Làm thế nào để xin ra ở riêng?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Phan An, 1/6/2009.

Tags:
  1. Trang_MẹChípxinh

    Trang_MẹChípxinh mechipxinh.com-0908130366

    Tham gia:
    6/1/2010
    Bài viết:
    5,186
    Đã được thích:
    574
    Điểm thành tích:
    823
    Mình ở cùng mẹ đẻ nhưng cũng thấy ko thoải mái, mong ước ra ở riêng lắm lắm rồi
    h con còn bé quá , mình yếu, lại vẫn đi làm chẳng thế ra ở riêng đc, n lúc bức xúc khổ điên người mà đành câm nín, vì là ở với mẹ đẻ mà hichic
     
    Đang tải...


  2. me tuyetnhung

    me tuyetnhung Trang phục lót Sense

    Tham gia:
    20/7/2008
    Bài viết:
    5,509
    Đã được thích:
    1,558
    Điểm thành tích:
    863
    Mình ủng hộ ý kiến là tự 2vc lo cho tổ chim cu, lo xong đầy đủ thì về xin : Thưa bố mẹ cho chúng con ra riêng.
    Nhà nào khó quá thì chọn cách chuyển công tác của chồng or vợ, chỉ 1 thôi hoặc lần lượt để đảm bảo kinh tế.
    Tâm lý thoải mái xong mới có thể làm ăn và hạnh phúc được. Chúc cả nhà mình thành công hén.
     
  3. mecun30405

    mecun30405 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/7/2009
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    111
    Điểm thành tích:
    43
    Mình cũng mong lời khuyên của cả nhà giống như bạn này. Trong tình cảnh của mình ai cũng bảo nên ở riêng nhưng phải làm thế nào thì mới ra ở riêng được. BMC mình có 3 người con, chồng mình là con trai duy nhất, một chị gái và 1 em gái. Mình lấy ông xã sau khi cả chị và em gái đều lấy chồng và có con hết rồi, nên bọn mình phải ở cùng ông bà. Lúc chưa có bé thì mình có thể nín nhịn được nhưng khi có rồi thì nhiều bức xúc lắm. BMC mình thì chỉ lo con gái thôi. Chị chồng lấy thằng nghiện mới đi cai nghiện về, có 2 con nhưng đã được bố mẹ chồng cho nhà riêng rồi nhưng hàng ngày 3 mẹ con về nhà mình ăn cơm. BMC của em chồng thì bán nhà chia tiền cho 2 anh em nó xây nhà nên 2 vợ chồng cùng 2 đứa con và em chồng của em chồng về nhà mình ở đến khi nào xây nhà xong (bây giờ mới bắt đầu đóng cọc nhưng chuyển về từ tháng 12). Ngoài ra còn có thêm một đứa em con em gái MC mình ở cùng. Chuyện BMC mình chỉ chăm chăm lo cho 2 vợ chồng em chồng thì mình không quan tâm (các bạn đọc các topic khác trong mục này cũng có thể thấy bức xúc của mình, mới chỉ là một phần nhỏ thôi). Nhưng vấn đề là sống chung rất ức chế. Con của em chồng thường bắt nạt bé nhà mình (nó hơn bé nhà mình 2 tuổi), rồi chửi bé nên bé nhà mình cũng bắt chước chửi bậy theo, rồi đánh sứt mặt bé nhà mình... Mình nhiều lần để nghị ông xã là 2 vợ chồng đi thuê nhà ở riêng nhưng cũng khó vì đi được mấy tháng lại phải về mà rồi lại nói này nói nọ, v.v... Theo các bạn tớ nên làm thế nào?
     
  4. ghost7185

    ghost7185 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/2/2011
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Làm thế nào để xin ra ở riêng?

