Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Túm được Mẹ Hải An ở đây roài, cho tớ hỏi là trồng rau muống mà ko phải mua giống thì làm thế nào? Cứ ra chợ mua mớ rau về trồng là lên à? Hôm nghỉ lễ hai vc tớ hì hục làm đất, dọn ổ được 9 cái hộp xốp roài. CHồng tớ bảo phơi đất 1 tuần cho đất oải đã rồi mới được trồng. Hôm nay đi qua chợ Bưởi đúng ngày phiên chợ tớ máu quá muốn mua luôn nhưng sợ chồng ko đồng ý nên chưa mua vội. Nhưng vẫn hóng trước vụ trồng rau muống. Bây giờ có nên trồng ko nhỉ, vì sắp vào mùa đông rồi ...
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chào cả nhà. E vào góp vui cùng cả nhà cây cà chua của e mới bắt đầu gieo hạt nhá, lên được 8 e rùi. Lúc gieo e ko để ý nên các bạn ý sát nhau quá, cả nhà xem giúp e đến khi nào thì có thể đánh các e ý ra trồng ở chỗ khác mà ko sợ các e ý chết ko ah? Còn đây, thêm 1 e ớt
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Lần trước chị cũng trồng bằng hạt, chờ lâu lắm. Lần này trồng bằng rau già thấy nhanh hơn. Có khi cuối tuần này chị có rau măm rồi...haha
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Giờ ko phải trái mùa mà là cuối mùa... Sang đông thì sẽ là trái mùa ! Chị thấy ăn rau muống vẫn ngon mà ! Sáng nay chị cũng mới hái một nắm to ... non mơn mởn vì vừa rồi đc mưa nhiều !
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Trồng bằng cuống rau muống mình mua ăn cũng đc ( ngắt ngọn để ăn, còn cuống rau cắm xuống, nhưng nhớ là chọn cành có mấy cái mắt để cắm xuống đất cho nó mọc rễ nhá, ko lại đi cắm cái phần thân chả có mắt mũi gì ) , hoặc mua ở chỗ chợ bưởi í. Nhưng giờ thì trồng thì hơi bị cuối vụ chính, nếu nhà có mái che thì rau muống vẫn trụ đc vào mùa đông. Vì rau muống mà để ngoài trời gặp sương xuống là coi như tiêu luôn ... ko phát triển đc mà còn lụi đi í ! Bà trồng or gieo rau cải đi ... vào mùa rồi !!!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hôm nay rau nhà chị thấy um tùm lắm rồi, giờ mới thấy mau quá em à, cuối tuần chị hái rồi san ra chậu mới .....thấy vui lắm. Làm 'lông dân" xả xì troét cực tốt em nhỉ.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Cảm ơn mẹ Hải An nhá. Thấy mehah khoe thế này, tớ máu quá cơ. TỐi nay làm bữa rau muống "cải thiện" mới được
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hihi...phấn khởi và xả xì trét bác nhỉ? Sáng tối có thêm thú vui tao nhã, nhất là khi có tí xíu thành quả. Em gieo hạt thì toàn những ngày trời mưa ẩm ướt lên hạt lên cũng nhanh, nhưng đúng là lâu hơn so với cắm cành nhưng bù lại thì nó cũng có cái bền hơn tí (em cảm thấy thế). Hôm nào có tí thành quả lại mang đi khoe cho các mẹ có tinh thần trồng trọt chị nhá!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) gì chứ rau muống nhà trồng nấu vẫn nhanh nhừ hơn hẳn rau ngoài chợ đấy ạ, nhà em có mấy thùng gieo hạt ăn từ đầu vụ đến giờ mới phải thay lượt mới. mua rau các chị lựa rau ngọn nhỏ ý , phần ngọn ăn còn phần gốc cắm xuống vài hôm là nảy mầm ngay
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Làm lông rân thích lắm ! Nhất là khi nhìn rau lên tươi tốt í ... thích cực ! Nhưng em thấy mệt nhất là lúc làm lại đất khi hết mùa vụ ! phải làm dần dần chứ cùng 1 lúc thì mệt nhắm
