Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con thương mẹ nó quá, mình cũng sinh con nên hiểu, đêm mà con khóc thấy tủi thân thế nào í
bạn cho con uống vitamin d3 nhé, cho bé sưởi nắng trước 8h nữa, hy vọng hết 3 tháng sẽ ổn áp, tớ cũng con quấy mấy tháng đầu, mệt lắm
Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con Theo mình nếu bạn đủ sữa cho bé bú thì bạn đừng cho bé bú sữa ngoài bạn nhé... có thể bé bị dị ứng với sữa nên ói đó bạn... đợi bé lớn tí rồi bạn hãy cho bé bú lại... còn việc tắm nắng+uống canxi+vitamin vẩn phải uống bạn nhé... mẹ phải ăn đầy đủ chất để bé bú nhé bạn... chúc 2 mẹ con nhanh vượt qua giai đoạn này nhé... thường thì bé có khó như thế nào củng qua 3 tháng là khỏi... vì có nhiều bé phản ứng mạnh với môi trương bên ngoài nên khóc quấy đó mẹ ơi... cố lên mẹ nhé...
Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con Ku Bo nhà mình đợt bé được gần 2 tháng cũng trằn chọc, ngủ ko sâu giấc, bế nằm, bế ngửa, bế đứng, đều ko chịu, bà ngoại, bà nội thi nhau thay phiên, ai cũng rạc người ra, nhưng đến tháng thứ 3 thì bé lại ngủ ngon. Bạn chịu khó cho bé tắm nắng, bạn cố gắng tầm bổ vào lấy sữa cho con bú, mình cho Ku Bo bú mẹ hoàn toàn trong 5 tháng đầu, chúc 2 mẹ con khỏe mạnh
Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con Bé nhà mình tháng đầu thì rướn è è không ngủ được. mẹ gần như thức hết đêm, 2 tháng mẹ sụt 6kg. nhưng cũng chỉ mất độ 2,5 tháng thôi. bé không quấy khóc đêm chỉ thức chơi và rướn mà mẹ cũng hao mòn thế rồi.
Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con Chia sẻ với mẹ nó, em cũng đã có đôi lần như vậy, nhưng sau 3 tháng đầu là mọi việc đơn giản hơn thôi. Mẹ nó cố lên nhé.
Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con em mới cho con đi chích ngừa về, nó nóng sốt từ đêm hôm qua đến hôm nay, cáu kỉnh, khóc lóc ôi thôi là đủ điều, như đánh vật với con, mệt thật í
Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con Khổ thân cả mẹ lẫn con. Thôi cố lên em, chịu khó ăn uống vào có sữa cho con bú, nhiều bé lại k hấp thụ đc can xi trong sữa bò thành ra thiếu chất đấy. Nếu k có sữa em thử đổi cho con sang sữa dê xem sao
Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con Em thì chưa có baby, nhưng trộm vía hai chị gái em sữa tốt nên cả hai đứa đều hay ăn chóng lớn. thiếu canxi nên bé hay còi xương, sức đề kháng yếu, mẹ cố lên nhé, mẹ chịu khó tìm hiểu các bài thuốc để bổ xung cho con nhé. Chúc hai mẹ con chị khỏ mạnh ah
Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con chia sẻ với mẹ nó nhé, mình cũng y chang, 1 tháng đầu tiên phải nói là cực kì khủng hoảng tinh thần vì con khóc đêm huhuhuhu. giờ nghĩ lại vẫn còn phát sợ, chả mún đẻ nữa
Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con đứa đầu nhà tớ tiêm lúc 2 tháng cũng sốt nhẹ,nhưng theo bs bảo như thế mới tốt.Cơ thể bé đang phản ứng với víu,sẽ tạo ra đề kháng cho cơ thể.Con cũng chỉ sốt nhẹ 1 đêm là hết thôi.Bạn cố lên nha,giờ đứa thứ 2 nhà tớ cung sắp tiêm đây,chưa bít thế nào,nhg mẹ chuẩn bị tinh thần rùi.
Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con em hóng để học hỏi các mẹ ạ . con mà khóc không dỗ được chác mẹ lo lắng lắm nhỉ? em tháng 11 sinh rồi .mà c hưa có kinh nghiệm chăm bé gì hết . không bít có xoay sở được không nữa?
Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con Em ơi, chị thấy các mẹ ở đây khuyên em đúng đấy, em nên cho con tắm nắng thường xuyện + kết hợp uống canxi vào thì mới có hiệu quả em ạ. Nhớ cho con uống thêm nước hoặc bú nhiều sưa mẹ ngay sau khi uống canxi để không bị hỏng thận của bé nhé. Còn một cách nữa nếu con em không uống được canxi thì em hãy uống canxi hoặc ăn các thực phẩm có nhiều canxi để truyền qua sữa mẹ cho con bú vẫn là tốt nhất em à.
Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con Hì Bé nhà mình cũng thế, đi tiêm về nóng sốt quấy,nhưng may là mình có bà nội, bà ngoại đỡ cho, chứ để 1 mình mình thì "oải" lắm, mình lại cũng nóng tính nhưng may trộm vía là những lúc con nóng sốt mình lại rất nhẹ nhàng. Nuôi con nhỏ vất vả lắm, cố lên bạn nhé
Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con Nhà em thì cho bé uống vitaminD 3 loại zymaduo, ko biết viet thế có đúng ko.và canxi bonical thấy bé ngủ đêm ngoan lắm, trước cũng khóc suốt, may mà bà ngoại bế cho chứ mình em thì cũng mệt.
Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con Dần dần rùi bé sẽ hết bạn ạ. Đừng đánh con, tội con lắm vì con đâu biết gì đâu. Trước giai đoạn ba tháng, bé cũng ức chế giống mẹ vậy vì lúc đó bé chưa biết lật, chưa biết làm gì cả, bé cũng căng thẳng giống mẹ đấy nên bé mới khóc hoài. Sau này khi bé biết làm trò thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chúc 2 mẹ con luôn khoẻ nhé
Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con Này con yêu con biết không, mẹ yêu con yêu con rất nhiều... thích bài này
Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con ra tháng thì bớt bớt e ạ, sau đấy cũng phải 4-5 tháng mới bắt đầu hết cái màn khóc lóc vô căn cứ hic hic. nói chung phải chuẩn bị tinh thần nửa năm đầu tiên bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần T_T
Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con ui khổ thân mẹ nó cố gắng lên mẹ nó ơi, qua cữ là sẽ qua giai đoạn vất vả này