Mời quý vị phụ huynh tìm đọc "Phụ san Khoa Học Phổ thông (116) , số ra ngày 7 THÁNG 11 ."Chuyên đề Laser bán dẫn - những tiến bộ mới " Do trường ĐHBK .TP HCM nghiên cưú và chế taọ ra . Dùng điều trị cho trẻ baị naõ .trẻ bị liệt sau cơn sốt cao :Rất hiệu quả . mình góp ý với quý vị phụ huynh có con em bị baị naõ hãy cố gắng tìm những nơi là trung tâm y học cổ truyền có sử dụng máy Laser bán dẫn đến và thử điều trị 1 thời gian xem có khả quan hơn cách tập vật lý trị liệu thông thường hay không nhé . xin lỗi các bạn nha vì mình bận quá không thể up baì lên được nếu ai có nhu câù xem chi tiết chắc mình chỉ có thể gửi bản copy lại cho mà xem thôi xin thành thật mong được cảm thông nhé .
NHớ Argai quá nè , bây giờ sức khỏe của bé sao rồi hả chị ? Có tiến bộ những gì nào , kể cho em với nhe , sốt ruột quá .Tranh thủ vào mạng kiểu chộp giật nên hỏi thăm cấp tốc 2 mẹ con tạm thế đã vậy nhe , yêu nhiều nhiều .Chút chít .Luôn mong tin 2 mẹ con
mẹ con nhà én nối được mạng rồi hả ...?làm gì có cái kiểu chụp giựt như đi ăn trộm vậy !!?? Argai tốt nhiều rồi biết phân biệt âm thanh khác nhau ,biết lắng nghe mọi người chung quanh và hết làm con cua rồi .Khả quan nhất là có thể buông tay vịn bước vài bước tới trước rồi .Còn hay nữa là có thể ăn được chaó rồi (hơi sánh 1 chút thôi chứ không loãng như nước cơm )nhưng cũng không biết được mấy bữa nữa đây ,vì cu cậu cũng lắm trò mới ác chứ . Encon của cô thế naò .mẹ Ruồi hư quá chọc gheọ bà nội nên én bị nhốt chắc buồn lắm hả ? Bố En có ngoan không ?À mà mạng mấy hôm nay cũng lung tung lắm ,mình vào diễn đàn đâu có được đâu .
Hoan hô , mừng quá mừng quá .Mong Argai thêm nhiều sức khỏe và tiến bộ nhé .Nhà em bắt được tí sóng không giây của nhà bác nào đó nhưng tín hiệu rất yếu , tranh thủ dùng ké tí nhưng rất hay bị out .vả lại em cũng chỉ dám dùng ké tí lúc chưa codiều kiện lắp lại mạng mới thôi ạ chớ không lại thành kẻ ăn trộm chuyên nghiệp thì chết em .Thôi chào các bác nhé , hẹn sớm gặp lại .
Chắc Én nhà em học trường làng thui à , cho gần nhà ạ .Hay thật , Én nhà em đặt cho cả nhà nick thế này nhé :" Mẹ là ruồi ,bố là kiến còn Én là sâu " .Sao bác tài thế,đoán trúng phóc à
đi học được là vui rồi ,trường naò cũng tốt ,đừng bắt chứơc người ta đua đòi .miễn sao con mình khoẻ mạnh ,vui vẻ là đươc.trường có tiếng chỉ tổ tốn tiền cha mẹ thôi phải không ...? mà đã nối mạng được chưa hay lại thậm thà thậm thụp nữa đấy ...?