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Đấy, hôm nghỉ lễ nhà tôi hỳ hục phá tất cả các chậu ra xới lại từ đầu, ôi đất dính chặt vào chậu thế cây nào sống nổi. Hy vọng sau đợt này trồng cây sẽ ổn hơn. Lâu ko lao động, tay tôi nổi một nốt phồng to tướng, đau ơi là đau, hôm nay nó xẹp thì lại ngứa, hu hu
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Đáng nhẽ trước hôm xới lại đất em nên tưới một chút nước vào chỗ đất định cải tạo. hôm sau em xới đất đảm bảo mềm, rất dễ làm.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) E post chỗ giá tối qua vừa dỡ, nhưng các mẹ giúp e 1 việc với. E muốn làm nhiều giá hơn nữa để cho mọi người cùng ăn mà ko biết mua các vật dụng ấy ở đâu, ví dụ như cái nồi tròn tròn của các mẹ làm giá hôm trước ý ah. Mọi người giúp e nhé. Tks cả nhà.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) cái chõ hấp xôi í hả chị ? chị kiếm cái nồi to hoặc rổ rá to là được mà, em hí hoáy làm giá đỗ bố em còn bảo thích để bố mua cho cái nồi hông mà làm ) em bảo chả phải tốn tiền mua làm gì, tận dụng được cái gì thì làm cái đó càng tốt chứ sao
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chắc đất để ngoài trời lâu quá đấy.... đất rắn như vậy là phải cải tạo lại đất trc khi trồng rau nhé ... Ko nữa rau còi lắm đớ ! Mới lao động có một tí mà đã vất vả thế rồi ... làm theo cách chị mehah nói í sẽ đỡ bị phồng rộp tay hơn ! Tối qua, mình cũng thu hoạch mẻ giá, lại đc 1kg giá, ăn xả láng mấy ngày. Mình thấy giá của mẹ cháu hơi bị còm và có vẻ làm hơi ít đóa. Mẹ cháu lấy cái rổ nhựa có kèm chậu bên dưới í, làm sẽ tiện hơn nhiều đấy ! Để lần làm giá sau mình sẽ chụp dụng cụ và các công đoạn lên cho các mẹ xem ná !
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em thấy bảo là ủ giá bằng cái bao tải đựng gạo giá mập vs được nhiều chị ạ
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Bà Hải An ơi. Thứ 6 bà có còn giá ko, cho tôi đặt nửa kg đê. Tôi lười làm lắm. Có lần làm thì bị thôi thế là sau đó chả hứng làm gì nữa, vụng nhể. Mà nhà tôi có cái chõ đồ xôi bằng nhôm đấy (loại 2 nồi ụp lên nhau như là nồi hấp bánh bao ý nhưng nhỏ hơn). Có chõ đó có làm giá được không, hướng dẫn giúp với
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mình cũng ko biết gọi là gì giờ nghe bạn nói là cái chõ hấp xôi mình thấy thật hợp lý . Vì cái chõ nó có luôn cả lỗ ở bên dưới rùi nhỉ. Hihi, nhưng nhà m cũng ko có chõ nên đằng nào cũng phải đi mua 1 lần luôn. Mà cái "nồi hông" là nồi gì mẹ C2 nhỉ? Ui, c chụp luôn các dụng cụ cho e nghía với được ko ah? E làm bằng chính cái rá đỏ e chụp ảnh ý ah, diện tích nó được có thế nên gieo nhiều e sợ nó chen chúc quá ko lớn được. Mà giá của e còm thì cực đúng (mọi người thường trêu giá giống người ), nhưng e nghiệm ra là do hạt đỗ e mua, có hôm mua được đỗ về làm giá mập mạp lắm, nhưng có hôm thì còm nhom thôi. Được cái an ủi là ko có thuốc. Nhà mình đang dự trữ mấy cái bao tải này đây, hay là về làm thử nhỉ. Tks mẹ nó nhìu nhe.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) E toàn làm bằng bao cát chị ah. Nhanh mà tiện lắm.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) nồi hông là cái nồi làm giá chuyên dụng của mấy người vẫn làm giá bán ở chợ đó chị