Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame tuy chưa thật sự quen biết nhưng mọi người cũng đã gặp gỡ, giao lưu mua bán hàng hóa của nhau nên phần nào cũng biết sơ sơ qua về nhau nên vấn đề tin tưởng cũng dễ hiểu thôi bạn ah.......mà cũng ko phải ai các mẹ cũng cho vay được, chắc cũng tìm hiểu và giao lưu rùi mới cho vay, xiền mà........ tốt cũng pải đúng chỗ mới có ích, chứ chỗ nào cũng tốt thì có ngày lại hại chính bản thân mình ấy a
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Ui, mẹ Yến nói hay nhỉ, thía thì chả ai thăm nom ai lúc ốm đau hoạn nạn ah................Có giề cho chị em bít để động viện tinh thần nhé.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame cố lên mẹ nó à, chứ giờ mình chán lại càng thêm buồn, con cái nó cũng khổ theo. dần dần cũng sẽ trả hết nợ thôi. cuộc đời là như vậy mà, có lúc nào suôn sẻ hết đâu
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Cả nhà rôm rả ọp ép quớ nhở? Em giờ mí vào được, nghỉ lễ ăn nhiều mỡ lút đầu roài nên làm việc chả được lại online. ke ke Định 2vc đi ọp ẹp nhà chăn ga gối mà lại có bà nội đang trông cháu, mún đi mà lăn tăn quớ
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame bà nội trông cháu thì sướng quá rồi. 2 vc thanh thủ thư giãn
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame M Muốn đi lắm nhưng chẳng hiểu có trụ đc đến ngày đi off không hay vỡ đê mất nên chẳng dám đăng ký Đành hẹn các mẹ vài tháng nữa em sinh xong vậy
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame E cho cái số tk lên đây để mọi người chuyển khoản vụ off nhé
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame em đăng ký nhé.mấy hôm lo cho con chuẩn bị khai giảng chẳng có thời gian vào
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame đúng rồi lập hội ra là để động viên nhau ,có mấy chị em với nhau thì đoàn kết đông viên tinh thần cho nhau.Chứ có gì to tát đâu mà mẹ nó ngại
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Lời khuyên của người cùng cảnh ngộ nhé.Không có chữ nản,không có chữ chán,không bao giờ có chuyện bế tắc.Tương lai là con cái ,tiền bạc là con cái, hạnh phúc niềm vui to lớn nhất cũng là con cái. Phải biết nuôi hi vọng sẽ có người giúp mình nếu mình biết sống hết mình.Luôn tự nhủ tất cả sẽ qua,mình sẽ vượt qua ngọn núi cao này...cố lên mẹ nó
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Cảm ơn mẹ nó đã động viên em. Em cũng hy vọng sớm tìm được cách giải quyết.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Vụ ọp ẹp này xa xôi quá! Với lại mềnh chỉ quen ọp từ trưa đến chiều chứ ứ được từ chiều đến tối.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Em tưởng gì đơn giản hehehe.......... thế thống nhất là 100k một mạng nhé................... còn tăng 2 ai ở lại đi hát thì campuchia sau Ngân hàng VietCombank - Chi nhánh Hà Nội Chủ tài khoản: Chu Ngọc Lương Số Tài Khoản: 0021000259426
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Thứ 3 tuần sau e có 30 triệu. Chị nào cần vay thì liên hệ nhé, lãi thấp thôi. Giấy tờ gồm có photo hộ khẩu, CMT, tài sản thế chấp có giá trị lớn hơn số tiền vay. Nhà ở loanh quanh khu vực Hào Nam vì e ngại đi xa lắm!
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame các chị ơi. em hỏi hộ cho em đứa em em. Nó cần vay 30tr trong ngày hôm nay. Thế chấp bằng giấy tờ xe piagio lx nhé. nhưng mà lại mang tên mẹ nó nên nó đưa em cả hồ sơ gốc em sẽ đưa cho các mẹ hồ sơ giấy đăng ký với chứng minh thư của em vì hô khẩu em đang nộp đi có việc rồi. mời các mẹ đến nhà em cho biết nhà cửa luôn. hoặc em đưa bằng đại học của em nhé. nếu được các mẹ pm em với nhé. mong được cả nhà mình giúp đỡ.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame mẹ TŨN ơi sáng nay m bận chiều m mới chuyển xèng cho mẹ TŨN nhé
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame cả nhà chào lại trieugialac...... dây đứt rùi nàng ơi,.............
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Úi troài, sao đứt nhanh thế chị, hay bé nhà chị giựt, hay chị bảo chị ý làm thêm dây cho chắc chắn nhỉ ???
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame ko. tại xã hỏi sao ko đặt dầy dầy vào 1 tí, mồm nói tay thứ kéo kéo.... thế là đứt, mai mang ra quán nhờ họ hàn vậy.hic