Hỡi Các bá mẹ có con dưới 6 tháng tuổi,Từ kinh nghiệm của bản thân gia đình chúng tôi, tôi hy vọng nhưng chia sẻ dưới đây sẽ phần nào giúp những GD có con em dưới 6 tháng tuổi hãy chú ý Tôi có đứa con trai đầu lòng cháu đã được gần 10 tháng rồi, cháu vẫn chữa ngồi được và cũng chưa mọc được cái răng nào , theo như dân gian thường nói, 3 tháng biết lẫy, 7 tháng biết bò , 9 tháng lo do biết đi để chỉ ra rằng con cái chúng ta phát triển bình thường, Con tôi hồi cháu được 5 tháng tuổi, cháu vẫn chưa có lẫy và cổ cũng chưa có cứng, gia đình tôi cứ nghĩ rằng cháu như vậy là do sinh non , lúc cháu sinh ra chỉ 2,4 kg, nhưng vẫn lo lắng và có đưa cháu đến Viện dinh dưỡng nằm trên đường Tăng Bạt Hổ để khám, qua 3 lần khám ở đó GD tôi rất tin tưởng vì nghĩ rằng nơi này là Của Quốc Gia, nhưng có ngờ đâu, sau những toa thuốc mà Các BS , Thạc Sỹ ở đó kê cho con tôi, vẫn chỉ là thiếu Calci, và cho bổ sung men tiêu hóa và nói rằng cần phải điều chỉnh chế độ ăn uống cho con tôi, sau 3 tháng ở đó với niềm tin tuyệt đối rằng những lời khuyên của họ sẽ làm cho con tôi phát triển bình thường, Nhưng hỡi ơi, con tôi đã 9 tháng rồi mà vẫn chưa có lẫy được, gia đình tôi lo lắng quá mới đưa cháu vào Viện NHi TW để khám kiểm tra toàn bộ cho cháu xem nguyên nhân tại đâu,? Và thật đau khổ với gia đình tôi, với vợ chồng tôi sau khi được chẩn đoán là cháu bị BẠI NÃO THỂ CƠ CỨNG bởi vì cháu là con trai đầu lòng của chúng tôi sau 3 năm mong chờ, .Chúng tôi đã đau khổ đã tưởng như trái đất này sụp đổ, vì con cái mình sao lại mắc chứng bệnh quái ác này, Càng đau khổ chúng tôi càng nghĩ đến cái viện Dinh Dưỡng Quốc Gia đó, giá như họ cho chúng tôi lời khuyên ngay từ lần đầu đến khám, thì đâu có đến nỗi chúng tôi phải đợi đến 9 tháng mới đưa con đến viện NHI TW, Bởi vì sau những lần khám ở đó họ lại hẹn 1 tháng sau tới khám lại, vì tin tưởng ở họ những con người mặc áo Blouse trắng, ai ngờ rằng trình độ của họ, những con người được đào tạo làm BS, Ths,, nhưng những kiến thức về y học của họ cũng chỉ nhằm thu tiền của nhân dân và rồi vì những kiến thức nông cạn đó đã vô tình đẩy những bệnh nhân như con tôi, lẽ ra có thể được phát hiện sớm thì sẽ tốt biết bao , và có cơ hội để điều trị sớm căn bệnh này Lời cảnh tỉnh này, mong các GD trẻ có con đầu lòng hãy vì tương lai của chính chúng ta cho con cái chúng ta , hãy đừng đưa con cái mình đến Viện Dinh Dưỡng đó để khám , nếu con cái các bạn, dưới 6 tháng tuổi mà chậm lẫy lật, cổ không cứng thì hãy đưa con cái các bạn đi khám để phát hiện bệnh trước khi quá muộn, Tôi thật xấu hổ và đau lòng trước những con người gắn trên mình danh hiệu BS hay THs ở cái Viện Dinh Dưỡng đó, họ đã làm xấu ngành y tế , bởi vì là đặc thù ngành họ sẽ được cập nhật những thông tin của căn bệnh này, để rồi phổ biến lại cho nhân dân, và khuyên nhân dân, những người mang con đến đó để khám, đi kiểm tra ngay nếu chẳng may bị mắc căn bệnh này, Mặc dù những triệu chứng của bệnh này rất dễ nhận thấy đối với những người làm trong ngành Y, Tôi xin dừng tại đây nếu các bạn thấy đề tài này hữu ích thì xin hãy cùng tham gia, để chúng ta và con cái chúng ta không phải đau khổ vì những con người ở cái Viện Dinh Dưỡng trên
Y chang kiểu khám cho con bạn em ,bó tay viện DD .Mẹ Argai à chị có nhu cầu mua máy khâu tay nữa không để em hỏi thử chỗ bán trong SG cho , nếu không có thì em mua hộ ngoài này rồi chuyển vào cho chị ,ngoài này các mẹ mua là từ 700 - 800k một máy , máy có cả bóng đèn nhỏ nữa nhá , tha hồ tranh thủ may đồ cho con trai .Ok không ạ ?
Nếu hỏi được trong SG thì tốt quá còn mua Ngoài HN ai mang vaò cho tuị này hả cô?Cần 2 cái .mẹ nguyên ở Tỉnh Bình Dương trong này cũng muốn mua nữa ,Én hỏi nhanh nha mình may đồ tết cho argai nhé .thích quá .nếu không hỏi được thì chắc chắn mua trước mình 1 caí .Nhớ nhe .tớ trông chờ lần này đấy ,nếu không xong Hè này Bay ra Hà Nội đánh đòn cả nhà Én nha ...hihi .cảm ơn nhiều ,nhiều.
Em hỏi rùi à , bạn em có 2 cái mới mua chỉ dùng có vài lần thoi , mua 1,6 triệu giờ bán lại 800k sẽ chuyển vào , chắc dùng dịch vụ chuyển đồ . Nếu chị ưng thì cho em 2 địa chỉ để em nhờ bạn chuyển vào nhé . Argai có khỏe không ạ ,cho em chút chít bé tí nhé .Thương nhiều ạ .Bai , mạng vưỡn gián đoạn nên trả lời hơi lâu , mong chị thông cảm nhé .
En ơi Argai nay có thể tự đứng vững 1 mình được rồi .mừng quá đi thôi .chắc nếu có cố gắng tết này mẹ con mình có thể nắm tay nhau đi chơi phố được rồi ...Hi hi .mừng quá .trông mãi gần 3 năm rồi còn gì ...
