ôi giời ơi, cô này hay cả nghĩ quá đi, cái gì đúng thì làm thôi, mọi người thoải mái mừ, mình còn chơi với nhau lâu, còn nhiều vụ tính tiền thế mừ....
Hỏng chịu lộn kiểu này đâu ah nha ... mà thôi, trong đó có nhiều điều dưỡng, y tá và bệnh nhân "long leg" nữa, nên em có thăm cũng hổng đc đâu ...
9h sáng chủ nhật ngày 1/11/2009, mọi ngừ chọn địa điểm coffee sau. Danh sách đây: 1.papa -->OK 2.Lucifer -->OK 3.Bongcuame -->hôk được òy 4.Rada 5.Tina -->OK 6.Bapluoc -->OK 7.Me Bo 8.Jumi -->OK 9.Hada --> OK 10.MeCunBeo--> Không đi được òi 10. Metieucan --> Không đi được òi (đang ở Đà Nẳng - Huế mừh) 11....... 13.......ai nữa đen kí dùm nha... Mại dzô mại dzô..............
Chị ơi, Rùa dễ thương quá sức!!!!!!!!!!!!Tìn hìn là các bé zai càng xuất hiện, càng là các bé gái phân tâm vì mức độ đẹp zai, hiền lành nà: Simon, Minh Thụ, Cún, Phước, Huy, Joan, Bo, Rùa...!!!!!!!!!!!\\/\\/\\/\\/
hôm nay bé bớt chưa chị. he he he hom qua ai cũng nghĩ là ốc do chị làm, ai ngờ . . . Cả bọn định hôm nào qua để chị chỉ bí kíp làm món ốc nhồi này đó. nghe đồn chị thích nấu ăn lém pk?
Ừ, chị đặt ở gần nhà chị đấy, mà ko lấy số đt. Con ốm đâu có thời gian làm đâu! Để lúc nào rảnh chị chạy qua lấy sô đt cho. Mà chị làm cũng ngon ko kém đâu, chỉ là lu bu quá đâm ra lười. Nếu em đi ngang qua Nguyễn Văn Giai thì em thấy ngay, vì chỉ có 1 hàng thôi!
dang quang cao may dua trong cty, de mua ung ho em ne, tụi nó khen đep, mà la mắc, đúng là ko biết hàng mừ. Hôm qua nghe lời bà Phuong lấy sợi mắt hổ hạt to, đúng đẹp lun, hehheheh
Chị định rủ mọi ng đi ăn các loại ốc chứ ko phải ốc nhồi đâu! Hôm nào rảnh, mọi người thích ăn món gì thì order, chị sẵn sàng "phục vụ", tự tay nấu nha, ko phải mua đâu! Hay hôm nào tụ tập nấu nướng ở nhà Hada nữa nha! @Hada: được ko vậy em?
Mọi người lại hẹn hò CN à? Hay đổi sang thứ 5 đi! Cả tuần MeTin&Tit chỉ ở nhà 1 ngày CN để nấu cơm phục vụ gia đình thôi đấy!
Hada nghe vụ tụ tập nấu nướng sợ quá "lặn" mất tiêu rùi hả em ui? Chị mới ví dụ thôi mà, đã làm thật đâu!