    Em thấy chị nói quá chuẩn. Bố mẹ hay con cái đều muốn sống theo cách của mình, tại sao lại gò ép để cả 2 bên cùng không thoải mái.
    Hoàn cảnh của em cũng giống chủ top, chỉ có điều khác là bmc em rất khá giả, xây một cái nhà rất to vì nghĩ rằng ông bà con cháu sẽ sống cùng nhau. ban đầu em cũng nghĩ như vậy cũng dc, nhg đến lúc sinh cháu em lại nghĩ khác. Cứ ở với bố mẹ mãi, 2 vc em sẽ chẳng bao giờ trưởng thành, lúc nào cũng chỉ là nhg đứa trẻ nhiều tuổi. vì kinh tế bố mẹ chồng em dư dả nên cũng ko cần bọn em đóng góp nhiều, chỉ là tượng trưng thôi, nhà lại rộng rãi, chẳng cần tinhd đến chuyện xây nhà, tiền ông bà có thừa lo nhà cho cả con em=> chẳng phải lo lắng gì=> đời thật vô nghĩa, lâu dần thành ỷ lại => càng muốn tự lập.
    mà con một hay con đàn thì khi con ra ngoài ở, bố mẹ vẫn một mình mà, quan trọng là mình vẫn làm tròn trách nhiệm , lại không sợ sứt mẻ tình cảm do mâu thuẫn trong cách sống, tư tưởng, việc nuôi dạy con cái.
    nói tóm lại là kiểu gì em cũng tinh cách để ra ở riêng, 2 vc sẽ tự lực, ko xin bên nào hết. Tiền của ông bà, ông bà thích cho ai thì cho, em ko xin. chứ đòi ở riêng mà còn phải xin tiền thì kí lắm
     
  5. gaotamthaihn

    gaotamthaihn

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    15,867
    Đã được thích:
    3,369
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Làm thế nào để xin ra ở riêng?

    Nhà mình có 2 đứa em gái, một đứa lấy chồng thì có mẹ chồng ở cùng, còn 1 đứa thì 2 vợ chồng ở riêng, bố mẹ chồng ở quê.
    - Đứa có mẹ chồng ở cùng (bố chồng mất rồi, bà ý chỉ có một thằng con trại) thì lúc nào cũng than là có bà mẹ chồng ở cũng nào là sống bừa bãi, nào là khó sống... (nói chung như bạn ý) hihi. Và 2 đứa con vợ chồng nó sinh ra đều do bà mẹ "bừa bãi" khó sống kia chăm sóc từ bé tới lớn.
    - Còn đứa ra sống ở riêng, lúc sinh gọi được mẹ chồng ra 1 vài tuần lại về, mẹ đẻ ra cũng vậy nên suốt ngày đi làm vất vả lại phải lo cho con, gần đây may mới thuê dc người giúp việc. Nhưng dù thế nào thì người ngoài chăm sóc con cũng ko thể bằng bà dc, lại mất thêm tiền, tốn kém.... Đứa e này nó chỉ ước có dc mẹ chồng hoặc mẹ đẻ ở cùng để chăm lo cho cháu thôi.

    2 hoàn cảnh trên chắc bạn cũng thấy rồi đấy, mình đoán là con của bạn đã lớn (đi học ở trường rồi) nên ko cần ông bà chăm sóc. Đó là chỉ mới xét đến sự hơn thiệt trong kinh tế và công sức, còn giả sử ông bà ko giúp dc gì cho vợ chồng bạn thì đó cũng là nghĩa vụ mà bạn và chồng phải chăm sóc các cụ. Trừ khi các cụ muốn các bạn ra ở riêng.
    Theo mình nếu bạn thương y bố mẹ chồng 1 thì chồng bạn sẽ thương y bạn gấp nhiu lần điều đó. Mình là đàn ông, cũng là con trai trưởng trong nhà đây....
     
  6. ghost7185

    ghost7185 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/2/2011
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Làm thế nào để xin ra ở riêng?

    các chị ơi, chị nào ra ở riêng thành công rồi thì chia sẻ cho chị em với :wave . làm thế nào thuyết phục đc chồng (quan trọng nhất)? Làm thế nào để tích cóp tiền? làm thế nào để dc "xuất chuồng"?
    Em lót dép chờ các chị chỉ giáo, em thèm ra ở riêng lắm rồi :ice
     
  7. mebaohan192

    mebaohan192 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/4/2012
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Làm thế nào để xin ra ở riêng?

