Argai xin tự giới thiệu nhé : Mẹ em tuổi con Meò sinh ngày 19 tháng 5 /1975 .Bố Em cũng con Mèo nhưng to lơn Mẹ em 1 con giáp cơ .còn em là con Khỉ vàng .ba mẹ thường goị là :Con trai thuí . Em chắc là mẹ em lớn tuổi hơn mẹ Em Bun rồi ...?!! Hi Hi Nhà Argai ở gần Ga Bình Triệu /có ông Bà ngoại /ông bà nội /có cô ,chú, bác, cậu, dì,anh chị em đông vui lắm .Tội nghiệp bạn Bun phải sống xa ông Bà Nôị ,Ngoại .Mẹ nhỉ ....?Chúc Bạn Bun mau lớn và khoẻ mạnh nha .Có thắc mắc gì cứ nhắn tin hỏi mẹ Argai nhe ....
em cũng đoán là chị lớn tuổi hơn em mà. e sinh năm 1977. chị ơi, em muốn mua quần áo trong sài gòn nhưng k biết có chố nào may hoặc bán quần áo may sẵn không vì e sinh con bé xong bụng vẫn to lắm chị ạ. chán quá đi. chị cho e địa chỉ nhé. cảm ơn chị nhiều. Nếu có j không biết chị tư vấn cho e nhé. Hi hi, may quá, bây giờ biết chị rồi, nếu có khó khăn e sẽ hỏi chị ngay.
mẹ Bun ở chắc gần chợ Tân Định quá ,chợ ấy bán nhiều quần aó cuả mẹ lẫn bé bạn tha hồ lựa chọn .sanh xong ai cũng thế .OX mình baỏ mình mất eo từ lâu rồi .giờ phải ngồi ghế hawai lắc cho nhỏ mà bận rộn quá ghế cũng đóng meo luôn .hihi .nếu may thì cứ mua 1 bộ vaò tiệm may thử 1 thôi nếu thấy được thì may tiếp .vì tiệm may cũng thích hợp với dáng người này mà lại không thích hợp với dáng người kia .Nếu dáng bạn cũng tương đối dễ mặc đồ thì mua sẵn dễ dàng hơn ..?
e vào chợ Tân định rồi nhưng hàng chợ, may ẩu quá. E mua 2 bộ mặc ở nhà mà mấy ngày sau đã rách rồi (chị đừng bảo tại e béo quá nhé). Ha ha. Chị cho e biết mấy địa chỉ tiệm may quần áo nào được được 1 chút . E định mua thuốc bôi giảm béo của Pháp dùng thử xem thế nào. Chị đã dùng loại thuốc bôi giảm béo nào chưa? Không biết dùng có được không chị nhỉ, e vẫn cho con bú, định sau tết sẽ cai sữa cho cháu. chị ra HN lần nào chưa?
He He .Thêm 1 Chị Dễ Thương nữa đây .Tiếc rằng mình chẳng cần phải bôi thuốc tí naò .ăn cũng thoải maí mà cũng chẳng "Béo" lên tẹo tèo teo .Hi...hi...Mà thôi đi cô ơi ,ai vừa mới sanh xong chưa cai sữa con mà không beó người .chừng naò bé ngoài 3 tuổi mà bạn không gọn người lại mới đáng quan tâm Bây giờ mà bày đặt ăn kiêng giữ dáng là đáng đánh đòn lắm nha ,phải bồi bổ để cho bé có dinh dưỡng nhé .Ráng chiụ khó chút đi cho bé mình luôn khoẻ mạnh /nếu con trẻ hay ốm đau là gia đình sẽ có bất hoà đấy bạn ạ ..Tiêm may hả "Áo dài thì tiệm Thanh Châu ở chân cầu Bông .Váy đầm thì bạn phải ra đường Thủ Khoa Huân gần chợ Bến Thành mà đặt may Nói trước là khá đắt tiền công may ,nhưng vừa ý .Mình đã không ra HN 10 năm rồi, lúc chưa có gia đình thì bay ra vaò như con thoi còn bây giờ thì chỉ nằm mơ thôi .Hi hi ....Nhớ ngày xưa .nếu có dịp ra Hà Nội thì phải nói giọng Bắc .còn nếu nói giọng Nam thì kể như cháy túi "mua gì cũng đắt " hi..hi....Mẹ Bun thấy SG thế naò .hàng xóm của bạn ra sao ,nói mình nghe đi ...!!
