Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bầu bí tránh bị nước mưa lạnh nhé, em uống nước ấm hoặc có tí trà gừng là tốt nhất, nhưng uống loãng thôi ko thì nóng!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ôi lâu lâu hômnay mẹ con cháu mời vào chào các cô các bác ạ! khổ sau mấy ngày ở quê thì TL nhà em ốm Ho sốt đến hôm qua thì khàn cả tiếng hixxx mẹ cháu đang dằn vặt quá và dau sót hết cả ruột gan ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hic con rai làm sao mà ốm thế em? đã đỡ nhiều chưa? Khổ thân con, mau khoẻ nhé!
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – hihi, đới là c khám cùng 1 bác sỹ. e s.â 4D bác cường nữa nên là lịch cũng gần nhau c ạ.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – trời mưa to quá các chị ơi...hic hic,,làm e sáng nay chả đi chợ đc
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! khổ, chắc lần đầu tiên cu cậu đi xa nên k chịu đc
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em cũng thấy đắt, nhưng chắc máy còn mới, chị thử trả giá xem thế nào
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! huuuuuuu có thể con trai bị say xe chị ạ! vì lúc trên xe cu cậu cứ muốn ói ra ròi về nhà thì ho rồi sốt rồi khàn tiếng mẹ cháu cho đi BS rồi và BS bảo viêm họng thôi ko kê kháng sinh mà chỉ vệ sinh mũi và họng tốt sẽ khỏi vậy mà mấy hôm chưa khỏi nhìn cháu ho lụ khụ mẹ cháu sót quá à tặng cả nhà cái ảnh này nhé cháu bị ốm sút đi 3 lạng chỉ còn 7.2 kg thôi ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bạn Tùng Lâm ơi, tớ iu bạn hị hị chụt chụt
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em bị nhiễm ngôn ngữ nhà mềnh rùi, oà oà hôm qua em gửi mail cho sếp là "Em teng kiu ạ"
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! À thế chắc say xe thật, ói nhiều cũng rát cổ gây viêm họng được mà, khổ thân con, mau khoẻ con nhé!!! Thế 2 mẹ con về ngoại bao lâu, chị Anna ở HN đi học với bố à?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ](*,) chị phải mừng vì tính rất trẻ trung xì tin chớ hahaahahahaha, thế sếp chị bẩu sao, có phi vèo ra sờ trán hay hỏi chị có bị ốm không ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hồi bầu em cũng thế chị ạ hiiiiiiiiiiii bây giờ vẫn thế hí hí
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui khổ thưn con zai quá. thía hum nay đã đỡ chưa nàng ui???thời tiết thay đổi sang thu 1 tí là đến ng nhớn mình tối nằm ngủ còn thấy se lạnh nữa mà. cố gắng giữ gìn cho zai iu nhé! Cố gắng lên, chúc con zai chóng khỏe để còn show hàng cho các bác, các cô lây nữa nhé!!!(u)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, bác ơi...còn nhiều cái bị nhiễm lắm.....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em về có mấy ngày thôi chị ạ! xuống đây từ hôm rằm cơ! Anna cũng về cùng mẹ với em ạ! hôm nay mưa mát TL ngủ ngon nên mẹ OL được lâu lâu hiii
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! bjo e còn thêm tính hay quên cơ, k biết khi sinh xong có quên nhiều hơn k? hic hic
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Không em ạ, chỉ là một sự im lặng bao trùm....khựa khựa
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! TL ui, trộm vía con, may là 0 phải uống kháng sinh là tốt rùi, chứ kháng sinh vào là hại lắm í, sau này cứ gọi là nhờn thuốc. mẹ cố giữ ấm cho con zai là con đỡ ho ngay mà. Cu cậu mà say xe thì cũng mệt í nhỉ???nhiều bé cũng say ngay từ nhỏ hoặc có những bé đến tầm 4-5t mới bít say. tớ cũng sợ nhứt là say xe í...nhưng h lấy chồng xa, đi nhiều nên cũng đỡ hơn rùi...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! cháu vừa show ở trên đó cô ơi hii các cô ngắm cháu hôn nhè nhẹ thôi nhé mấy hômnay cháu khó tính lắm đấy hiiiiiiii