Thì...ba của Bo không "đi chưi" với bạn gái thì ở nhà nghe mưa cho đỡ bùn chứ bít làm j nà, vợ bện rùi!!!
Trời, em ko đc ăn hả? Vậy là Tina mừng lắm đó! Thôi để lần sau nha! Hay tuần này tụ tập ăn uống gì đi, để hai ba hôm cho Tintin hết bệnh chị alo nhé!
vậy hả chị em không biết tý gì về phong thuỷ cả nên đồ đạt trong nhà không biết bố trí sao cho phù hợp
hahaha.......câu " đi chơi với bạn gái" là hôm bữa ông nội đi công tác, ba Di chỉ cho Di nói để 2 cha con chọc bà nội cho bà nội nhảy lambada chơi vì bà nội hay ghen lắm
Em thi cái này em sợ mình đạt giải nhất lém ...............mắc công em phải đi kiện cáo web lamchame vì topic " Quý bà giọng vịt đực"
Dạo nì nhà mình nhiều người thích phóng hỏa quá ta , coi chừng có vụ cháy nhà nào xảy ra các mẹ nhà mình là nghi can số 1 đó hé hé hé....2 người cẩn thận nha, đốt nhà người ta coi chừng cháy lan qua nhà mình đó nha................cháy chạy ko kịp .............mẹc quần à
Hôm qua tiếc cho bapluoc quá ko đc ăn ốc nè,ngon ui là ngon,ai bẩu zdìa trước làm chi,hôm qua em giao cho chị Trân thiếu 4 hủ rau câu đó,.....đếm đi rồi lại đếm lại chỉ đc 36 thui
He he, giờ mới tra loi HT, sorry nhá, tui giao lưu zới các pé xong rùi. Giờ các pà có chịu cho tui giao lưu 1 bữa hem, sao mừ mời mọc hoài hôk ai đen kí hít... Mọi ngừ ơi!!! sao rùi, thứ 5, thứ 6, thứ 7 hay chủ nhật, tui mời ?? làm lại 1 bữa nữa đi pà kon, thấy mọi ngừ off mừ phát thèm nà!!!
Hết đau bụng chưa em gái,em uống trái dừa vào là hết liền àh,hôm wa ko chịu khó chở tí xíu metin&tit gửi ốc lên ngon quá trời lun.Em nhớ đừng buồn nữa nhé,mọi chuyện rùi sẽ qua,mà cũng do duyên phận nữa em àh
Hihi, ba bắp luộc đi họp chi bộ về rùi chất vào từng bao dùm em, chắc vội quá, bỏ nhầm rùi, tối qua, em ghé mẹ tiểu cần bù lại 4 hũ rùi, nhân tiện mua 50 cái bánh về en!!!Ngon tuyệt!!!
Thứ mí....thứ mí...pà chọn đê,nhưng thứ 7 là tui làm bảo mẫu nên hổng đi được òy...nói túm lại tránh thứ 6,7 ra còn ngày nào cũng xả láng hết.heheheheh