Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui. Các mẹ bầu nhà m cũng thức muộn ghê.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! QUOTE=Mẹ Surry;13296112]Chẳng biết có cái vụ tháng sau không chị ạ vì em với chồng em đang ...... có ý định li hôn. Nghĩ mà buồnế lắm chị ạ, động nói đến việc có con là ông ý bảo ông ý không cần con với cả không nuôi được thì đẻ làm gì với em có biết đẻ đâu em ức nhất cái câu không nuôi được thì đẻ làm gì .... em thì gầy như 1 con mắm, người yếu lắm nhưng cứ lăn xả vào kiếm tiền để lấy tiên mua thuốc thang còn ông ý thanh niên mà ở nhà vợ nuôi mà dám phát biểu ra câu không nuôi được thì đẻ làm gì. Có chịu đi làm đâu mà chẳng không nuôi được. em cứ nín chịu nín chịu nhưng đến bây giờ nhiều khi em nghĩ có khi bỏ quách đi, con người không có trách nhiệm với gia đình như thế thì cả đời cũng không thể nào thay đổi được.[/QUOTE] Cậu ơi chẳng biết khuyên cậu thế, caụ cứ bình tĩnh đã nhé. KHông phải vc cứ nói bỏ là bỏ được đâu.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em mới lội được đến trang 1867, đánh dấu cm cái đã rồi lội tiếp ạ! Đầu tiên em chúc mừng chị Nhoctin và Thỏ mụp đã đạt được ước nguyện nhé! Vui quá, hạnh phúc quá! Tháng này nhà mình tin vui dồn dập các chị nhỉ! Chúc hai chị và các mẹ dunghoiyeu, , Menhim2008, kikile, NgỗngĐầuBự khỏe mạnh, bình an bên bé yêu 9m10d, các Rắn con phát triển tốt, đủ ngày đủ tháng cùng các mẹ cán đích thành công! Nhìn ảnh nào của Halee cũng muốn trầm trồ, tấm tắc ý! Bầu gì mà gọn, mà xinh thế không biết! Mình ghen tị với nàng này quá cơ! Chị Thảo cắt tóc mới nhìn xinh và trẻ hẳn ra mấy tuổi đấy chị ơi! Chúc chị và Kem khỏe, bạn Kem phát triển vượt chuẩn nhé! Chị Cúc tươi và em Halee bắt đầu đếm ngược thời gian đón bé yêu rồi nhỉ! Chúc hai chị em mẹ tròn con vuông nha!
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì Chị ơi còn mẹ Surry nữa, hihi chị cho 3 cái để phòng hờ nữa hả chị. Em nhận mỗi thứ 1 cái để lấy hên thôi chị ah. CÒn đâu chị để dành tặng cho các mẹ khác nữa nhá.
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác khẳng định là con trai luôn nha.
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác thức khuya thế ạ? Báo cáo bác là cách mạng nhà em đang trên đà thành công bác ạ! Em làm theo lời chỉ dạy của bác nên thấy đời sướng thêm mấy phần rồi! Chiều nay em phải đi làm để chuẩn bị ngày mai khai giảng, 1 mình chồng em ở nhà với 2 nhóc. Thế mà lúc em về thấy bát đũa đã rửa sạch tinh tươm, thằng Chúm no nê nằm trong nôi, Xoài thì ngồi cạnh nôi chơi với em chứ không chạy nhảy ầm ầm nghịch phá như mọi khi. Bất ngờ hơn nữa là chỗ quần áo trong máy giặt đã giặt xong và nồi cơm cũng gần chín. Cứ thế này thì em mong ngày nào cũng phải đi làm về muộn bác ạ! hí hí
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chúc mừng em nhá,chúc 2 mẹ con bình an 9t 10 n nha.
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi có phải là cái cách nhờ khéo mà bác Doanh bày cho chị hôm trước không.
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hì, đúng rồi đấy! Cả chiêu thỉnh thoảng phải bận bịu 1 tí đi khỏi nhà để cho bố nó thể hiện nữa! Tranh thủ mấy ngày bà về quê bố nó chả đùn đẩy việc được cho ai nên mình tích cực áp dụng các chiêu của bác Doanh bày cho, hiệu nghiệm lắm nhé! Bây giờ Chúm ị là mình túm lấy con hét toáng lên "Anh ơi, con ị, lấy hộ em cái giấy ướt với! Tiện thể với hộ em cái quần sạch cho con luôn nhé!". Rồi thỉnh thoảng lại "Em đang dở tay, anh bế con hộ em cái!", "Chi ra bố xúc cơm cho nhé, mẹ đang cho em ti" hihi Túm lại là áp dụng triệt để lời chỉ dạy của bác Doanh: "Sai cật lực vào!"
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đóng cửa đi ngủ này. Chúc cả nhà ngủ ngon
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em mở ra rồi đóng lại. hí hí Chúc hai mẹ con chị và cả nhà ngụ ngon nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mai e lại đi gặp Xuka đây cả nhà ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! thì em cũng biết thế chứ. cảm ơn chị nhìu nhìu.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! nàng halee nhà mình xinh dã man. con gái chắc cũng xinh giống mẹ ^^.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em chào các mẹ!!! Sau một time miệt mài săn cọp k đc, săn rồng k xong em đã bắt đc con rắn ạ hihi. Em vào đây mún làm quen với các mẹ sau là ủn mông các mẹ để các mẹ mau đc 2v ạ. Các mẹ cứ bình tĩnh nhé như em có 5 tuần mà k bít ý ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mở cửa chào ngày mới. Chúc mừng mẹ sonthao82 đã bắt đc rắn nhé. Chúc 2 mẹ con bình an 9th10ng
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chúc mừng mẹ sơnthao nhé, chúc mẹ nó bình an mạnh khỏe 9m10d cán đích an toàn ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chị dậy sớm thế ạ, hum qua thì chị đóng cửa, hum nay lại lọ mọ dậy sớm mở cửa nhà, hí hí Chắc chị sắp sinh rùi khó ngủ ạ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chij còn 4w nữa cơ em ah. Nhưng dạo này lại mất ngủ lại nên lọ mọ lắm
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, e trêu tí í mà...có phải loại muối tôm 0 hả c???đợt trước ng nhà e trong NT ra chơi cũng hay gửi cho đấy c ạ. ăn ngon lắm í. Hum nay trời man mát, thời tiết dễ chịu, đúng là sang thu rùi có khác. Chúc cả nhà ngày mới nhiều sức khỏe và niềm vui!!!