Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch Đồng Cao mình đã đi 2 lần mà vẫn muốn trở lại nhiều lần nữa. Nhưng nhiều khi điều kiện không cho phép, nhất là đợt này. Chẹp, mọi người đi vui vẻ nhé!
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch Híc, tuyệt mẹ Lantrailt chia sẻ ít kinh nghiệm đi . Em cũng chưa đi bao giờ nhưng tình hình là đi xe máy thì mẹ em lại không cho đi khổ thía chứ .
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch Ơ, có kinh nghiệm gì đâu em. Hihi..... Đi cũng gần mà, đường lại dễ đi nữa. Em cứ báo với gia đình là đi Bắc Giang chơi thôi, hoặc cụ thể hơn bảo chơi ở Sơn Động, chứ đừng nói lên Đồng Cao hay vùng nào rừng núi, các cụ lại lo đấy! Đi lên đó, các bác trai cứ cứng tay lái, vững tinh thần, xe khỏe là đi được em ạ! Có 2 cái dốc hơi cao, lại vướng đường đất nên nếu trời mưa thì vất vả lắm. Lên được trên đó rồi thì đẹp, cảm giác như ở đâu đó chứ không phải là BG em ạ! Chị và bạn bè toàn gọi nơi ấy là "Mẫu Sơn thu nhỏ".
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch Hè vừa rồi, mình cũng tìm tòi trên mạng, lên kế hoạch đi Cô Tô cho nhóm 5-6 người, Bọn mình định đi tầm 4 ngày 3 đêm, vì muốn lang thang, nghỉ ngơi nhiều hơn. Cơ mà, đến cuối thì mỗi ng bận 1 kiểu, đành gác lại plan Cô Tô vô thời hạn Tiếc ghê
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch Mình có 1 nhóm 5-6 đứa từ đồng nghiệp mà chơi thân với nhau, cũng toàn tự nghiên cứu tổ chức đi du lịch hoặc là thăm thú kết hợp về quê đứa nào đó, vd như Nam Định - Hải Hậu, Thanh Hóa - Sầm Sơn, Sapa, Quan Lạn, Mộc Châu... Nhảy vô topic này thêm kinh nghiệm, tốt quá. Thanks bạn VânUK nhé ^^
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch Em cũng muốn đi mà đi xe máy thì bố mẹ cũng ko cho ạ. Nỗi khổ chung của chúng ta
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch Híc, cả nhà updated các chuyến đi trong 2/9 vừa rùi nào !!!. Mình thì ở nhà tổ chức họp lớp cho các bạn cũ. Gồm cả chơi trò chơi, chụp ảnh lớp, ăn và hát. Híc quá vui luôn với 26 người tham gia. Và tổ chức xong thì ốm luôn đây. Sẽ up ảnh cho bà con trong mấy hôm tới .
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch Hết mình quá nên ốm hả em ơi? Chị thì có 1 ngày đi lang thang chụp ảnh. 1 ngày nằm nhà xem film + ăn uống.... Nhẹ nhàng vậy thôi Chúc em mau khỏe để up ảnh lên nhé!
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch Mùa này các mẹ nên hạn chế đi biển ạ, vì mưa bão thất thường lắm, mùa thu này lên núi là an toàn và đẹp. Biển thì lại chuyển vào tầm tháng 10 trở đi lại đẹp ...hihi
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch Kaka, cũng tùy mẹ nó ạ. Có những mẹ có nhiều tiền chỉ thích "nghĩ dưỡng" có những mẹ thì tiếc tiền không đi du lịch còn hội nhà ta là ÍT TIỀN nhưng VẪN ĐI DU LỊCH BỤI
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch Rùi ạ, thanks mẹ gangtay. Khi nào tàu có KM mẹ nó nhắn ace nha để cả nhà biết và thu xếp
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch Iem thích hội này roài đấy , đánh dấu để có thời gian thì tham gia cùng các mẹ. Thêm bạn thêm vui, thêm đi thêm biết nhể
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch Có vụ gì đi bằng tầu hỏa thế mẹ nó ui. tui bận không vào ngại lội quá...........................
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch Tui cũng thích đi mai châu lắm, nếu nhà mình đi ới nhá.........................
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch mình đi cô tô, mù căng chải, đà nẵng, sapa, toàn là tự lên kế hoạch đi cùng cô bạn, vui mà rẻ lắm nhưng đen cái là chụp nhiều ảnh về nhà không hiểu sao có ai nghịch làm hỏng thẻ nhớ mất hết, tiếc quá mà không làm sao lấy lại được nữa, hic........................................
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch Ow,, hoành tráng thía . Thía hôm nào đi lại đi. Đi nhiều người chụp nhiều máy, bị hỏng máy nọ còn máy kia lo gì . Kaka