Pà ác thía, tính phá hỏng buổi en chơi của mọi ngừ nà, tính gây thù chuốc oán nữa nà !!! Tú ui, cho tui xin lỗi nhá, có gì sai sót bỏ wa cho tui nhá, hic hic
Dời qua tháng 12 lun ời!!!Cô bé làm chung kẹt lịch thi, thui lập ds lại nhé, Lộc An (Vũng Tàu) nè, mại zô, mại zô 1/ Nhà bắp luộc: 4 lớn, 1 bé <5 tuổi 2/ Nhà bạn bắp luộc: 2 lớn, 1 bé (nhưng = lớn) 3/ Nhà bạn bắp luộc: 4 lớn, 1 bé <5 tuổi 4/ Tina: 5/ Mẹ Tiểu Cần: 6/ Mẹ Bo (levin): ....
Chời...ơi...nhất chị papa rùi nhá.....gấu...í lộn T6am1 mà bênh chị thì seo em dàm chọc ghẹo chứ heheheheheheeh. Thôi xin kíu cả nhà em đi đây.....bị cảm òy....bệnh òy....ước gì có dzú dê en cho hít bịnh...hic...hic....
Sui à, hít bện chưa, cập nhật them công dụng của nước ép ripe nhé: Ún ripe vào, tự tin lên!!!!!!!!!!!!!:drinkers::drinkers::drinkers::drinkers:
Tháng 12 thì em rút tay rút chân ra khỏi danh sách nhá...nhưng thấy sui của chị cũng đen ký đi thì phải điều tra kỉ nghen....vì theo như ngu ý của em thì tháng 12 là tháng dù chưa về Sin thì cũng là tháng bù đầu bù cổ...lu sa bu công việc heheheeheheh đi được mí là tài....
Em tin chị Yến bít phóng hỏa, em cũng bít chứ bộ . Còn zụ cho muối vào nổ lốp đốt và căng dây châm mồi cho lửa chạy từ từ em xiền zụ này nhá. Thời còn học sanh, sanh ziên sinh hoạt đoàn đội, đi cắm trại làm mấy zụ này hoài à
chị ơi, ốc ngon quá trời luôn, thấy mọi người nói là chị đặt à? Cho em địa chỉ và điện thoại với để khi nào muốn ăn hoặc có khách thì đặt, hehehe, bắt em làm là tiêu em rùi
hahaha, lèm như dzú trị pá bịnh zậy, kakaka đúng là em phơ nhà ta... pó trị, bác sỉ chê là cái chét!!!
Em thì lâu lâu bị(hay được)en đấm thui....vì làm cái giề dù có sai em cũng .....kakakakakakaka ta bít lổi rồi...đừng giận nhá....nếu giận quài....koi chừng nhá...kakakakakaka.=====>hẻm ai dám giận đâu.Nhưng để được như thía chị thấy em hy sinh thân mình đến cở nào rùi đó...huhuhuhuhuhuhhu