Tình cờ hôm nay lang thang vào topic này, cảm phục mẹ Argai lắm, thương 2 mẹ con nhiều . Lại thấy vui lây với những tiến bộ của Argai. Mẹ Argai vững tâm mà chăm sóc con trai, mẹ nó thường xuyên cập nhật tình hình của Argai cho mọi người biết tin vui nhé ...
Me Argai than men Chuc mung me Argai nhe, minh rat phuc me argai day, chau da tu dung duoc roi, thi chac chan se di nhanh thoi, a me argai da nhin thay cai may ban dan do chua, va co den nha bs do khong ? co nhin thay tan mat nhung tien bo cua cac be dieu tri o day chu ?
Cảm ơn mọi người đã động viên mẹ con mình .Mình mừng quá ,những điều Argai làm tưởng chừng như rất đơn giản so với bé khác thì với mình đó là điều kỳ diệu .Chỉ mới mấy ngàyqua thôi vì nhà có việc mình bận rộn nên phải nhờ các cậu dì và bà ngoại trông argai hộ lúc naò cũng tối khuya mới về với con ,mình không nhận ra Argai của mình thay đổi và lớn lên .Tối hôm qua cả 2 chúng mình cùng chăm và chơi với con bỗng nhìn thấy argai buông tay vịn đứng thật lâu nhìn màn hình ti vi ,chúng mình đưa mắt nhìn nhau như chứng kiến 1 điều kỳ diệu to tác lắm đang diễn ra .Bạn ơi mình chỉ muốn hét lên thật to "Vui quá ,mừng quá" Argai sẽ biết đi..Những bước đi đầu đời.Argai sẽ biết đi ...!!thật dễ chịu làm sao ...!!!
Em không biết nói sao khi đọc những dòng này , chỉ biết em vui mừng , cảm động tới muốn khóc thôi .Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng,phải không ?Mình không phụ người thì đời sẽ không phụ mình .Có công mài sắt có ngày nên kim .Hãy tin vào những điều kì diệu nhé ! Em Pm cho chị rồi đó , chị check dùm em nhé ,vụ máy khâu ấy mà .Thương cả nhà CLB mình nhe !!!!!!!!!
Chào cả nhà ,mấy hôm nay mạng không hoạt đồng mình không thể vaò diễn đàn được xin thứ lỗi .Cảm ơn moị người trong diễn đàn đã vui cùng gia đình mình .nhưng nói thật lòng nhìn con khoẻ mạnh mình rất vui mừng ,nhưng vẫn còn buồn khi nghe những cha mẹ khác có con bị bại naõ như con mình tuyệt vọng ,mình buồn quá .tại sao ,trẻ con lại phải hứng chiụ những đau khổ như thế .mình làm mẹ đã rất thông cảm và thấu hiểu cho những ai có con cháu bị bệnh như con mình .mình chỉ ước gì có cánh để bay đến và an uỉ họ . Chúc moị gia đình của chúng ta ,gặp thật nhiều may mắn và có những những ngaỳ Lễ Giáng Sinh Vui Vẻ ,Hạnh Phúc .
Ka ka ,Argai đứng 1 mình nè , sướng quá ,hôm nọ bác Tiger hỏi thăm 2 mẹ con Argai đó nhé ,Noel săp tới ,em ước sao tất cả trẻ em trên thế giới luôn sống vui vẻ hạnh phúc ,Trẻ em - đó là những thiên thần nhỏ của chúng ta ,hãy làm tất cả để Trẻ Em được sống hạnh phúc nhé .
Các mẹ của chúng ta ơi ,ngoài miền Bắc lúc này chắc lạnh lắm ???Các em bé có bệnh như Argai nhớ phải giữ ấm cho kỹ nha .Argai ở trong Nam ấm hơn nhưng mình cũng lo lắm vì các bé đề kháng rất yếu . Chúc các bé sẽ luôn cười tươi như Argai của mình nha ...Giáng Sinh Vui vẻ .
Mẹ và Argai thân gửi lời chúc đầu năm đến mọi gia đình có các bé bị bại naõ như Argai , bắt đầu với 1 năm mới với tất cả những ước mơ mà bâý lâu nay chúng ta hằng ấp ủ sẽ được thực hiện hết .Cầu mong cho các bé luôn mạnh khoẻ ,mau tiến bộ ,để cho các mẹ và những người thân yêu đang chăm sóc bé đỡ vất vả hơn . TIN VUI : VUI THẬT VUI ..!!!!!!! Argai xin mở hàng đầu năm trước nha ."Argai ,con nay đã đứng 1 mình không vịn được rất lâu và đã tự tin bước lên phía trước được 2 bước nữa ,đã tập chơi với nhiều loại đồ chơi khác nhau ,và nhất là rất thích làm trò với các anh chị em trong gia đình của Argai . ba mẹ Argai vui quá .chúc các bé cũng nhanh tiến bộ như argai nhé .