng nực oi búc thế nào í. Khó chịu lắm
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tớ vẫn còn que đấy, tặng thêm để nàng tháng tới thành công nhá. Nhắn tớ địa chỉ tớ gửi cho nhá. Vụ này trên fb đừng nói gì nha, ko bên tớ chim lợn lại lắm chuyện, hehe. Em cảm ơn chị nhiều nhé! Tháng tới mong tin của chị ạ. Thanks em. Hay hôm nào lấy cớ lên HN làm lại lí lịch Đảng đê, để ọp 1 thể nhể! Công việc có thuận lợi chưa em? Chuẩn bị ọp nhá. Thanks em.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hello cả nhà nha . chúc cả nhà 1 tuần mới sau kỳ nghỉ lễ đầy hứng khởi và nhiều niềm vui.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng chị thỏ mụp và chị nhoctin ạ. lâu lâu k vào nhà mình hôm nay mới biết...chúc mừng chúc mừng 2 chị....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Xinh tóa xinh tóa, mà chị mới gội đầu hay vuốt keo mà nhìn nó vào nếp thế ạ?
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Còn em thì mỗi lần đọc chia sẻ của các mẹ nhà mình, của bác doanh, mỗi lần là 1 cảm xúc khác nhau, nhưng lần nào cũng "thổn thức" - chả hiểu sao, mọi người bảo em là ăn to nói lớn, cơ mà em lại thấy bản thân em "mong manh dễ vỡ" lắm ý. Em chúc chị tháng này sẽ báo tin cho nhà mình được ăn khao nhé! Vậy là ước mơ của Hanhruby sắp thành hiện thực rồi nha. Để tớ gửi que vào cho nàng, tháng sau hi vọng có tin báo của nàng "trả lại" cho tớ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ha ha, điệu mà xinh, ông có thích không, lắm chuyện...Chồng tớ dần dần bị ảnh hưởng sở thích chụp ảnh và hồi teen giống vợ roài he he
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Trời vừa mát vừa nóng, huhu e thì Thik nằm điều Hòa mà chồng e k Thik, chả lẽ ngủ riêng (
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihii, chị gái xinh toá! cười toe toét, điệu đà nữa
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E cũng rứa! Đang bí bách khó chịu nhắm đây này!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tks em! được khen sướng quá, hiii! Chị cắt rồi hiệu ngta sấy bt thôi em, anh cắt tóc này chị ưng lắm, vì trước chị cắt ngắn hay bị vểnh, từ hồi anh này cắt ko bị nữa, heehe, còn nếp là....mồ hôi túa ra ấy, với cả lúc đi về bị dính ít nước mưa, hiiiiiiiiiiiiiii
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Từ hôm đấy tới giờ cứ cười như điên thôi chị ạ, hi hi. ote bác nhé. Vẫn còn đủ cho khoảng 2-3 mẹ nữa. Em gửi 1 thể luôn nhá. Bác pm cho em địa chỉ nha. Chúc bác tháng sau "nhẹ mông". Bác Doanh ơi, bác thanh niên tính như vậy thảo nào trẻ lâu thế. Em thèm được sau này giống bác quá.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mẹ H thật may mắn đó nha, ganh tỵ 5s luôn đó....
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác ơi, thế bác có "linh cảm" của em là thằng ku hay con hĩm ko thế bác? Bác "linh cảm" cho em phát nào. Cho em sờ bụng bác lây cái chim của anh Kem nhá. Bác pm cho em địa chỉ em gửi tặng bác nhá. Cả 2 loại luôn. Chúc bác tháng tới cũng "nhẹ mông" nha.
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E bon chen đăng ký 1 suất chị Nhoc tin nhể! [ đã bảo ko hóng mà ứ chịu đc]. Dưng mà lúc nào đi ọp e nhựn luôn, khỏi mất công chị đi gửi nhá! Vì nhà e còn lâu mới chiến đấu. Còn nếu ai cần trước thì chị cứ tặng trước đi ợ, khi nào chiến đấu e lại nhận lại của mọi ng sau.
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Xinh quá thể đáng. Chị mà được 1 phần em, chắc cũng bon chen chụp choẹt lưu lại lúc bụng bầu đấy. Cơ mà chịu, vì mặt mũi tèm lem, kinh lắm. Nhất là quả mũi, em ý mà nở thì thôi rồi. Hôm qua, có người cho em ăn bom chị ạ, he he. Làm tới đi bác ơi. Luôn và ngay cho nó khỏi hạ nhiệt. Bống, Bin, Tin, giờ thêm 1 em Jin nữa đi bác ới.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hay sắp đến ngày trứng rụng mới thế? Chị thấy bình thường mà!