Ðề: Các mẹ CẨN THẬN khi mua Hoa quả nhập khẩu tại Siêu thị nhé. hihih ban ui bên tớ hok thấy hàng túng của đâu ấy , tớ chỉ thấy produc Australia thui ,NZ , ....hay tớ ko để ý nhỉ , với lại bên tớ nho , tao cũng nhiều chắc ko nhấp túng xẻng qua , với lại dân Úc thòi lòi nó cũng cứ tìm cái gì nuơc nó sx mua thui nhất là trái cây ấy, tớ thấy mấy bạn tiếp viên qua đây bạn nào lúc về cũng đem trái cấy dzia hết ấy
Ðề: Các mẹ CẨN THẬN khi mua Hoa quả nhập khẩu tại Siêu thị nhé. Mình thấy bải úc nhiều hoa quả mà, chắc dân bên đó họ ăn ko hết, cần gì nhập khẩu nhỉ hoặc có nhập thì là loại họ ko trồng thôi nên chắc mẹ nó biết loại nào của úc, sưởng thật đấy
Ðề: Các mẹ CẨN THẬN khi mua Hoa quả nhập khẩu tại Siêu thị nhé. Hình như lê nào cũng bị như này hay sao ý. Trước mình mua ở chợ (không phải hàng nhập) cũng bị như này. Hỏng hết chả ăn được gì cả. Thế mà màu vỏ rõ là đẹp, nhìn ngoài chả ai biết được bên trong ra sao
Ðề: Các mẹ CẨN THẬN khi mua Hoa quả nhập khẩu tại Siêu thị nhé. Em ko thấy ảnh nhưng chắc là bên ngoài vỏ đẹp mã lắm, bên trong thì mốc đúng ko E mấy lần gặp Táo Mỹ Táo Ta các loại vỏ thì đỏ tươi mà phần hạt thì mốc trắng như mạng nhện.
Ðề: Các mẹ CẨN THẬN khi mua Hoa quả nhập khẩu tại Siêu thị nhé. Thấy mọi ng bảo là họ có chất lỏng thả hoa quả vào, vớt lên đảm bỏ vỏ ngoài vẫn y nguyên trong 1 tháng thoải mái, sợ quá vì từ hôm bị thế, mình mới nói chuyện với mấy ng quen về vụ này, khung khiếp ....
Ðề: Các mẹ CẨN THẬN khi mua Hoa quả nhập khẩu tại Siêu thị nhé. hihi, thôi mình cứ hàng việt nam dùng hàng việt nam thôi chị ah
Ðề: Các mẹ CẨN THẬN khi mua Hoa quả nhập khẩu tại Siêu thị nhé. Thế lê như nhà mẹ chủ top có ăn dcc nữa k hả mẹ nó?
Ðề: Các mẹ CẨN THẬN khi mua Hoa quả nhập khẩu tại Siêu thị nhé. Hồi chị dâu e đi buôn hoa quả về kể cho e câu chuyện này mới hãi hùng chứ, chả biết có thật ko hay là các bà ngoài chợ chém gió cho vui nữa Có 1 cô này trẻ tuổi, đi làm thuê cho cơ sở đổ buôn hoa quả. Ở đó có nhiều bể nước lớn ngâm hoa quả. Trước khi ra ngoài, ông chủ dặn ở nhà mặc quần áo bảo hộ, đeo găng tay, đi ủng, khẩu trang các loại rồi dùng vợt vớt hoa quả lên cho vào thùng. Nhưng cô này thấy làm vậy lâu quá, bèn cởi phăng hết cả bảo hộ bảo hệ ra, rồi nhảy tùm vào bể vừa bơi vừa vớt hoa quả cho nhanh. Ông chủ về hỏi sao mà vớt nhanh thế, cô này kể lại mình vớt như thế nào. Tối hôm đấy ông chủ cho cô này mấy trăm triệu rồi cho nghỉ việc. Cô kia mừng rơn nhưng chưa kịp hưởng thì 3 tháng sau đã chết rồi.
Ðề: Các mẹ CẨN THẬN khi mua Hoa quả nhập khẩu tại Siêu thị nhé. Ôi, nghe câu chuyện của chị này sợ quá
Ðề: Các mẹ CẨN THẬN khi mua Hoa quả nhập khẩu tại Siêu thị nhé. ăn làm sao đcj nữa , mẹ nó mà bổ ra thấy màu như vậy cũng đã sợ lắm rồi, ai dám ăn
Ðề: Các mẹ CẨN THẬN khi mua Hoa quả nhập khẩu tại Siêu thị nhé. Cùng cảnh ngộ với mẹ nó. Em rất mê ăn táo nhưng mua táo gì ở siêu thị về bổ cũng bị như mẹ nó. Nào là Fuji, Ambrossia, Red apple,Gala,...tất cả đều có mã đẹp mà bên trong đều bị ủng và thối hết ;(.
Ðề: Các mẹ CẨN THẬN khi mua Hoa quả nhập khẩu tại Siêu thị nhé. Thế mẹ nó cảnh báo thêm cho mọi ng biết để tránh xa....
Ðề: Các mẹ CẨN THẬN khi mua Hoa quả nhập khẩu tại Siêu thị nhé. Kinh quá mẹ cháu ạ. Kiểu này thế thì những bạn làm bên hóa chất ( tẩy rửa công nghiệp) có mà...lương cao hơn giám đốc điều hành ạ. Hiện mình biết 1 số công ty ( hải sản ) có chế độ đãi ngộ rất cao nhé..( tiền sức khỏe ý) cái này dần dà 5 7 năm là nghỉ hết rồi các mẹ ạ ít ai trụ nổi 10 năm Các mẹ có người nhà làm bên " nấu sắt luộc gang " thủ công thì biết vì đa số công ty người ta còn lợi nhuận ý mà làm gia công...ôi kinh lắm
Ðề: Các mẹ CẨN THẬN khi mua Hoa quả nhập khẩu tại Siêu thị nhé. Nhà Lê Thuý mẹ thằng Bill tuyền làm cho người ta hoang mang, nhà này xắp làm hoa quả nhập khẩu đấy hic hic
Ðề: Các mẹ CẨN THẬN khi mua Hoa quả nhập khẩu tại Siêu thị nhé. em ít khi mua hoa quả siêu thị vì nhiều khi thấy ko được tưoi có lần mua cân măng cụt vê mà bị thối hết chả được quả nào.
Ðề: Các mẹ CẨN THẬN khi mua Hoa quả nhập khẩu tại Siêu thị nhé. Chính ra mình thấy mấy sạp hoa quả xịn có khi bán hàng luân chuyển tươi ngon hơn mẹ nó ạ. Còn đâu mấy loại táo lê thì thôi từ nay ko nên mua nữa, chắc ở đâu cũng vậy thôi
Ðề: Các mẹ CẨN THẬN khi mua Hoa quả nhập khẩu tại Siêu thị nhé. Sợ quá các mẹ ơi, vậy thị bây giờ chẳng bít ăn uống gì cho nó an toàn nhỉ????????????????????????????
Ðề: Các mẹ CẨN THẬN khi mua Hoa quả nhập khẩu tại Siêu thị nhé. Híc, măng cụt công nhận là khó chọn thật. Mình mua ở đâu cũng thối. Có mẹ nào biết cách chọn măng cụt không? Chỉ em vào đường cơ bản với
Ðề: Các mẹ CẨN THẬN khi mua Hoa quả nhập khẩu tại Siêu thị nhé. Theo khinh nghiệm của mình thì chọn những quả mềm tay, cuống tươi và không bị lứt đảm bảo sẽ ngon lành thôi