Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Túm lại....là chờ chệ Samhh đi SA vìa là biết mờ. Cuối tuần này chị í đi khám tiếp nè!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế em bé nhà bà samhh là công chúa hay hoàng tử đấy??? Tuần 16 thì rõ lắm rùi nhỉ.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Chính vì thế chị mới gừn trùng ngày sinh mới E mà. Chị chưa đến lịch khám, sang tuần sau mới tới ngày hẹn E ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! eooooo thế chắc vật chất e chết ngất mất hahaaaaa
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hức, sao Xuka kiêu thía nhể? Đúng là con gái thời @, sau này kén rể phải bít í.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! thế cuối tuần này chị samhh đi làm triptets rùi siêu âm xem boy hay g đi chị ui, còn tuyển dâu rể
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui, gái quên chị sinh năm 83 mà. Chị thấy có nhiều tố chất là hotgirl lắm nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tôi vẫn chưa đi siêu âm lại kể từ mốc 12w bà ạ. Nói chung là giờ boy hay girl duyên trời đã định rồi, cứ kệ cho con đỡ tủi thân bà ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Này này tui rấm sẵn là dâu nhà tui rồi nhá nhá nhá, hí hí
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ôi c Samhh ý đang định dành con rể Sài Gòn với nhà e đây c này nó lại giống mẹ nó thì khỏi phải kén c nhỉ ) mà cuối tuần c SA đi ai cũng hồi hộp quá đấy
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Năm quý tỵ thì tháng mấy đc mùa sinh hả các mẹ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cuối tuần này C chỉ đi làm triple test thoai, có kết quả chị mí đi khám E ạ. Tiện hỏi bác sĩ mẹ con cháu đi máy bay có sao ko?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Kaka.... tính xem mua rì cho đôi trẻ đính ước nhể? Hôm nào tôi mí bạn gặp nhau rùi bàn ná!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tại vì tháng của chị là con gái mừ. Hồi hộp nhất vẫn là E và chị Cúc Xinh í.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cúc gì mà cúc. Đang mệt rũ ra đây. Đau bụng cả ngày. Đã bẩu là bím cháu toa bằng cái dép rùi mừ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cậu ơi chẳng biết khuyên cậu thế, caụ cứ bình tĩnh đã nhé. KHông phải vc cứ nói bỏ là bỏ được đâu.[/QUOTE] Em ơi chị thấy cuộc hôn nhân của em ngay từ đầu đã không được ổn,chồng em không đi làm à ? thanh niên sức dài vai rộng,ở nhà chơi để vợ nuôi ư ? trong khi em phải lăn ra kiếm tiền để lo cho cuộc sống của 2 vc ? nếu em có con ,mà chồng em vẫn thế thì em sẽ khổ vô cùng,chả nhờ vả được gì ? sao em không động viên hắn đi làm đi,chứ em mà chiều chồng,cho ở nhà chơi không thì sẽ không ổn tý nào,mà đàn ông có tự trọng là phải lo kiếm tiền nuôi bản thân,và khi có vợ con ,phải biết chăm lo cho gia đình thì mới đúng nghĩa là người chồng.
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị rất mừng cho em,nhưng là khi không có bà ,nếu có bà thì em lại phải nói nhỏ với chồng thôi,chứ đừng sai trước mặt bà là bà khó chịu đấy,với lại chồng em có muốn giúp vợ nhưng lại ngại mẹ ,nên hắn không làm,chứ không phải không muốn giúp vợ đâu ?bà không có nhà ,hắn làm hết đấy thôi,khi nào vc tình củm,thì thủ thỉ với hắn,là có bà ở đó em chả dám nhờ anh,nhưng anh cứ chủ động giúp em và con bà sẽ không có lý do nặng nhẹ với em,vì anh thấy vợ vất vả mà không gúp thì cũng thấy áy náy phải không ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vừa nhắc tới Cúc là xuất hiện liền à. Mai đi ăn sữa chua mít mừ vữn mệt hử C ơi?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Trời ơi, muộn thế nài rồi mà em Sâm và bác Doanh vẫn chưa chịu đi ngủ sao ... Đi khò thôi cả nhà ơi ... G9 cả nhà !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi ý em bảo là có thể bít đâu là thôi ... Vì tháng chị ý thụ thai là con gái, em thấy bảo 82 thì tận tháng 11,tháng 12 mới có con zai thì phải, mà bà ý lại là con zai vào tháng 4 thứ 2, nên em nghĩ tháng 4 thứ 2 có thể k đúng với lịch tàu