Chị ui,ốc ngon quá trời,chị Yến và tina đang hỏi xin chị địa chỉ đó,cảm ơn chị thật nhìu nha,Tít đỡ chưa chị,chúc con trai nhanh hết bệnh nhé
Mẹ Cun Beo ui,hôm nay mặt em bị sưng nè,hổng biết hum wa Phước chơi trò bạo lực nào ko,mà tối về ngủ la um sùm,hết lăn lên đầu giường rồi lại lăn xuống chân giường,lúc mẹ tỉnh dậy thấy anh chàng đang nằm trên cái gối ôm,mẹ ẵm xuống nằm đc tí xíu ko biết cu cậu mơ cái gí đạp cho mẹ 1 cái bùm ngay mặt,sáng dậy mẹ hỏi sao con đạp mẹ anh chàng ngơ ngác ko nhớ tẻo nào,Cún và Beo về vui ko chị
HaDa hết đau bụng chưa e?Thấy đi ộp em nhiệt tình ghê, lần sao phải dụ Bội Bội theo cô HaDa để mẹ rảnh 88888
Thống nhứt zậy nha pà kon, 9h sáng chủ nhật ngày 1/11/2009 hén tại ...mọi ngừ chọn địa điểm coffee, hoặc như đại điểm. Chỗ nào coffee ngon, đẹp, mát mẻ và ấm cúng í, thay đổi không khí chút, pà kon hén. Danh sách đây: 1.papa 2.Lucifer 3.Bongcuame 4.Rada 5.Tina 6.Bapluoc 7.Me Bo 8.Jumi 9.Hada 10.Me CunBeo 10...... ai nữa đen kí dùm nha... Mại dzô mại dzô..............
rada chứ ko phải hada đau bụng đâu em,hôm wa chị tới trễ 2mẹ con về mất rùi,em ui có thuốc suyễn mà hôm trước chị nói rồi đó,em có hay đi đâu gần metro Bình Phú ko ?alô chị chạy ra đưa cho,em cho su uống xem sao,nó ngâm với mật ong nên dễ uống lắm
He he, delay 2 tuần rùi, tội mí pé, có pé còn được papa hộ tống, có pé phải xin mama trước 1 tuần... Khổ vậy đó. Lần sau chị ới Tina đến phụ nhé!!!! Quân từ nhứt ngôn hen
loa..........loa..........loa,hum qua chị Yến,chị Trân,tina,củahangdogo,mẹBé Huy,mẹ mummim có ai buồn papa ko zdợ,Tina ui đừng bùn chị nhé,
Thống nhứt zậy nha pà kon, 9h sáng chủ nhật ngày 1/11/2009 hén tại ...mọi ngừ chọn địa điểm coffee, hoặc như đại điểm. Chỗ nào coffee ngon, đẹp, mát mẻ và ấm cúng í, thay đổi không khí chút, pà kon hén. Danh sách đây: 1.papa 2.Lucifer 3.Bongcuame 4.Rada 5.Tina 6.Bapluoc 7.Me Bo 8.Jumi 9.Hada (ok) 10.Me CunBeo 11...... ai nữa đen kí dùm nha... Mại dzô mại dzô..............
Trời cô dâu vèn dô rùi kìa...Ránh kiu Cn xuống du lịch sinh thái Phương Nam hay Dìn ký ở Bình Dương chơi đê.......lallalaallalal
Hé Lộ Phương Pháp Cầu Con Phong Thủy nơi ở, đặc biệt chính Đông phương (Vị trí trưởng nam); Đông Nam phương (Vị trí trưởng nữ) có hay không bị xung xạ, khuyết góc, nếu có tất nên hóa giải. * Di Chuyển Vị Trí Giường: Vợ chồng sau khi kết hôn, nỗ lực để sinh con, vậy mà nhân đinh, vẫn thế không vượng, có thể đổ cho trong Bản Mệnh, phương diện con cái có sự khuyết hãm, có thể là do “Long Khí” tượng trưng Vận Thế bị tiết thoát. Nên di chuyển vị trí giường tới chỗ thích hợp, đó là phương pháp đơn giản nhất để bổ khuyết Vượng Khí. * Chọn Thời Điểm Chuyển Giường: Tìm trong Nông Lịch (Lịch Âm) ngày tốt thích hợp cầu con. Vào ngày đó ở vào lúc khoảng 1 – 3 giờ thì dịch chuyển giường đến vị trí tốt. * Phương Vị Thích Hợp: Năm nay thích hợp là các vị trí, Tây Bắc (Nhất Bạch), Trung Cung (Cửu Tử), Đông Nam (Bát Bạch Đương Vượng). Nên phối hợp thêm với Tinh Bàn của nhà mình sau đó tìm ra vị trí tốt của nhà của phòng chọn ngày giờ tốt dịch chuyển giường. * Các Vật Khí Mang Biểu Tượng Cầu Con: Bất kể giường bạn có kê ở vị trí tốt hay không thì tại bốn phương vị tốt (Theo lý khí của Bát Trạch hoặc các phương vị tốt theo Huyền Không Phong Thủy) nên bài trí các đồ vật mang đến may mắn, ví dụ như “Cây Quất” hoặc “Cây Dưa”; Hoặc dùng đèn nhỏ màu vàng tang cường Dương Khí; Có thể bày “Kỳ Lân Tống Tử - Kỳ Lân Biếu Con” dùng Tranh treo cũng được, tất cả đều lấy không gian phòng ngủ làm chuẩn. Nếu như không bị xung sát hoặc khuyết góc, khi đó các bạn có thể bày một con Kỳ Lân ở đầu giường (Loại mở miệng) bỏ vào bụng Kỳ Lân một ít ngũ sắc đậu. (Biểu thị sự gieo trồng sự sống !). Các đồ như Hồ Lô, Tượng Kim Đồng Ngọc Nữ, Quả Lựu, Cây Đào ....cũng là những vật trang trí rất tốt cho việc thúc đẩy sinh sản
@me Tin&Tit : Hôm qua em có ăn ốc của chị, Ra về tới cổng thì hàng vừa giao tới, thế là lấy cái bịch nhét 10 con zô xách zìa ăn lun, hehehe...Cám ơn chị. Lần sau làm tiếp nhé!