Ðề: Tầng 3 - Bắc Ninh - Đoàn kết và Phát triển em thật ngưỡng mộ chị!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Tầng 3 - Bắc Ninh - Đoàn kết và Phát triển Hì hì,Có gì đâu em, đôi khi phải tự giãn ra hit thở để cân bằng cuộc sống thui mờ Uh, vc chị vừa đi Nha Trang về em ợ
Ðề: Tầng 3 - Bắc Ninh - Đoàn kết và Phát triển he he, cũng chả lặn bà ạ, toàn tầu ngầm thôi, mà đợt vừa rồi cv của tôi có chút sóng gió nên xa lánh xã hội một thời gian, giờ quay trở lại tìm nhau đây
Ðề: Tầng 3 - Bắc Ninh - Đoàn kết và Phát triển Nghe từ xa lánh xã hội ghê quá bà ơi, sáng bà Bim bim vừa bảo tôi năm nay hội Cún đc mùa sinh đẻ, bà thế nào roài?
Ðề: Tầng 3 - Bắc Ninh - Đoàn kết và Phát triển Hị hị, e trang hỏi khó chị tóa, hum qua 12h mới về đến nhà, chả kịp mang quà gì theo, mà nghĩ cho cùng thì, ở đâu cũng có đặc sản các cùng miền, tha lôi mệt lắm em ợ
Ðề: Tầng 3 - Bắc Ninh - Đoàn kết và Phát triển Hí hí bác nói thế thì e còn biết nói gì đây. đi chơi vui ko c?
Ðề: Tầng 3 - Bắc Ninh - Đoàn kết và Phát triển Ờ, kg. Hum nào off chị mời em tách cafe thay cho quà nhé em. Chị đi chơi cũng vui, cơ mà cháy đen thui hết cả người rùi nè
Ðề: Tầng 3 - Bắc Ninh - Đoàn kết và Phát triển số đẹp em phải tranh chỗ ....................................
Ðề: Tầng 3 - Bắc Ninh - Đoàn kết và Phát triển hị hị, vc em đi Nha TRang chơi chị ạ, hic hic, cháy đen thui, nước biển làm e ngứa ngáy hết cả người chị ợ
Ðề: Tầng 3 - Bắc Ninh - Đoàn kết và Phát triển Thích nhỉ. Nhà chị có 2 anh con bác ruột ở trong đấy mà chị còn chưa có dịp nào đi.