Ừ .bây giờ nhiêù người vaò SG sinh sống nên không còn mối quan hệ mật thiết giữa hàng xóm với nhau .mình cũng thế .chẳng chiụ ra khỏi nhà .hàng xóm kế bên nhà cũng chẳng biết mặt ,hoặc biết tên nữa .à mà Bố Bun làm ở đâu /?Đi mua hàng hoá ở siêu thị cũng được .mình thì không đi siêu thị bán lẻ .mình chỉ toàn vaò Metro mua đồ về ăn thôi .cứ tọng hết vaò tủ lạnh rồi ăn dần .. an tâm hơn là mua ở chợ vì đảm baỏ chất lượng và vệ sinh an toàn .mà đã chuyển hộ khẩu vaò Nam chưa /?Có gì khó khăn hay thắc mắc cứ hỏi mình cho chắc ăn nha Xem mẹ con mình tình cảm không nhe .
Em có bạn mới ra Hn chơi mà ăn gì cũng chê dở , phục vụ cũng chê dở , chê HN buồn vì ngoài này đi ngủ sớm quá , công viên vui chơi thì vừa xấu vừa chán , chỉ khen mỗi cái Hn có mấy cái hồ to và có nhiều cây .Xấu hổ quá .Bạn rủ vào đó chơi mà chỉ nhe răng cười hứa hẹn chứ không dám nói là không có tiền vào hì hì .Mà trong đó bán hàng ghê thế thì sợ lắm .Chắc em cũng chỉ dám vào siêu thị thôi à .
các chị cho em gia nhập vời ,em cũng sắp nghỉ làm ở nha chăm con đậyO73 nhà sợ buồn quá mà đi làm thì vừa mệt vừa ko có ng trông con
e chẳng nhìn rõ 2 mẹ con chị, chị post anh nào to hơn đi. E bận quá chị ạ, bà giup việc về quê cho nên chẳng có thời gian rảnh rỗi để chat chit. Phải mời bà ngoại từ HN vào giúp. Ông xã e làm kinh doanh, đầu tư về du lịch nên cũng đi công tác suốt, ngày đi làm, tối về đến nhà cũng chỉ giúp vợ trông, chơi với con vào buổi tối rồi lại phải ngồi làm việc. Nhà chỉ có 2 mẹ con với nhau thôi. Hộ khẩu vẫn ở HN chị ạ, e cũng chưa biết sẽ ở SG bao lâu nữa vì phụ thuộc công việc ông xã. Cũng muốn đi làm nhưng con bé quá nên đành chịu. Nếu có gì khó khăn e sẽ nhờ chị tư vấn. Trước đây chị làm giáo viên hả chị? chị dạy cấp mấy, ở đâu?
Từ khi có con, mình đã nghỉ làm ở nhà chăm con đến khi con đc 18th thì sẽ suy tính & có thể sẽ cho bé đi nhà trẻ . Cho mình tham gia với nào ... hehehe... E ở Q5 SG, có mẹ nào ở gần với nhà e k?? Hay đa số các mẹ đều ở HN á ??
Hớ hớ , Én nhà em sắp 4 tuổi rồi mà xã còn chưa cho tính gì hết cả đây dù vật lộn mãi cũng chỉ đủ ăn,không đút nổi tờ 10 k vào lợn nhựa nữa đây .Xì trẹc quá đi .Mà bé Trí trông iu quá nhỉ , dạo này còn order hàng nhà chị Vân nữa không vậy ? Nhà tớ gần nhà chị Vân mừ dưng mà đồ mùa đông thì tớ sắm cho Én vẫn đủ nên dạo này chưa qua nhà chị ý .
me En con o HN a? Mình cũng sắp về HN đang k biết mua đồ rét cho con ở đâu? mẹ Én con biết địa chỉ nào không? cho địa chỉ nhé. trước đây mình toàn mua ở Cầu gỗ thôi.
Chị mua đc cái nào cho bé chưa? Hôm nọ e mua hàng của chị Vân nhiều quá, còn mấy cái chưa mặc nữa . Hàng chị ấy đúng là đẹp tuyệt, e đang tìm mua mấy cái áo sơ mi kiểu cho con, mà chị ấy lại k có, chẳng biết mua ở đâu cả .
CHÚC CÁC MẸ CÁC CHỊ NĂM MỚI THẬT NHIỀU SỨC KHOẺ .XÂY DỰNG GIA ĐÌNH MÌNH NGÀY CÀNG BỀN VỮNG .cẦU MONG CHO CÁC BÉ LUÔN MẠNH KHOẺ VÀ NGOAN NGOÃN HƠN NỮA để các mẹ đỡ vất vả hơn và luôn cảm thấy YÊU ĐỜI .
chao cac me! Em tinh o nha luon de cham con va kiem viec lam tai nha khi be lon.Em xin duoc tham gia vao hoi nha minh em o SG qwan Go Vap.