Hahaha, HR mình ngoài tinh thần " ăn chơi có tổ chức" ra còn có "năng khiếu" UP SỌT hihihihi, tạm coi quả này là ÚP SỌT An nhé
Tớ nói đùa vậy thui. Thực ra hôm nay tớ không thể đi được, tớ trong danh sách phải đi tiếp khách rùi.. Thôi, hẹn các mẹ dịp khác nhé. Chúc các mẹ ọp vui vẻ... Mong gặp các mẹ lém...
Thông báo về thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17.8.2007 của Chính phủ Trong khi chờ Bộ Công an ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 136/2007/NĐ-CP, Cục Quản lý Xuất - nhập cảnh thông báo về thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước theo quy định tại Nghị định nói trên, như sau: 1. Việc nộp hồ sơ và nhận kết quả: a) Công dân có nhu cầu cấp, cấp đổi, bổ sung, sửa đổi hộ chiếu phổ thông trực tiếp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thường trú hoặc nơi đang tạm trú. Khi nộp hồ sơ cần xuất trình giấy Chứng minh nhân dân: Hồ sơ gồm: a.1- Trường hợp đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu hoặc cấp lại hộ chiếu do bị mất, hư hỏng thì nộp 2 tờ khai và ảnh theo mẫu TK1. Nếu nộp ở Công an tỉnh, thành phố nơi thường trú thì tờ khai không cần xác nhận của Trưởng Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú. Nếu nộp ở Công an tỉnh, thành phố nơi đang tạm trú thì tờ khai cần có xác nhận của Trưởng Công an xã, phường, thị trấn nơi đang tạm trú hoặc xuất trình sổ tạm trú (thay cho việc xác nhận nói trên). Nếu đề nghị cấp lại hộ chiếu do hộ chiếu cũ bị mất, thì cần nộp thêm giấy tờ chứng minh đã trình báo việc mất hộ chiếu với cơ quan Quản lý Xuất - nhập cảnh; trường hợp chưa kịp trình báo thì cần có đơn trình báo việc mất hộ chiếu kèm theo tờ khai TK1. a.2- Trường hợp đề nghị cấp đổi, bổ sung, sửa đổi hộ chiếu thì nộp 1 tờ khai và ảnh theo mẫu TK2. Tờ khai không cần xác nhận của Trưởng Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc nơi đang tạm trú. Nếu đề nghị bổ sung, sửa đổi chi tiết nhân thân trong hộ chiếu, thì nộp bản sao giấy tờ hợp lệ chứng minh các yếu tố nhân thân cần bổ sung, sửa đổi. a.3- Trẻ em dưới 14 tuổi, nộp tờ khai TK1 hoặc TK2 như nêu trên (khai riêng nếu đi hộ chiếu riêng, khai chung với cha hoặc mẹ nếu đi chung hộ chiếu với cha hoặc mẹ) kèm theo bản sao giấy khai sinh, trừ trường hợp trẻ em đang đi chung hộ chiếu với cha mẹ nay xin tách riêng. b) Công dân đề nghị cấp đổi hộ chiếu có thể gửi hồ sơ về Cục Quản lý Xuất - nhập cảnh và nhận kết quả qua đường Bưu điện theo thông báo ngày 31.7.2007 của Cục Quản lý Xuất - nhập cảnh. c) Thời hạn trả kết quả: Trường hợp nộp hồ sơ tại Công an tỉnh, thành phố thì thời hạn trả kết quả là 8 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp gửi hồ sơ cấp đổi hộ chiếu đến Cục Quản lý Xuất - nhập cảnh qua đường Bưu điện thì thời hạn trả kết quả là 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. Nếu trùng vào ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ thì thời hạn trả kết quả nói trên sẽ cộng thêm số ngày được nghỉ theo quy định của Bộ luật Lao động. d) Việc nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Công an tỉnh, thành phố qua đường bưu điện hoặc qua ủy thác tổ chức có tư cách pháp nhân cần chờ hướng dẫn của Bộ Công an. 2. Về thời hạn của hộ chiếu phổ thông: - Kể từ ngày 15.10.2007, hộ chiếu cấp cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên có thời hạn không quá 10 năm, tính từ ngày cấp và không được gia hạn; hộ chiếu cấp cho trẻ em dưới 14 tuổi (cấp riêng hoặc cấp chung với hộ chiếu của cha hoặc mẹ) có thời hạn không quá 5 năm, tính từ ngày cấp cho đến khi trẻ em đó đủ 14 tuổi và không được gia hạn. - Hộ chiếu cấp trước ngày 15.10.2007 (bằng công nghệ in phun ảnh) có giá trị 5 năm tính từ ngày cấp, khi hết hạn được gia hạn không quá 3 năm, trừ trường hợp cấp cho trẻ em dưới 16 tuổi (thời hạn 5 năm) thì không được gia hạn. Thông báo này áp dụng cho mọi công dân Việt Nam, thực hiện từ ngày 15.10.2007. Hà Nội, ngày 2 tháng 10 năm 2007 Cục Quản lý xuất - nhập cảnh
