Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Mình đã gửi offline qua YM (nguyenhaithaolinh) cho mẹ nó một lần rồi, chắc mẹ nó chưa đọc được? Mẹ nó thông cảm, mình cũng không muốn công khai thông tin rõ ràng quá trên này.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame hix..mấy lần bảo nt cho c mà e cứ quên mất...cái vụ ký gửi đồ cho e hoãn lại nhé...mấy hnay bận quá...để vài hôm nữa e rảnh e mang qua đc ko c ui? mà c đã mở hàng chưa ạ?
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame UI, sory mẹ nó mấy hôm giờ mới vào yaho.............hixx có rùi nhé
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Em ơi, những năm mới lấy chồng chị cũng nghĩ như em đấy. Nhưng dần dần nhận thấy, mình "cầm chân" các lão thì mình cũng tự đánh mất tự do của mình luôn. Cứ để các lão tự do, mình cũng thoải mái, đi chán rồi cũng phải về. Tất nhiên, mọi kế hoạch đều thỏa thuận để vui vẻ chấp nhận (vì đi chơi thì tâm lý cũng cần thoải mái).
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame hihi, nếu đúng như vậy thì em phải xin cái biên lai phạt, lần sau bác sẽ bảo mấy anh CSGT phạt nặng gấp đôi
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Oài, khéo miềng bị xã chặt chém thật nhỉ......hiiii
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Mấy ông này là hư lắm cứ được Voi lại đòi 2 bà Trưng, hehe
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Phạt như thế thì mấy ổng mới có xiền đi uống bia..............oomm chứ, hihi
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Bác này từ hôm đi off bác nói đi thay vợ mà em toàn thấy bác vào diễn đàn thay vợ luôn thôi. Tán chuyện cũng rôm rả hơn cả chị em.:-k. Hôm tới off ăn uống bác đi cho vui, cả bác gái đi cùng nhé.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Tuần này chị đi off đới à, sao chị bảo không đi, quả avanta hơi bị tình củm đấy nhá
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Ngày mai nhà mình đến kỳ nộp họ roài nhể. Chuẩn bị xèng ck cho em Tũn kìa.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame bữa kia chứ chị ơi, NGÀY MÙNG 6/9 MÀ NHƯNG MÀ NỘP TRƯỚC ĐI CŨNG DC, KẺO LỠ THÌ LẠI BỊ PHẠT, MỆT LẮM CÁC MẸ BÁT 2 CHÚ Ý NHÉ:d
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Mẹ Kutun ơi, hôm nào mẹ và anh giai mổ vậy, để chị em ai có thời gian bố trí ra động viên về mặt tinh thần với gia đình mẹ nó.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Đã báo cáo với cả nhà là chân phụ giờ thành chân chính mà, huhu
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Ui, nhà bác này sao phải khóc, được làm chân chính là sướng nhất đấy, trẻ hóa...sống lâu thêm được mấy tuổi ấy chứa
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Tình hình là rất tình hình off ăn uống hát hò ngày 8/9 mới có hơn 10 người ai đăng ký pm cho em để em lên danh sách trước 6/9 nhé
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Tình hình là mẹ Kutun cho anh chị em biết hôm nào mẹ và anh giai mổ nữa nhé.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame thôi chị ơi, hix... thăm nom giề. nhà em đang xét nghiệm thôi, còn xét nghiệm HLA nữa là xong còn mổ thì các bác sỹ đang chuẩn bị xem xét, chờ lịch của cô bác sỹ trưởng khoa, chỉ biết là đầu tháng 10 dương lịch, chưa biết cụ tỷ ngày chị ah!
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Thấy mọi người không quen biết mà vẫn tin tưởng có thể cho nhau vay thật tốt quá. Như mình rất ngại đi vay mượn trừ khi quá cấp bách nhưng cứ hỏi đến người nhà là họ kêu ko có tiền trong khi khi họ cần chưa cần hỏi mình đã gợi ý cho vay. Bây giờ mình đang có một món nợ rất lớn mà chẳng biết làm sao do chồng làm ăn đổ bể. Mình thấy bế tắc quá.