    Ôi mình cũng đang đau đầu đây các mẹ ơi. Sáng nay vừa cãi nhau với mẹ chồng xong (Nói cãi thì hơi quá nhưng mình chỉ nói lên suy nghĩ của mình) nhưng MC cũng nổi tam bành, gào lên và bảo mình tâm tính xấu xa, ghê gớm vì mình muốn dạy con 1 đằng bà làm 1 nẻo. Nói chung nhiều chuyện lắm. Bà lại còn đi xem bói tới 10 nơi và ở đâu cũng bảo mình là hổ mình sẽ ăn thịt bà. Thế thì làm sao mà sống được với nhau. Mệt mỏi quá. Muốn ra ở riêng mà chưa có cách nào đây
     
  8. mebeminhthuhm

    mebeminhthuhm Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/11/2008
    Bài viết:
    3,668
    Đã được thích:
    980
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Làm thế nào để xin ra ở riêng?

    (u)Mình nghĩ bạn nên tâm sự với chồng cho chồng hiểu, chứ nhiều khi bạn không nói ra nỗi khổ tâm đó thì đâm ra lại có sự hiểu nhầm.Nếu chồng bạn thương bạn thì chồng bạn sẽ hiểu cho nối khổ tâm của bạn thôi. Nhà của bạn và nhà của ba mẹ chồng không xa lắm như vậy bạn có thể sang thăm ba mẹ thường xuyên và vừa có thể sống thoải mái hơn. Hãy tự tin lên bạn nhé!
     
  9. dautramcungdinhhue

    dautramcungdinhhue Giải tử vi - 0973186719

    Tham gia:
    13/6/2012
    Bài viết:
    8,477
    Đã được thích:
    2,514
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Làm thế nào để xin ra ở riêng?

    cứ đả thông tư tuỏng của đấng phu quân rồi mới tính đến vạn lý truòng thành bmc được, mẹ nó ạ!
    mà, ra riêng sướng lắm, tự do muôn năm!:D
     
  10. hv_honghuong

    hv_honghuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/11/2011
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    226
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Làm thế nào để xin ra ở riêng?

    [/QUOTE]


    Thì đời vẫn thế mà, trong muốn ra ngoài muốn vào. Em thì quan điểm nhẹ nhàng lắm, sống ở đâu cũng được hết, ở với bmc cũng tốt, đi đâu có người trông nhà trông cửa cho, về nhà có người chuyện trò, Em chẳng thấy có gì khó chịu hay em mới làm dâu nên thế nhỉ, BMC em ở với bọn em, MC cũng ghê gớm và hà tiện lắm, nhưng kệ bà, mình có cách sống riêng của mình, Vấn đề gì cũng phải có căn nguyên của nó các mẹ ah, MC ko có phương pháp dạy con với mình nhưng bà ấy cũng nuôi dạy chồng mình tốt đấy thôi, Mình thì làm gì đã có kinh nghiệm ấy mà so đo với bà, Người ta nói trẻ cậy cha già cậy con. Lúc già người cũng như đứa trẻ vậy, ko làm được việc nọ việc kia, ko lo được cho bản thân nữa, người ta mới cần đến con cháu chứ. Em cứ ở với BMC cũng thích, có khi ko buồn ăn nấu cơm cứ ì ạch ra đấy, hoặc lượn lờ đi đâu về muộn là thể nào mẹ chồng cũng nấu cho, hehe, ko biết em có lười quá ko nhỉ.
     
    Sửa lần cuối: 4/9/2012
  11. xika89

    xika89 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/6/2012
    Bài viết:
    2,762
    Đã được thích:
    552
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Làm thế nào để xin ra ở riêng?

    hic, mẹ nào ra ở riêng đc thì chia sẻ kinh nghiệm nhen, e cũng đag ngồi hóng tin các mẹ đây, em thì bức xúc đến muốn bỏ chồng chỉ vì bmc
     
  12. MẹMon

    MẹMon Guest

    Ðề: Làm thế nào để xin ra ở riêng?

    Không hiểu sao các mẹ cứ thích ra ở riêng làm gì. Em là em cứ thích ở chung với bme chồng cơ, tiện đủ đường. Mải chơi đi đâu có ông bà chăm cháu. Ốm đau ông bà cũng lo. Ngồi ăn cơm đồng vui, ấm áp nữa chứ.
     
