bà nhắn cho tôi ngay, đề nghị bỏ ngay cái phần Nhưng,,,,,ở phía sau cái câu trên đi nhé, nghe tức lắm....
rồi, pm cho WM rồi đấy ạ! Nhớ khi nào cu con nhà WM ngủ nướng ko chịu thức dậy đi học, thì aloo cho tui, tui hét 1 cái là tỉnh liền
đấy đấy, lại có người ganh tị giọng oanh vàng của tớ rồi! Hỏng tin, hỏi minhsau coi, hồi nãy bả nghe giọng tui rồi bả còn khen tấm tắc, khen lấy khen để luôn )
bà 888888888 kia,con dâu tui tại sao không được lọt vào tháng này hả?bà lo đi 888888,nên không phát động cả nhà vote cho con dâu tui,ghét bà lắm nha,Mickey biếng ăn quá,bà cho tui ghi âm và quay phim BN,để con tui ăn ngoan đi,trộm vía sao mà BN xinh thế
bà này mò vô đó chi rứa?khi về tạt qua nhà tui làm ít nem cho các mụ kia nhé...à nhớ vô nhà BN lươm ít hoa quả về tui ít nhé...vừa đọc bên kia thấy bà khoe ăn kem ... kem bị ốm mà bà cũng xơi nhiêt tình nhỉ...\\/
heeeee mẹ BN thâm thật up mấy cái hình nè lên nhìn gấu gấu giống mẹ quá chừng ko bít có bị ảnh hưởng tý nào ko nữa ?khổ thân con gái bé tý mà đã bấm cửa vận công rồi xương xương nào
Ngược lại tới mấy trang mới tìm thấy hình mới của BN,mẹ này giỏi 888 thật,hic hic hic..... BN có đôi mắt to tròn hút hồn các anh rồi....anh Tôm đặt gạch đứng thứ mấy rồi vậy mẹ BN ơi?Mà mẹ BN cũng khéo tay nhỉ?may cho con gái cái áo thật điệu ,đẹp lắm đó.
Tui đi tranh thủ vận động cho con lắm đó chứ, nhưng me Kem giỏi vụ vận động hơn, hichic. Chỉ đành đứng đó dòm Kem ẵm giải thôi. Mickey biếng ăn quá hả? ờ, BN lúc trước cũng vậy, cứ thấy cái muỗng là đưa tay đẩy ra, ko chịu ăn. Cũng may là con còn chịu uống sữa. Và tui pha bột loãng loãng rồi cho vô bình thì con chịu nút. Giờ qua giai đoạn đó rồi! Bà ráng lên, ko được ép Mickey ăn. Con ko ăn nữa thì thôi, đợi 1-2h sau cho ăn cái khác đổi khẩu vị. Đứa nào cũng có giai đoạn đó hết, bà cố mà tìm các món lạ, ngon hợp khẩu vị của con...
ừ, tui nè. Mụ Thủy có cho tui số đt của bà (bả 888 hay lắm, tám ra được số đt của bà luôn đó). Định bụng tối qua đt cho bà rủ đi 888, rồi 999 luôn. Ai dè tối dìa, BN quậy quá, con hơi sốt nhẹ (tui lây bệnh cho con ), quậy tửng từng tưng luôn. Bắt tui ẵm ru mãi đến gần 11h mới chịu ngủ. Con ngủ cái là tui rã rời, lăn đùng ra mà ngủ... Bà sao rồi? mọi việc ổn chứ?
vậy mà cũng để mẹ annam nhìn ra. Ờ, hình đó BN đang vịn cửa, xuống tấn và... vận công đó. Nhìn cái mặt đơ đơ, lãng xẹt kìa hihi. Sau 1 hồi vận công, kết quả là... 1 tã đầy, hương bay khắp nhà luôn! kaka.
ờ, 888 là tài của tui mờ, hihi, ko thấy tui tham gia đầu tháng 9, tới giờ lên súp rồi đó sao? Hehe, cám ơn mẹ Tom nghen, tui được dịp bể lổ mũi rồi đây. Chẹp, nhìn Tom đẹp trai mà thòm thèm, nhưng xa quá, hỏng biết Tom có ngại đường xa ko?