Nhắc đến Hội Lim em lại hãi, năm nào đi về cũng như bẹp ruột (thời cấp 3 và Sv ấy). Bây h đi làm rồi mỗi lần hội là em vào thẳng UBND huyện nên cũng đỡ hơn. Nhưng bây h đi hội ko còn đc cùng bạn bè chen chúc vào ngắm nghía mọi thứ nữa, chỉ lên chùa rồi về nhà 1 đồng chí nào đó trong ủy ban (thường là sếp trưởng của phòng chuyên môn theo ngành dọc của bọn em) đánh chén xong là về thôi. KHông còn đc đi xem hội nữa.
khổ lắm mẹ nó ợ, cái máy tính của em ở cq lởm, màu bị biến dạng. Đề nghị đổi máy mà vwoxn chưa dc nên em nào có biết con mặc áo màu j đâu, huhu.
keke, thế mà em vẫn mua bán nhiệt tình mẹ nó ợ . Thỉnh thoảng em lấy dép hoặc lấy tay đập cho phát là nó lại màu ngon lành. Dưng mờ hôm nay từ sáng nó giở chứng, phải đến tầm chiều nó mới ngoan cơ . Vào topic nào mà chủ topic cũng nhiệt tình như chủ topic của nhà này thì có phải swonsg hem? \\/
Phá quấy các mẹ tí ! Nhà mình BN mà chưa đi hội LIm lần nào He he đừng vì thế mà các mẹ đuổi mình ra khỏi hội nha [-o<
Ui mẹ đẻ em ở BN đã 55 năm nay mà còn chưa đi hội LIm bao h nữa là. (thật ra cụ đi đến chỗ hội LIm nhưng ko ra hội mà rẽ vào nhà ng quen ăn uống xong rồi về).
chào mừng thành viên mới . Chúc mọi người buổi sáng tốt lành và gặp nhiều may mắn trong công việc tình hình là toàn dân bắc ninh mà lại chưa đi hội lim bao giừ , đáng trách , đáng trách quá
em vào quẹt thẻ buổi sáng cái ợ. Hihi, biết là đáng trách khi ko yêu Hội Lim quê mìn, dưng mờ đông quá ợ, mà em khiếp nhất khoản tắc đường ý ợ
Hiiiii, vì nhà em cách hội Lim có 1km, với lại ngày đó cũng là ngày hội của làng em, nên em ngày đó năm nào nhà em cũng đông vui nhưng chỉ đi lên đồi Lim buổi tối là vui thui, còn ban ngày thì em cũng ít đi lắm vì đông lắm
Thế thì em phảI ĐI SỚM CHỨ NHẨY , NGÀY CÒN HỌC ĐẠI HỌC NĂM NÀO CHỊ CŨNG ĐƯA CẢ LỚP VỀ ĐẤY ,BẠN LỚP TRƯỞNG LẠI Ở NGAY ĐÌNH BẢNG NÊN HẦU NHƯ NĂM NÀO CŨNG VỀ . HAY HÔM NÀO CHÚNG TA TỔ CHỨC ỌP TẠI HỘI LIM VẬY ĐÊ .....
hịhị, nhà em mấy năm vừa rồi chỉ có ba mẹ em là về từ hôm trước thôi chị ạ, còn em muốn về thì hôm sau về vì chả có ai trông nhà, ko dám để nhà qua đêm ợ. Nhà bà nội em ngay dưới chân đồi Lim nhá. Dưng mờ năm nay em bầu bí, à mà ko, lúc hội Lim chắc là em nhảy ổ rồi nên chịu chết.
HE ý kiến hay quá hôm nào chị em mình ọp 1 bữa tại Lim đê ( để em đi cho gần chứ nếu ọp tại HN chắc em chịu chết)