  13. kt2a6

    kt2a6 Thôi....Đừng Chiêm Bao

    Tham gia:
    23/11/2011
    Bài viết:
    21,082
    Đã được thích:
    5,740
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Làm thế nào để xin ra ở riêng?

    hiếm người giống mẹ nó và mẹ chồng mẹ nó lắm.Em cũng thích sau này ở riêng,
     
  14. phuongthy

    phuongthy Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/7/2010
    Bài viết:
    4,301
    Đã được thích:
    455
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Làm thế nào để xin ra ở riêng?

    hì, mẹ nó dành dụm đc bao nhiu rùi?nếu dành dc khoảng 3-400tr thì cứ nói bóng gió là tụi con tính mua 1 khuôn xa xa, thế là bmc hiểu mà
    còn việc xin ra riêng ông bà cho đc bao nhiêu thì cho mình cũng chịu thui
     
  15. xika89

    xika89 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/6/2012
    Bài viết:
    2,762
    Đã được thích:
    552
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Làm thế nào để xin ra ở riêng?

    ẶC, vậy mẹ nó quá sướng rồi, đó là gặp ba mẹ chồng tốt, ít ra còn chăm cháu phụ, đây đằng này nhờ bế cháu là bà kêu bà mệt lắm, bà mỏi lắm, ko bế giúp nữa đó, từ hồi có con đến khi con 12 tháng t, mình ko 1 lúc nào ngơi tay, quanh quẩn đủ mọi thứ lặt vặt, chỉ 1 mình còm cõi làm, lại đc thằng chồng toàn đùn 1 đống quần áo cho mình giặt nữa, hễ mà trông con hơi rảnh tay xíu là bị lừ nguýt ( đó là mẹ chồng chẳng bao giờ bế cháu giúp mình đó nhé, nếu có bế may ra chỉ họa hoằn 5 hay 10p " trước mặt con trai bà thôi", con trai bà đi rồi gọi loạn lên, mẹ nó đâu lên bế nó, bà mệt lắm, bà đau lắm ko bế đc ) , mà thực ra bà có đau ốm gì đâu, .................( trong hoàn cảnh mới biết đc) . Mình có đag trông con mà mắc tolet, vừa chui vào tolet chưa kịp làm gì,((( bé té cái oạch, vì chỉ có duy nhất mình mình tự trông con mà, tay sao xuể))). Bà lại ở trên nhà chủi đổng lên, có 1 đứa con trông ko đc bốc cứt mà ăn. mình nhớ mãi, Hãy cứ tưởng tượng xem.... thời con gái có gầy còi thế nào cũng 42kg, mình cao 1m52. lấy chồng lúc mang bầu lên gần 20 kg, đẻ xong con còn 55 kg, bị mẹ chồng đay nghiến , ức tinh thần,.............. dần dần tới giờ ăn nuốt ko nổi......... khi bé đc 3 tháng mình còn 47 kg,..... khi bé đc 5 tháng mình còn 42 kg, khi bé đc 7 tháng mình còn 40kg. Và có thời gian mình còn có 36 kg.............. thời gian đó mình làm gì cũng hoa mắt , chóng mặt, mệt mỏi....... nhưng có ai thông cảm,.................vẫn phải cơm nước, nấu cháo, chăm cho con ăn, giặt giũ, phơi đồ,......................Xin về mẹ đẻ chơi và ở đó vài tháng ko cho về, mình sợ quá, chưa kịp kế hoạch bé 8 tháng t, mình lại dính đứa nữa, quá hoảng và sợ nhà chồng phong kiến đó, nên mình dứt ruột đi phá,...............Có ai hiểu,......... đơn giản là cần ra riêng...... ko thì bỏ chồng sớm hay muộn thôi,.
     
  16. phuongthy

    phuongthy Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/7/2010
    Bài viết:
    4,301
    Đã được thích:
    455
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Làm thế nào để xin ra ở riêng?

    chắc mẹ này mới ở đc vài năm :D em ở đc 5 năm rùi thì bắt đầu thấy oải, lúc đầu iem là iem cũng yêu quý bmc lém nhoa, giờ thì bắt đầu thấy oải
     
  17. mexuxu8x

    mexuxu8x Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/9/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Làm thế nào để xin ra ở riêng?