Hôm nay là ngày gì mà thấy các bà toàn chuẩn bị làm hộ chiếu thế này, chắc tại vụ TL sắp tới đây, ko biết có kéo nhau đi đc hết ko nhỉ? nếu đc thì vui phải biết nhé. Well come các thành viên mới nhé, thấy các bạn khoe tài nầu nướng mà tớ ngưỡng mộ quá, hôm nào cho bọn tớ thử nghiệm nhé. Các bà cứ đi off hai lần có khi còn tít hơn cả các thành viên cũ cũng nên ý chứ. @-All: Sáng nay tớ gọi cho Giang, lúc đó cả nhà đang ở sân bay rùi, thấy Giang bảo con gái đang bị viêm phổi mà vẫn đang uống thuốc chưa hết khổ thân thế. Giang có gửi lời chào đến tất cả thành viên hội Răn nhé. Chúc Giang và gia đinh lên đường thượng lộ bình an, con gái sớm khỏe mạnh để mẹ sớm bắt nhịp với môi trường mới. @- Lan: chúc mừng bà nhé, thế là đã mẹ tròn con vuông rùi, chúc em bé luôn ngoan ngoãn và hay ăn chóng lớn nhé, còn mẹ thì ăn thật nhiều để có đủ sữa cho con. @- Thành thật sorry các bà off trưa nay vì mới đầu rất to mồm bảo đi vậy mà ko thể đi đc vì tui vẫn mệt , cảm thấy mất mặt quá hix hix
tớ cũng chẳng tham gia được với mấy bà cầu giấy vì không biết ăn lẩu cá kèo về nhà ăn cơm với bu già vậy .
Chúc mừng sinh nhật em Hòn, chúc con luôn luôn mạnh khoẻ, đáng yêu, thêm tuổi mới con phải ăn thật tốt để mẹ Ngọc k bao giờ phải bán than nữa nhé (u)
hi hi, bạn này tìm đúng nhà roài \\/\\/\\/ HR có thâm niên ọp ẹp không phải theo tháng đâu mà theo tuần đấy, bà có "nhận thầu" không Eo căm rắn mới và biểu dương tinh thần nhiệt tình vì vừa mới đăng ký gia nhập là post 1 loạt bài luôn, hi hi hứa hẹn cũng sẽ có mặt đầy đủ các buổi ọp đây
Bạn cũng Rắn mà trông vẫn trẻ nhỉ...hihi....Cho mình chút kinh nghiệm đi... Yên tâm, tớ vẫn còn mải chơi lắm, hy vọng không thiếu buổi ọp nào đâu.
Giờ này hội ọp "cá kèo" có khi còn đang "campuchia" nhỉ, mình ngồi nhà, tiếc hùi hụi, nhớ món cá kèo ăn với rau đắng, nhớ cái mùi và vị thơm cay của ớt hiểm, chẹp chẹp Lát nữa các bà về nhớ post cái ảnh cho những người không đi được như tớ đỡ thèm nhé! Nhớ phát huy tinh thần của Hội trưởng sau mỗi vụ ọp ẹp để cho nó nóng hôi hổi nhé, hi hi
Bạn Rắn Lĩnh Nam ơi, nhà tớ ở gần nhà bạn đấy, bạn đi làm chắc cũng phải đi qua đường Nguyễn Khoái đúng không? Vậy là gần...đồng khói nhé...hihi...Hum nào tổ chức ọp là có bạn cùng hội cùng thuyền rùi...
bựn quá nhưng vẫn cố vào đây hóng ảnh ọp nào. hôm nay trời mát ăn lẩu cá kèo là nhất đấy:tonqe::tonqe::tonqe::tonqe:
Tớ về rồi, giờ này bà An đang phóng như điên về còn kịp họp Hôm nay ăn ngon khủng khiếp ý, toàn nàng béo nên ăn vô tội vạ chết cười. Mọi người chờ ảnh của An nhé \\/
Hôm nay tớ con ốm không đi được ! Cá kèo thì tớ ăn nhiều lắm lắm rồi . 1 năm ở Cần Thơ cơ mà ! Nhanh về xem ảnh nào !
Khoe tạm mấy tấm ảnh sinh nhật con gái ở lớp sáng nay nhé. ở nhà trước khi đi học này Ở lớp Khóc nhè này Xong vui là quên, lại cười ngay
Chúc mừng Sn bé Hòn - con mẹ Ngọc. Điệu quá đi mất. Nhớ lại SN em Vịt, em đi bộ đến trường, bẽn lẽn cầm túi bim bim mang đến để phát cho các bạn. Đi đường ai cũng hỏi: hôm nay SN à, xinh thế ? Chúc em Hòn ngoan, ăn nhiều, khỏe mạnh để mẹ Ngọc còn rảnh rang "làm nũng' bố Hòn nhé Mẹ Ngọc chu đáo thế này, chả biết tối nay có nũng chồng được cái gì ko?