    Mình thì ở với bmc mới dc 2,5 năm nhưng đã thấy oải quá. Hồi mới cưới cho tới lúc sinh bé dc 3 tháng mình còn ham quan tâm tới bmc và ae trong nhà lắm. Nhưng riết mình chẳng còn ham thích điều đó nữa, bmc mình nói thật ra cũng tốt, song ở chung 1 nhà giữa bmc và mình quan điểm rất khác nhau, nhất là trong việc nuôi bé. Mình rất chăm tìm tòi trên mạng về cách nuôi dưỡng dạy dỗ con cái, có những cái quan điểm nuôi bé của mẹ chồng ko còn thích hợp nữa. Rồi đến những vấn đề nhỏ nhỏ trong nhà, đôi khi mình thấy nó chả có vấn đề gì, hoặc tự mình có thể giải quyết dc, thì bị bố chồng nhắc từng chút. Mình đâu còn là trẻ con nữa.
    Mặc dù, vc mình đang phải phụ thuộc vào đồng tiền của bmc để nuôi bé, điều đó luôn khiến mình thấy bmc coi mình như 1 gánh nặng (có 1 lần bmc và anh cả cãi nhau bố chồng đã buột miệng nói bóng gió như thế) thực sự mình ko thích xài tiền của bmc chút nào.
    Rồi còn ae chồng, thực sự khiến mình càng thêm stress, cô em chồng thì lười, đỏng đảnh, nấu món j cũng chê dở, chê đạm bạc, ở nhà suốt ngày ngồi máy, ko làm việc nhà, ngủ thì tới trưa 11h mới dậy. Còn anh chồng thì mắc bệnh "vua" chỉ thích ngồi 1 chỗ sai vặt, lười lao động, 26t còn ở nhà ăn bám bố mẹ.
    Chính vì những điều đó mà khiến mình lúc nào mặt cũng bí xị, ko thể cười nổi. Mình rất muốn ra ở riêng, dc tự quyết định cuộc sống của mình. Đôi lúc vì những bức xúc quá nhiều đã khiến mình ko kiềm chế dc đã nói lý với bmc vài lần. Giờ thì mình buông xuôi, mặc kệ cho gia đình chồng nghĩ gì thì nghĩ. Thật sự rất chán...
     
  18. phannuhue

    phannuhue Phấn nụ Kiềm dầu- Trị mụn

    Tham gia:
    11/7/2012
    Bài viết:
    6,276
    Đã được thích:
    1,193
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Làm thế nào để xin ra ở riêng?

    Mình thì cũng đang ở với bố mẹ chồng đã 10 năm rồi, thực sự là có nhiều cái không thấy thích và không thấy phù hợp với cách sống của gia đình nhà chồng nhưng chưa bao giờ mình nghĩ sẽ ra ơ riêng cả vì các cụ già rồi cũng muốn ở cùng con cháu cho vui mà mình sau rồi cũng già mà con cái lại cũng định ra ở riêng như vậy thì mình sống với ai.
    Mà mình cũng nghĩ rằng bố mẹ đẻ mình ở nhà nếu chị dâu em dâu mình cũng muốn ra ở riêng như vậy thì ai sẽ là người ở cùng bố mẹ đẻ của mình.
    Các cụ vẫn nói cây mỗi hoa mỗi nhà cảnh nhưng nếu có thể thì nên ở với các cụ trừ khi căng thẳng quá thôi lại làm xấu hơn mối quan hệ khi ở chung.
    Đấy là quan niệm của mình, chúc bạn tìm ra hướng giải quyết cho thuận cả đôi đường.

    Chúc bạn vui vẻ & hạnh phúc.
     
  19. phuongthy

    phuongthy Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/7/2010
    Bài viết:
    4,301
    Đã được thích:
    455
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Làm thế nào để xin ra ở riêng?

    bạn này là con dâu tốt đấy :) mình thì thôi trẻ thì ra ở riêng, già thì tính sau
     
  20. Thuynguyenvy

    Thuynguyenvy Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/4/2013
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Lấy chồng_ ra riêng

    Em thì chưa có chồng nhưng tụi e đang quen nhau , a noi muốn tiến tới hôn nhân , a là con một , gia đình làm nông nhưng a thì lại có công ăn việc làm ổn định , e đã có lần đề cập tới chuyên lấy nhau sẽ ở riêng nhưng a lại không chịu , ( nhât quyết lun ak ) rồi e lại thôi , giờ e chẳng biết sao nữa , tụi e tính nếu lấy nhau thi 2 , 3 năm nữa .
    Em đã nghe và biết được nhiều chuyên mẹ chồng _nàng dâu , muốn tránh rắc rối ngay từ đầu, nen e mới tíh trước như zậy.:-k
     
    Sửa lần cuối: 11/4/2013

Chia sẻ trang này